1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN CỰC LẠ_HAY PHẢI BÍT

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hohoanh, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hohoanh

    hohoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    VĂN CỰC LẠ_HAY PHẢI BÍT

    Xin phép các pác cho em đọc bài thơ của bạn em :
    CON GÀ NHÀ EM
    Nhà em có 1 con gà
    Mỗi ngày nó.....đến ba bốn lần
    Mỗi lần làm đến hai bô
    Đi ra đi lại bốn xô đầy lùm.
    Và đây là lời bình ,xin các pác đừng bỏ wa:
    Tác phẩm thể hiện một nội dung vô cùng độc đáo, 1 hiện tượng tự nhiên mà bất cứ động vật nào cũng ko thể thiếu.Đó là đi vệ sinh.Bằng ngòi bút sắc lạnh ,độc đáo ,bút pháp hiện thực nhưng ko phê phán,tác giả đã rất thành công truyền đạt tư tưởng của nội dung tác phẩm vào lòng người,khiến người đọc khó wên!
    Chỉ bằng bốn câu lục bát, đúng vần điệu , qui luật ,ta dường như cảm nhận được hồn thơ tinh tuý nhạy cảm của tác giả.Đó là 1 wá trình chọn lọc dinh dưỡng khó co thể wan sát bằng mắt thường.Có lẽ pphải là một hồn thơ vô cùng phong phú và nhạy cảm iu thương loài gà thì mới có những vần thơ hay đến vậy!
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế? chuyện về một con gà đi bô hả
  3. hohoanh

    hohoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    SAO PáC LạI TĂ THáI Đâ TáC GI<N TH. NH~
  4. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ pphải là một hồn thơ vô cùng phong phú và nhạy cảm iu thương loài gà thì mới có những vần thơ hay đến vậy!
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Hay
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    LỜI TỰ SỰ CỦA GÀ MÁI
    Hôm qua đi trên đường làng
    Bỗng dưng thấy .....một chàng trên lưng
    Bỗng dưng làm đến tưng bừng
    Làm đi làm lại được chừng nửa xô
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    GÀ mà cũng đc nửa xô cơ à? Nhiều thế?
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    LỜI TỰ SỰ CỦA CHÀNG TRỐNG:
    Đêm qua đang ngủ mơ màng
    Bỗng chợt giật mình .... nàng hiện lên
    Tỉnh giấc ngỡ lạc cõi tiên
    Say say tỉnh tỉnh hoá điên thật roài
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Em bé sáng tác bài văn này đang học lớp mấy thế nhỉ? Quả thực với ngòi bút ?ođộc đáo, sắc lạnh? của em, một chú gà hiện lên thật sống động và ấn tượng, ko thể ko khiến mọi người phải chú ý . Đây là 1 "hiện tượng yài năng" mà các nhà khoa học cần để tâm, biết đâu vào một ngày ko xa, có thể em sẽ đứng trong hàng ngũ ?onhững thân đồng sáng chế văn học?
  10. hohoanh

    hohoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác wá khen rùi!.....Nhưng mờ làm bạn với 1 thần đồng cũng tốt

Chia sẻ trang này