1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Van Damme VS Sylvester Stallone

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hai diễn viên cơ bắp chuyên đóng các phim action nổi tiếng. Vậy họ có điểm giề chung vậy nhỉ:

    1- Diễn xuất: Nói chung là cả hai cùng ở như nhau he he. Trong các phim họ đóng, thường là rất ít thoại, có chăng chỉ là những câu cụt ngủn: I''ll kill you, Fu-ck you, shi-t, oh, ah, shoot, ... hay đại loại như vâyj thôi. Còn đâu hầu hết tập trung vào các màn bắn nhau lung tung, đấm đá bét nhè, rất bốc ... phét

    2 - Phim: Điểm này thì có lẽ là anh Sờ talôn nhỉnh hơn anh Van Dam một tí. Sờ talôn còn có những vai ra hồn hồi trước nhưng cũng dở, xem một lần cho biết thôi, đó là Rocky 1, Cobra, Cliffhanger. Còn anh Van Damme tớ chưa thấy phim nào của anh này xem được cả (nói là hay đấy nhé), điểm toàn từ trung bình khá trở xuống (tức là 6/10 trở xuống). Xem cũng được mà không xem cũng được chả chết ai (số này ít: Knock Off (1998)), và những phim đừng bao giờ nên xem, kẻo hỏng ổ hỏng đầu, tốn thời gian (số này nhiều: Quest, The (1996), Sudden Death (1995) ,Hard Target (1993) , Cyborg (1989) và rất rất nhiều nữa không thể kể hết.

    3 - Độ đô: Cả hai anh này đều rất đô con, cơ bắp cứ phảo cuồn cuộn lúc nào cũng bóng nhẫy. Đặc biệt cả hai đều oánh nhau trong phim rất kinh, bao giờ cũng giơ mặt ra cho đối thủ đánh bầm dập cho tời bời, không phản đòn lại , sau đó không hiểu các anh lấy laị sức mạnh từ đâu mà "bật" lại. Hết quai mặt, thúc gối, dập đầu đối thủ như chưa bị dính đòn bao giờ. Tuy nhiên về khoản đánh nhau thì anh Stalone thua Van Damme một bậc, vì anh Van có võ thật ở ngoài đời (Karate), cho nên trong phim của anh đều có các pha oánh rất đẹp . Còn Stalone chịu lép về vì không có ... võ.

    4 - Sự nghiệp: Khoản này thì Van Damme thua Stalone là cái chắc. Vì trong sự nghiệp từ trước đến nay, anh Stalone đã được đề cử 2 giải Oscar lẫn quả cầu vàng cho phim Rocky 1(giải diễn xuất và kịch bản). Ngoài ra là hàng tá các giải mâm sôi vàng danh giá khác . Trong khi đó anh Van Damme chưa có một cái gì để mà tự hào.

    5 - Độ chuối: Cả hai đều có những buồng chuối rất to, nhưng tớ bầu cho anh Stalone, vì anh này có bộ Rambo đáng sỉ nhục. Mấy tập khác còn đỡ, nhưng có một tập anh này sanh VN bắn cả trunng đội ta như vào chỗ không người. Phim chỉ đáng hạng 1*, tức là sỉ nhục của sỉ nhục.
    Hề hề



    ======================
    My favourite movies: Titanic, Almost Famous, Hero, Forrest Gump, The Lord of the Ring.
    My favourite albums: Forever Amtumn, Lake of sorrow, Projector, World of Glass, Wish you were here.
  2. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    M ịa con gà bị cúm lày hết sỉ nhục chị em gái nhảy vì ghen ăn tức ở, bây giờ lại quay ra dèm pha anh Stalone cũng vì ghen ăn tức ở tiếp. Sinh ra thiếu cân lớn lên suy dinh dưỡng thì thù đời đi chửi thằng đô con hơn mình cũng là chuyện dễ hiểu.
    Ngoài kia đề là Vs, vào trong này toàn thấy vùi dập cả 2 anh. Nhưng mà đem so sánh Văn Đêm với Stalone thì đúng là sỉ nhục Stalone. Zăm bô hơi bị hay của nó cộng với quả Assassins ( cái phim mà toàn bọn sát thủ bắn tỉa rình nhau í ) cũng được. Thế sao không lôi nốt cả bác Ạc Nô ( xin lỗi bác GH ) với cả anh giai Steven Ni Cô ra cho nó đủ bộ ?
    Sylvester Stallone​

    Cảnh giới cao nhất mà Phuongcobain có thể luyện được .
    Bao giờ mới biết tương tư ?
    Được rena sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 11/02/2004
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    căn bản anh Nico thì chỉ được cái to xác chứ không có bắp có cơ như 3 anh Syl, Van Đamn, & Ặc No nên cho anh đó xếp dưới cùng. anh Văn Đamn thì đúng là chả có gì ngoài có võ (thật), xem anh này trên phim thì các cú song phi, độc cước . . . tóm lại là liên quan đến chân, không anh nào ở Hollywood bì được, cũng như Lý LIên Kiệt phải chịu thua mấy cú đá liên hoàn cước của anh Trần Tử Đan (anh này còn thi triển liên hoàn cước cả trong Blade II trong khi tay vẫn lăm lăm súng, bắp vế to khong khác gì RẮm Bô) Tuy nhiên phim của anh VĂn Đêm toàn mấy thể loại dở hơi nên cho anh xếp thứ 2 (từ dưới lên, tất nhiên). Anh Syl rất được với Rocky 1, Demolition Man & Cop Land đấy chứ. Ngoài ra có The Specialist cũng không đến nỗi nào. Cộng thêm một lô giải xôi vàng & trên hết là giải diễn viên dở nhát thế kỷ 20, anh Syl xứng đáng xếp thứ 2 (lần này là từ trên xuống nhé)
    Còn về anh Ặc Nô, bác nào đã xem Ặc Nô đóng trong Hercules in New York (bộ phim đàu tiên của anh) & so sánh với những phim sau này sẽ thấy khác nhau nhiều. có phải tự nhiên anh ấy tên là I''ll Be Back đâu, lại còn một loạt Eraser, Comando, Predator, rồi thì Total Recall, True Lies. Một loạt phim không phải hành động khác nữa như Junior, Jingle Bell (quên béng tên rồi), cớm vườn trẻ (cũng quên tên rồi) . . Nói tóm lại thì kể cả cộng một đống Conan, Batman & robin . . . gần đây nhất là spy kid 3D thì anh Ặc Nô, mặc dù không thể bằng anh Bruce Wills hay anh Cage (so sánh khập khiếng quá, hì hì) thì vẫn có thể đè đầu cưỡi cổ 3 anh kia. Chả thế mà bây h anh làm thống đống bang Cali
     
  4. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em thuê được 1 phim của đồng chí Văn Đêm, tựa là IN HELL, xem cũng tàm tạm. Đại loại là có một đồng chí cán bộ công nhân viên chức nhà cửa đang êm ấm thì vợ đồng chí bị một thằng nó thịt mất, sau đó ra toà thì toà xử trắng cho thằng ôn kia ---> anh Văn Đêm tức nước vỡ bờ rút súng kỉ niệm cho cu kia mấy viên ---> đi tù. Còn sau rồi thế lào thì các bác xem sẽ rõ.
    Love me love mee !
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    hề hề để tớ đoán nhé. anh VD mà đi tù thì cái nhà tù đấy thể nào cũng toàn những thể loại đầu trâu mặt ngựa, suốt ngày đánh nhau chí choé. anh VD sẽ thịt từng thằng một, đến thằng cuối cùng thì nó rất to, nó dần cho anh gần chết, gần chết thôi nhé chứ không chết hẳn, cho nên anh mới vùng dậy tặng cho nó vài cú đá có quay chậm đoàng hoàng. Cuối cùng thì anh đánh luôn thằng quản lao và thoát ra ngoài, cái nhà tù thì bị đóng cửa ;)))))))))
     
  6. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Sai mịa nó rồi anh ạ , nếu chỉ có thế thì em giới thiệu với các bác làm giề cho phí công !
    Love me love mee !
  7. lmk

    lmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Spy Kid 3D là của Stalone, một mình đóng 5 vai, cả năm đều đạt đến mức đề cử mâm xôi vàng năm nay. Dù phim này có vài diễn viên máu mặt như Antonio Banderas, George Clooney và doanh thu trên 100 triệu, nhưng nói chung vẫn bị khán giả và các nhà phê bình chê nhiệt tình.
    Phim ngày xửa ngày xưa của anh Arnold có quả Conan cũng được. Hercule thì thất bại thấy rõ, khán giả không chấp nhận được một anh cơ bắp mà mặt mũi ngô nghê, nói năng trọ trẹ đóng Hercule.
  8. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Hercule ở New York là một trong những phim very very first của Arnold từ lực sĩ thể hình chuyển sang diễn phim nên dở là phải. Nhưng hãy nhìn sự tiến bộ của anh ta qua các phim tiếp theo.
     
    [​IMG]
  9. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cả 3 anh chàng Văn Đêm, Sì Ta Nôn, Ặc Luôn này đều là những chàng trai có thể hinh đẹp nhất trong các diễn viên. Trong film các anh luôn thể hiện đứng kiểu các chiến binh hay những anh hùng với sự lạnh lùng nhưng không băng giá trước kể thù.
    Về diễn xuất thì có nhiều điều để bàn ấy nhưng làm sao có thể quên anh chàng Rambo, một hình anh của biết bao chàng trai cô gái nhất là khi mới bắt đầu có thể thuê mấi cái băng VHS về xem...niềm đam mê một thời còn gì nữa. Còn các cuộc chinh chiến trên võ đài khắp thế giới thì ai có thể không nhớ tới cái chân của anh Văn Đêm....quá đẹp, qúa đỉnh còn gì nữa. Và gần đây nhất là những cảnh trong T3....chúng ta lại thấy Ặc Luôn ngày nào, mặc dù cơ bắp của anh có vẻ mềm hơn trước.
    Dù sao mấy anh chàng này vẫn là đại diện cho chất anh hùng, chí khí nam nhi của điện ảnh, đâu có như bây giờ mấy thằng cha người ngợm cứ còm nhom....toàn xương ấy nhưng được cái nhảy nhót, bay lượn, bắn súng chíu chíu....he he.....khi hết đạn thì đấm một phát chết 3 đời không sống dậy được...he he...thế thì xem film chưởng Hồng Kông hay hơn....
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  10. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, Rambo chỉ được xem vào cái thời điện ảnh thế giới còn quá xa lạ với Việt Nam thôi. Cái thời còn ngu ngơ, ngốc nghếch, chưa biết đến đĩa đủng, cái thời mà băng VHS còn thu được những 2 phim liên í. Chứ còn bây giờ khôn lớn, biết đong hàng rồi thì những thể loại rẻ tiền đấy cho đi vào dĩ vãng (ấy là nói cái tập anh Rambo sang chiến đấu ở Đông Nam Á)..
    Nói chung là mỗi người có một sở thích khác nhau, nhưng mà tui không thể mê được thể loại phim oánh nhau của mấy anh Van Damme, cứ giơ mặt ra cho đối thủ quại, sau đó mới phản đòn, thô thiển thành vết xe.
    Còn về Arnold, ông này có nhiều phim hay đấy chứ. Cứ nhớ cái thời xem True Lies lác cả mắt. Kỹ xảo, cũng như kịch tính quá tuyệt vời, các màn action trên cầu quá kinh dị. Predator không biết xem đến lần thứ 6 chưa nữa, T2 không còn gì để nói cả.
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​

Chia sẻ trang này