1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn còn yêu yêu, nhưng cũng đã thấy hơi chán chán, các bác làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi divedauhoiem, 16/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn! Tốt nhất là khi còn nồng nàn thì nói luôn với ny về điều này! chắc sẽ vượt qua dễ dàng hơn rất nhiều!

  2. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác hạnh phúc. K bít nói gì thêm
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên em không nên chia tay. Đừng bao giờ cho mình cái quyền nói chán một người mình từng yêu thương, chính bạn thân mình còn chưa khám phá hết mình thì ai dám nói hiểu hết một con người, khám phá những tiềm tàng còn ẩn náu trong người yêu cô em?
    Sự chia tay do cảm giác "Chán" đó, theo anh là không biết trân trọng và vun đắp hạnh phúc mình có trong tay để mong kiếm tìm một hạnh phúc chưa hiện hữu, như bỏ bóng cây theo bóng mây vậy. Tình yêu thật sự dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, thông cảm, vị tha và hi sinh vì nhau, biết chấp nhận nhau đó mới là nền tảng vững chắc cho hạnh phúc. Nhưng trong nhiều bài tư vấn trên Box này anh đã phân tích rằng Tình yêu được nuôi dưỡng bởi Niềm tin- Hi Vọng- Khát khao. Thì cái sự chia tay vì cảm giác "Chán" ấy của những đôi lứa yêu nhau đã có hiểu biết về nhau, gắn bó, phù hợp với nhau trong cuộc sống rồi..nó thuộc về sự thiếu lửa KHÁT KHAO mà do tâm lý, người trong cuộc thường ngỡ rằng lửa tình yêu đã hết. KHÁT KHAO chỉ là một nguồn thức ăn nuôi dưỡng tình yêu, rất quan trọng nhưng không là tất cả.. đặc biệt khi nó được cung cấp qúa no nê, quen thuộc rồi...
    Yêu nhau đã lâu, sự mong đợi hồi hộp, KHÁT KHAO gặp gỡ, nhung nhớ từng phút giây, chờ từng tin nhắn...CHẮC CHẮN KHÁC ĐI, nhưng tình yêu thật sự , cảm xúc trở nên đằm thắm lại em ạ.
    Nhiều người ngộ nhận rằng hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, thật ra đó là một sai lầm nghiêm trọng. Tình yêu chỉ chuyển giai đoạn chứ không phải hết yêu. Và khi đó nó lại đựơc ràng buộc bởi nhiều lý do mà người ta không chia tay như trong thời yêu nhau; Còn lúc chưa hôn nhân, tình yêu chuyển giai đoạn người ta dễ chia tay...
    Chia lìa trong tình yêu không phải là kết thúc, mà nó chỉ tạm dừng để người ta chuyển sang yêu người khác, hoặc chờ đợi rồi kiếm người yêu mới. Chia tay do hoàn cảnh cuộc sống xô đẩy, do nhận ra gắn kết là không phù hợp thì không nói làm gì...nhưng chia tay do CẢM XÚC CHÁN, NGỠ LÀ HẾT YÊU là hết sức sai lầm. Vì cái gì bạn sở hữu, theo thời gian nó cũng thành quen thuộc, tình yêu bạn sở hữu, bạn hãy thấy nó vững chắc hơn nếu vượt qua khó khăn của cảm giác này.
    Bạn sẽ thật sai lầm khi nghĩ thích là yêu, cái mà bạn nghĩ là hết hoặc nhạt nhòa đi kia, đó chỉ là Thích ...có thể nếu bây giờ xuất hiện một người thứ 3 hấp dẫn, bạn rất dễ xao lòng, nhưng bạn đừng nghĩ là bạn yêu người thứ 3( giả sử vậy thôi) và hết yêu người yêu hiện tại... Tình yêu thật sự đã chuyển giai đoạn mà chưa cưới thôi. Có người gọi là giai đoạn Hậu thiên đường... Nhưng hoàn toàn lại tìm được cảm xúc nếu cả hai cùng biết cách, cái đáng qúy hơn Cảm xúc bạn đang sở hữu( Hiểu biết về nhau, tin tưởng nhau, BF là người tốt, sống quan tâm và vì bạn....) có đáng rũ bỏ để bạn chạy theo cảm xúc, theo cái mà bạn chưa có không?
    Hạnh phúc luôn hiện diện ở quanh, có khi đang ở trên tay, đừng vứt bỏ để đi tìm.
    Cảm xúc là thứ trồi sụt, thay đổi...như sóng biển... khi ồn ào dữ dội, khi bình lặng dịu êm. Tình yêu mới là biển cả, đừng vì những con sóng mà bỏ cả một đại dương.
  4. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    [/quote]

    Bác này nói chuẩn! Tốt nhất là khi còn nồng nàn thì nói luôn với ny về điều này! chắc sẽ vượt qua dễ dàng hơn rất nhiều!

    [/quote]
    Bây giờ thì spy đang áp dụng cái dòng đỏ đỏ kia đó ạ. Tốt nhất khi nồng nàn, hãy cho nhau biết trước những điều có thể xảy ra theo thời gian
    Được spy97 sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 19/09/2008
  5. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị thế này. Tại ngày nào cũng gặp nhau. Có khi sáng ra chơi cả sáng, chiều ra chơi cả chiều. Tối lại rủ nhau đi lượn lòng vòng. Chán thì có chán nhưng thành thói quen rồi. Có lúc cứ nghĩ không đi có phải tốt hơn không. Nhưng giờ Vợ nhà tớ lên Bà Ngoại có 2 ngày mà đã "Nhớ nôn nao rồi ấy chứ".
  6. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    0
    Bác Spy97 nói thế này, em thấy phục bác lắm! Thật may mắn cho em nào là người yêu của bác, hôm nào em cũng phải bổ túc cho em yêu về vấn đề này mới được!

  7. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ỳ chà, không hiểu bố này có học triết học hay lý lận cao siêu gì ko, nói thì hay thế, nhân văn thế nhưng *** đi vào vấn đề chính của rất, rất nhiều đôi yêu nhau vẫn gặp là " giữa đường đứt gánh". Cái sự chán nản thì nó như 1 điều tất yêu, muốn hướng đến những tình yêu vĩnh cửu nhưng thực tại thì chả còn có mấy tình cảm nữa thì hướng vào đâu.......các bố mà dạy em nó thế thì có mà lên chùa cả lượt. Cho nên các gà nhớ mình là người đi săn thì phải là người chủ động, sau 1 khoảng thời gian vừa đủ để ngây ngất, bị gái nó đì thì dù sứong đến đâu các chú cũng nên hãm lại....Cái này gọi là " giữ để ko bị ra sớm", quan trọng lắm đấy. Lúc đó thì kiếm việc mà làm, tìm game mà chơi, bảo gái là anh bận làm cái này cái nọ, để mà nó sai mình ít thôi. Có như thế thì đảm bảo cả ngày gái chỉ ngồi mà chờ tin tức của các chú, lúc đó chả phải " âu yếm" gái dễ hơn sao? Phải mạnh dạn theo hướng tiếp cận mới để mà làm chủ bản thân và gái.......Hi vọng các chú hiểu
  8. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi chia tay 1 người mà không có khả năng mang lại niềm vui hạnh phúc cho mình là quá hợp lý e ah, để dây dưa sẽ mệt mỏi cho cả 2 vì luôn phải sống giả tạo với chính mình.
    Và e hãy nhớ lúc e chia tay, luôn có anh dang rộng vòng tay welcome e
  9. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi chú nghiêm túc mấy câu chú trả lời thật thẳng thắn nhé
    Chú mới còn trẻ thì nên chơi nhiều để lấy kinh nghiêm chứ đừng nên đọc nhiều báo Hạnh Phúc Gia Đình, hay Phụ Nữ Việt Nam nhé :))
    Chú đã yêu và chén bao nhiêu e rồi, theo những gì mà a cảm nhận đưọc thì chú đã từng bị thất tình 1 vố rất đau, và hình như chuyện chén với chú là 1 cái gì đó rất xa xôi mơ hồ
  10. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu ntn,em cảm jác bài này copy n paste tại đọc mấy topic của bác này em cảm jác bác ko phải nthế này đâu.hề hề!em nói thế bác khó chịu cho em xin lỗi ná!
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 22/09/2008

Chia sẻ trang này