1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn còn yêu yêu, nhưng cũng đã thấy hơi chán chán, các bác làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi divedauhoiem, 16/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn yêu yêu, nhưng cũng đã thấy hơi chán chán, các bác làm thế nào?

    Em với bf nhà em yêu nhau được hơn nửa năm. Hồi mới đầu thì cảm giác tuyệt vời lắm, em yêu anh ấy và cảm thấy rất mãn nguyện vì tình cảm anh ấy rất nồng nhiệt và luôn luôn chiều chuộng em. Nếu nói là "cung phụng" chắc cũng ko sai mấy. Túm lại là thời điểm đó cả hai cảm thấy ngất ngây luôn đấy
    Nhưng mà ko hiểu sao gần đây tình cảm của bọn em tuột dốc ko phanh. Cả 2 vẫn tử tế quan tâm đến nhau, nói chung là vẫn cư xử đúng mực, thế nhưng chẳng hiểu sao em (mà chắc cả anh ấy nữa) đều cứ thấy nhạt nhạt thế nào ấy. Đi chơi ko cười đùa với nhau nhiều như trước, thậm chí có lúc anh ấy gọi điện cho em mà 2 đứa ngoài những câu hỏi han thông thường ra cũng chẳng biết nói gì nói thêm gì. Híc ko còn những câu hỏi "em có nhớ anh ko", "anh có nhớ em ko" như trước nữa rồi
    Nói chung bọn em yêu nhau cũng có nhều cái ko thuận lợi, nhưng vì bf em là người tốt, cộng thêm hồi đầu choáng ngợp với tình yêu nên em thấy mọi khó khăn cho qua hết. Nhưng đến giờ tự nhiên em lại nghĩ, tình cảm say mê ko thể là mãi mãi. Đến lúc nhạt rồi thì còn lại bao nhiêu khó khăn chồng chất... Thế là em nghĩ quẩn hay là chia tay đi, yêu ai dù yêu đến mấy thì cũng đến lúc nhạt bớt đi, thà yêu ít ít thôi mà thuận lợi nhiều thứ thì cũng tốt...
    Hic, nghĩ là nghĩ thế nhưng em chưa dám quyết, vì vẫn còn thấy hơi yêu yêu anh ấy (bây giờ nói là chỉ hơi yêu yêu, nhưng nếu mà chia tay thật thì chắc chắn em sẽ buồn lắm) Các bác đã bao giờ lâm vào tình trạng này của em chưa, và theo các bác thì em nên xử lý thế nào đây?
    Mà nói rõ hơn là trước kia thể hiện tình cảm với nhau là nhu cầu của bọn em, nhưng giờ cũng chả thiết nói những lời nhớ nhung yêu đương nữa... Còn bất lợi của bọn em là anh ấy thường xuyên ko ở VN (ít nhất 3 năm nữa) nên em thấy thiếu thốn tình cảm. Lúc đầu thì nhớ lắm nhưng giờ cũng quen quen rồi, thấy chai chai rồi
    Hic, buồn quá. Khi mới bắt đầu ko thể nghĩ được là lại có ngày mình nghĩ đến giải pháp chia tay
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Tình yêu hạnh phúc đâu phải trò chơi, cứ lao vào như 1 ngọn củi khô cháy mãnh liệt, cháy hết mình rồi hoá ra tro. Lại chán.
    Như thế thì biết bao giờ mới tìm được tình yêu thực sự và nghiêm túc cho bản thân. Muốn tình yêu luôn nồng nàn thì tự bản thân mỗi người phải có ý thức gìn giữ hạnh phúc và thắp lửa tình yêu.
    Vẫn có câu " yêu đã khó sống cùng tình yêu càng khó"
    Cứ ngồi đấy chờ đợi người ta mang đến những cảm xúc mới cho mình thì sao mình ko phải là người tạo ra nó. Cho anh ấy những cảm giác mới, và mình cũng sẽ nhận được sự mới mẻ ấy. Hạnh phúc ko phải là cố tạo ra, nhưng cũng ko phải là ngồi chờ nó tới. Luôn biết giữ cho tình yêu cháy nồng nàn, ko phải cháy bừng bừng lên mà cháy sâu xuống. Đôi khi xa nhau 1 chút sẽ biết cảm giác nhớ nhau, cần nhau đến thế nào. Đôi khi giận hờn ghen tuông một chút mới thấy yêu nhau nhiều hơn. Cứ thử im lặng tĩnh tâm 1 tuần xem, có thấy nhớ phát điên ko. Gắng kiềm chế đừng gọi điện đừng thoả mãn nỗi nhớ ngay lập tức, để nó dồn nén lại cho tới khi ko chịu dc nữa. Tình yêu giống như một món ăn ngón, ăn liên tục, ăn cho thoả cái thèm muốn thì sẽ chóng chán, chóng nhạt, nhưng bỏ đi thì thấy tiếc, giữ lại thì ko thấy hứng thú gì. Vậy sao ko cất đi 1 thời gian nhỉ. Đến khi đói thấy thèm thèm, thèm lắm rồi lại lôi ra ăn. Đừng cứ cuốn vào tình yêu sâu quá, cuộc sống còn nhiều điều để làm. Phối hợp nhịp nhàng cân bằng giữa tình yêu và cuộc sống thì mọi thứ sẽ luôn thú vị. Có thể ngay trong những công việc bình thường cũng tìm thấy tình yêu chung của 2 người, chứ đâu phải cứ ôm nhau, mặn nồng, rồi gọi điện cho nhau thì thầm những lời yêu thương là yêu đâu. Phải cùng nhau tiến lên, động viên nhau cố gắng, tìm niềm vui chung trong công việc. Khi nào mệt mỏi, dựa vào nhau, khi nào căng thẳng, tâm sự với nhau, khi có niềm vui chia sẻ cùng nhau. Nắm tay nhau lao vào cuộc sống và vượt lên khó khăn. Đấy mới tình yêu đích thực.
    Đây ko phải một bài thuyết giáo, chỉ mong bạn hiểu được con đường đi sắp tới phải như thế nào.
    Chúc may mắn nhé.
  3. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng này là rất bình thường.
    Theo kinh nghiệm của bản thân anh và của mấy thằng bạn thì khoảng thời gian 6-8 tháng đầu là khoảng thời gian của thứ tình yêu nồng nhiệt, say mê. Sau đó sẽ nhạt đi rất nhanh (em sẽ thấy, có lẽ là hơi hụt hẫng), từ khoảng tháng thứ 10 thì tha hồ cãi nhau. Phải mất vài tháng như thế. Nếu vượt qua được thì bền, nếu ko thì thôi cho nhẹ người. Sau này mức độ nồng nhiệt ko như ban đầu nữa, nhưng nói chung là "ĐƯỢC!"
    Đấy là vài kinh nghiệm của mấy đôi yêu nhau và gặp gỡ thường xuyên, còn trong trường hợp của em (BF ở xa) thì anh ko rõ sự khác biệt sẽ như thế nào.
    Chia tay hay không thì nghĩ cho kỹ! Chuyện tình cảm đừng nên vội vàng, không lại khổ (nhất là con gái).
    Chúc may mắn!
  4. thanhlinh213

    thanhlinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cố lên , suy nghĩ cho kĩ , tớ iu 4 năm rồi , cũng có jai đoạn như thế , sau 1 năm , sau 3 năm , và đợt vừa rồi , tính là 3 năm rưỡi , h vẫn hạnh phúc lắm , ui nhớ ny quá , hehe
  5. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    chắc e chưa cho zai nhà e chén chứ j
    hay là cho nó chén nhiều quá cũng sinh bệnh
  6. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Xe đi còn có lúc hết xăng, phải dừng lại đổ nữa là tình yêu, ngọt mãi, ngây ngất mãi sao được. Sẽ có giai đoạn trầm, nhạt, nhưng nếu bỏ a này yêu a khác, thì cũng sẽ có những khoảng thời gian thế thôi. Mới nửa năm thôi mà, cứ yêu đi nhé
  7. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bác thì cho chén rồi hay chưa thì có liên quan gì đến trạng thái này?
  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có tâm trạng như thế này, nếu vượt được qua thì mọi việc sẽ lại trở lại bình thường, 2 bạn sẽ hiều nhau hơn
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm lâu năm của anh thì em đã yêu phải Gà. Mà đã yêu Gà thì cực chán, như cái máy photocopy và con milu. Người ta làm cái gì thì mình làm theo (nhưng không dám tới Z - phần lớn), đối xử với người yêu như em gái, con gái, mẹ trẻ. Quanh đi quẩn lại trong ngày, tuần, tháng chỉ hỏi được 3 câu em ăn gì, em uống gì, em đi đâu, có vui không, có nhớ anh không...và luôn luôn nghĩ cách làm em vui lòng.
    Với em, lời khuyên duy nhất là bỏ nó rồi quay sang đối tượng như anh: Xấu giai, nghèo, vô duyên. Sức hấp dẫn nhất của anh là với các em vừa xinh vừa thông minh. Nếu em bỏ bớt đi thông minh vẫn được nhưng phải cộng thêm tiêu chuẩn giàu.
    Sói Tồ
  10. huynhhaitb

    huynhhaitb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn thử thách đó em, nếu bây giờ em thấy chán mà vẫn vượt qua được thì mới gọi là yêu, tình cảm thì phải có sóng gió chứ em, đừng bỏ cuộc, nếu anh ấy không chủ động thì em hãy chủ động làm sống lại tình yêu đó đi [​IMG]...Good luck !

Chia sẻ trang này