1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn còn yêu yêu, nhưng cũng đã thấy hơi chán chán, các bác làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi divedauhoiem, 16/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    HÌ,đây là 1 hiện tượng tâm lý cực kì bình thường luôn.Cái j cũng thế,cứ hoạt động hơi nhiều,hơi qá công suất 1 tẹo thì đến lúc nghỉ là đúng thôi ấy ah.Trong ty cũng thế,thời jan đầu,nói chung là nửa năm đổ lại thì đẹp lắm,yêu nhau lắm cơ,nên đôi nào mà cứ qa đc 6 tháng đầu thì về sau tỷ lệ thành công là khá cao
    Cái j nó cũng phải có lúc nghỉ ngơi,cả ấy và ng` yêu ấy.Con zai tình cảm như sợi dây cao su,ban đầu rất mạnh mẽ sau đó tự nhiên ngắt quãng,thờ ơ,ko quan tâm mấy,đó cũng là hiện tượng bt.Lúc đó thì phải tế nhị mà ko làm phiền nhiều qá,và cũng đừng lo lắng nhiều,qa giai đoạn ngắt đó thì lại trở lại bt,tâm lý là vậy mà.
    Ấy xem lại có phải bọn ấy gặp nhau qá nhiều ko?Thời jan bên nhau qá nhiều mà ko chú ý đến những chuyện khác,ng` khác ko?Giảm thời jan gặp nhau di chơi 1 chút,mỗi ng` làm việc riêng,rồi đi chơi với những ng` bạn của từng ng`.Đừng suốt ngày gặp nhau liên tục,điều này cũng gây ra nhàm chán thôi í.
    Cả về sau lấy v ợ lấy chồng cũng thế,thì những kiểu ngày ngày nhắn tin :Nhớ nhủng,yêu ủng cũng ko còn nhiều đâu có khi còn ít cơ.Mà là phải tập mà quen dần thôi í,có ng` cả tháng chả nhắn tin cho vợ cái tin nào.Đây là tớ đc nghe kinh nghiệm của nhiều n`g rồi nên mới dám nói!Thế bây h ng` yêu ấy là đi nc ngoài ah?chỉ khi nào về VN mới thân mật hay là liên tục như thế,hay là từ khi đi thì nhạt đi?ấy nói ko rõ ràng lắm nên ko biết bây h n`g yêu ấy và ấy có cùng ở VN với nhau ko?Nếu xa nhau thì hay nhớ nhau kinh khủng,nhất là còn mới yêu nhau nữa,nhưng đừng lo lắng,cái j nó hơi trầm xuống chả qa là hiện tuợng tâm lý thôi.
  2. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko nghĩ vậy, thực tế thì bây h ai cũng sống gấp, yêu nhanh rùi chán nhanh cũng 1 fân` do tác động môi trường, các mối quan hệ hoặc trong thời gian qua 2 bạn đã có những bất đồng, cãi cọ nhỏ vặt, chênh lệch về độ tuổi cũng là một vấn đề..., bây h cũng ko còn cái khái niệm tình yêu đẹp đúng nghĩa như các cụ nhà ta trc đây nữa. Tớ cũng đã ở trong cái hoàn cảnh tương tự cách đây gần 1 năm về trước rùi cuối cùng cũng chả đi về đâu, cái chính là ở cả 2 fia''''. Tại sao ko thử ngồi nói chuyện với nhau? Nếu đã thấy ko còn yêu nữa có cố giữ cũng chả để làm j`. Có thể chính bạn ko còn thấy yêu nữa chỉ là thấy nuối tiếc cái j` đó thoai.Thgian sẽ trả lời tất cả! Đọc bài của bạn tớ thấy bạn là người lãng mạn đấy nhỉ? Chúc may mắn!
    Được chipaim sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 16/09/2008
  3. humg87

    humg87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi
    yêu mình này
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã có xuất hiện Chán trong đầu thì tốt nhất chia tay đi thui, để lâu sau này vẫn thế
  5. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    chẹp, hình như sau tầm khoảng 1,2 năm ai cũng thế à Thế theo các bác, giai bảo chia tay thì nên làm gì để giữ giai lại ?
  6. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đúng là 5 người 10 ý thật nhỉ. Nhưng chắc cứ để 1 thời gian nữa xem tình trạng có cải thiện được gì ko. Em cũng chả dám làm phiền hay mè nheo gì nhiều, vì tình cảm thì phải để tự nguyện thôi đúng ko. Thôi kệ xác. Cũng có vài lần em refresh linh tinh này nọ, mà chả thấy giai em phản ứng gì nhiều, tự nhiên thấy mình quê quê sao ấy. Mà nhất là anh ấy đi xa ( theo dạng biệt phái của cơ quan) nên cũng chả biết thế nào. Nếu vì công việc bận rộn mà lơ là thì thôi cũng chấp nhận được, cơ mà cũng chả biết bận thật hay là chán
  7. yummy12123

    yummy12123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Tốt nhất là cứ để một tzan, nhưng mình nghĩ bạn đã refresh này nọ rùi mà zai vẫn k động tĩnh j thì có vẻ hơi nhạt thật. Nhất là bi h 2 người đang xa nhau như thế, lại k có ngọn lửa nồng nàn thì mình nghĩ cũng khó bên nhau lắm. Nếu vài ngày mới nói chuyện 1 lần mà lúc nói lại chỉ vài ba câu hỏi thăm thì ...
    Mình nghĩ là nên quan sát cả đối phương nữa. Giai đoạn nhạt nhạt trong tình yêu là bình thường, như mình với bf yêu hơn 2 năm, có lúc thì chán chả mún gặp, có lúc lại yêu nhau điên cuồng. Quan trọng là a ấy còn yêu bạn nhiều và còn thể hiện.
    Để 1 tzan nữa mà a chàng vẫn cứ bình bình như thế, k động tĩnh mấy thì mình nghĩ nên nghỉ. Bạn mà nghỉ 1 tzan thì zai cũng phải có lúc chủ động chứ, k thể lúc nào mình cũng chủ động đc.
    Khuyên là thế thui chứ vào trường hợp mình chắc k bao h nói chia tay trc mất, cứ tiếc tiếc thế nào ý. Chắc tâm lý chung con gái là thế.
    Good luck bạn nhá
  8. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang thiếu thốn tình cảm? Giờ bạn đang nghĩ đến những khó khăn trong 3 năm tới, khi anh luôn ở xa? bạn sợ ban sẽ ko đơi được anh ý? Có vẻ như bạn chưa hết mình cho tinh yêu này
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    KO bao h nên níu kéo tình yêu,càng níu kéo càng gây mệt mỏi cho cả 2 mà thôi.Tình cảm xuất phát 1 cách tự nhiên nhất bạn ah!
  10. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    @ AR: chuyện này giống chuyện của anh đấy chứ !
    @ chủ topic : mọi người khuyên em đúng đấy ! phải làm mới , làm sống lại ty em à ! anh cũng đang ở trong tình trạng giống em đấy ! và cả 2 đứa bọn anh cũng đang làm sống lại tình yêu đấy ! hơi khó một tí , nhưng là cần thiết ( bọn anh hơn một tháng rồi , chưa gần gũi nhau đây này ) , lúc đầu buốn lắm , khổ lắm , nhớ lắm , nhưng nếu vượt qua thì thấy không thể thiếu nhau được ! và sống có trách nhiệm với nhau hơn !

Chia sẻ trang này