1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Van Damme VS Sylvester Stallone

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng anh SS!
    Vừa qua anh đã vinh dự nhận được giải mâm sôi vàng thứ 20 trong sự nghiệp của mình với bộ phim Spy Kid - 3D.
    Ngoài ra anh còn xứng đáng với giải thưởng diễn viên tồi tệ nhất thế kỷ 20
    ======================
    My favourite movies: Titanic, Almost Famous, Hero, Forrest Gump, The Lord of the Ring.
    My favourite albums: Forever Autumn, Lake of sorrow, Projector, World of Glass, Wish you were here.
  2. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hề hề, xem cái tiêu đề giật cả mình, tưởng có bác nào mê 2 bố này thì ghê quá!
    Tôi muốn nêu một khía cạnh khác. Có phả do kg có kịch bản tốt và kg có đạo diễn giỏi nên 2 bố này mới lận đận thế?
    Diễn xuất chưa hẳn là kém đâu, hay là do đóng nhiêu phim rẻ tiền quá?
    Tôi thấy mấy phim Action nổi tiếng như True Lie, Con Air, Face/off, Die Hard...của Ặc Nô, Cage, Willis...thì ăn ở kịch bản với đầu tư là chính đúng không nhỉ?
    Vẫn biết là 2 chú này kg sánh được về diễn xuất, nhưng nếu cho 2 chú đóng các phim đó thì có nâng tầm lên kg nhỉ?
    Người là ánh sáng của đời tôi !
  3. LyACun

    LyACun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sự thành công tỷ lệ thuận với độ đô. Thứ nhất là Ácnô, thứ nhì là Stallone và thứ 3 là VanDam. Không biết chú Vin liệu có phất lên sau XXX không ?? Các bác cứ thành kiến với Vandam , chứ bọn trẻ con nhà em thích VanDam lắm. Khi xem xong phim của anh ấy, toàn bắt em chổng mông để chúng nó tập võ. Lạy chúa , anh Van đóng ít phim thôi, không thì em bị trĩ mất.
  4. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ lọ mọ thế nào xọ đúng phim Day Light của ảnh Sờ ta lôn. Đại loại là một anh hùng cứu thế những người dân vô tội thoát khỏi đường hầm bị sập.
    Xem cũng được ra phết. Mỗi tội diễn xuất của anh Ss vẫn chả ra gì (phim làm năm 96 thì phải). Mặt cứ ngay đơ, lạnh tanh như trong các phim action bắn giết, nhưng cũng có khá hơn.
    Còn từ hồi còn ngây thơ đến giờ vẫn chưa xem lại một phim nào của anh Van. À, có cái phim gì anh oánh nhau với một thằng cũng đô con nào đó trong đấu trường. Đóng cùng anh chàng đánh bóng rổ Robman đo. Có một phong cách rất khó quên của Van, đó là cứ giơ mặt ra cho đối thủ tện,sau khi như tử và mất một tí máu ở môi, anh bắt đầu vùng lên phá bỏ ách thống trị. Dã lại như một người uống thuốc tăng lực. Rất là hay nghe
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Trong In Hell, bác Văn Đêm lại là người không biết võ mới hay chứ ( tay chân to đùng nhưng lại giả vờ không biết võ, không có sức ). Từ đầu đến cuối không có một cú đá nào. Tôi ngồi xem phim này một mạch từ đầu đến cuối chỉ để đợi một cú đá quay kinh điển, nhưng cóc thấy. Kết cục đúng là Văn Đêm xổng tù, và trại tù bị đóng cửa 3 tháng sau đó. Quản giáo ko bị giết mà bị oánh cho bầm dập.
    Stallone được đưa vào sử sách với câu cửa miệng của dân Mẽo " khoẻ như Rambo ". Bác nào có quyển từ điển Oxford dầy dầy tra mục từ Rambo sẽ thấy câu này, thấy luôn tên chú Stallone nữa. Nói chung 2 cái tên này là 2 tượng đài sừng sững trong kinh đô điện ảnh thế giới.

Chia sẻ trang này