1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn còn yêu yêu, nhưng cũng đã thấy hơi chán chán, các bác làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi divedauhoiem, 16/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
  2. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    àh, suy nghĩ của tôi là qua trải nghiệm cay đắng, có sự trả giá đó em àh. Đó là quan điểm từ đáy lòng mình sau cuộc tình vừa qua. Tôi cũng là người bị chia tay( hay bị đá,theo cách nói của các bạn) vì Ex...chán...tự nhiên hết yêu... dù tình yêu đó theo tôi là sâu sắc, gắn bó, rất hiểu nhau và đã từng chia sẻ mọi điều. Cô ấy có người yêu mới ngay sau chia tay, mình thì vài tháng sau, Giờ thì cả hai đã có người mới nhưng thật sự tình yêu xưa còn nhức nhối trong lòng lắm.
    Đừng bao giờ nói chia tay vì...thấy chán chán, hay thấy không còn cảm xúc với người yêu nhiều bằng một người mới... đó là suy nghĩ bồng bột. Cái mới lạ cám dỗ còn cái bền cũ thì trung thành. Thời gian mới khẳng định gía trị thật của nó. Yêu thương còn lại mới là yêu thương. Chứ yêu thương mà nó dễ tan như bèo bọt thì đừng nói là hết yêu, là chán ; Chẳng qua CHƯA PHẢI LÀ YÊU!
  3. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, bố này khuyên các anh em dù có chán cũng ko nên bỏ nhau để trải nghiệm giá trị tình yêu. Với tư tưởng của bố thì chỉ có bố là biết yêu thôi, ra đường toàn phò phạch cặp kè.... Với tư tưởng nặng nề thế này yên tâm là bố được chia tay vài lần nữa
  4. milanhpt

    milanhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ai yêu nhau mà chả lâm vào tình cảnh đấy ít nhất là 1 lần. thỉnh thoảng tớ thấy nhạt, nói với bf, bf cũng cảm thấy thế, nhưng 2 đứa lại ko thấy chán nhau, ko thấy hết yêu nhau. thế là lên kế hoạch làm 1 buổi đi picnic, 2 đứa cũng đc, rủ thêm bạn bè cũng đc, ra ngoại thành or đi chơi xa, thay đổi không khí. khi về lại thấy yêu nhau hơn nhiều ý chứ
  5. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cũng may nghe được những lời động viên của cả nhà nên em cũng bớt lo lắng nhiều rồi. Em cũng áp dụng cách của các bác, lúc nhớ ko nhắn tin hay gọi điện ngay, cứ mặc kệ đấy. Thế là giai em lại phải gọi về hỏi han trước. Em bảo giai mấy hôm vừa rồi anh bận nên em cũng chẳng dám làm phiền nhiều, nhưng mà em nhớ anh lắm (mà nhớ thật! ). Cứ thẽ thọt thế giai em sướng rơn người. Hìhì mọi chuyện lại tốt rồi.
    Hic may thật, thế mà mấy hôm chán chán đấy em đã định nói chia tay rồi. May mà mình ko vội vàng chứ ko chắc hôm nay đang khóc ròng. Đúng là yêu cũng cần phải bình tĩnh. Hic thật là ko dễ đối với 1 đứa như em.

Chia sẻ trang này