1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề bức súc của bậc đại trượng phu mọi thời đại.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KoNoKoShiNo, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bức súc của bậc đại trượng phu mọi thời đại.

    Xin chào các bạn!
    Cho phép tôi được đi thẳng vào vấn đề.
    Tôi đã có 1 người yêu, và thành thật mà nói, chúng tôi rất yêu nhau, đến mức tôi thường nói với cô ấy: "Người ta có thể lấy đi tính mạng của anh chứ không bao giờ lấy được tình anh trao em"<<--Độ chung thuỷ của tôi cao như vậy cơ mà. Vậy mà hiện nay, có một người con gái khác thích tôi, và hình như tôi cũng có cảm tình với cô ta. Và tôi cũng có ý định mở rộng tấm lòng của tôi ra để yêu cô ta nữa, nhưng tôi vẫn yêu người yêu tôi say đắm. Vậy nên hay không nên?
    Vậy đứng dưới góc độ của các bậc đại trượng phu hiện nay, có thể nên hay không thể yêu nhiêu người con gái cùng một lúc.


    TheAnh


    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 15/01/2003
  2. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cho tui hỏi, dzậy con gái cũng có thể yêu hai, ba người cùng lúc phải không?
    Dzậy thì tình yêu là gì nhỉ? KoNoKoShiNo chưa yêu thật lòng đâu. Yêu ai đó một cách chân thành, mãnh liệt rồi thì chẳng một ai khác làm mình yêu họ nữa.
    Nghĩ lại cho kĩ đi.
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh chú đã can đảm nói thẳng vấn đề.Nếu chú xác định cô ta chỉ một mực yêu chú thì chuyện chú lằng nhằng với cô khác là không nên,nó sẽ làm loãng nhạt tình cảm của chú với người mình yêu,một cuộc tình chỉ đẹp nếu như chỉ có hai người.
    Còn nếu cô đầu tiên mà cũng ẩm ương thì anh khuyên chú tiếp tục mở rộng ,không những một mà còn nhiều hơn nữa
  4. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    julie-eilju thân mến! Cám ơn bạn đã góp ý.
    Bạn hỏi mình tình yêu là gì! Tình yêu là một tập hợp những từ có nghĩa đối lập, đầm ấm - lạnh lẽo, hanh phúc - cô đơn, vui ve - buồn chán, yêu đời - tự ti, nâng nâng - lặng trĩu...Nói chung, tình yêu vẫn là một thứ tình cảm thần bí, vẫn còn nhiều điều trong chúng mà ta chưa khai thác hết và chưa thể định nghĩa được.
    Bạn biết không? Người ta có thể yêu thực sự 2 người một lúc, có thể là tình yêu giống nhau hoăc khác nhau, yêu do lý trí hay yêu do con tim mách bảo. Vì vậy theo tôi, có thể yêu 2 người cùng một lúc chứ, Các bạn nghĩ sao?
    Nhưng con gái thì chỉ đươc phép yêu duy nhất một người thôi! <---Cái này thì các vị nhất thiêt với tôi chứ?

    TheAnh
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Không cứ con trai, mà ngay cả con gái, khi có người yêu rồi, vẫn có những giây phút xao động trước một người đàn ông mới gặp. Bởi vì, sự rung động luôn gõ cửa mỗi trái tim khi trái tim đó bắt gặp trái tim khác có cùng tần số đồng cảm. Khi người ta phục nhau trước tài năng của nhau, mến nhau bởi một chiếc lúm đồng tiền, mái tóc bồng bềnh, vẻ phong trần mạnh mẽ... hoặc giữa hai người có cùng sở thích, có nhiều điểm giống nhau, người ta vẫn có quyền rung động trước nhau, đâu ai cấm được . Nhưng bạn ạ, cho dù là phụ nữ hay đàn ông, đại trượng phu hay là mỹ nữ... thì cũng không thể yêu hai người một lúc, nếu như bạn là người có lương tâm và trách nhiệm trước tình yêu của mình.

    Có cảm tình thôi thì chưa thể gọi là bạn yêu cô thứ 2 được. Nhất là chính bạn thú nhận bạn vẫn yêu cô thứ nhất say đắm. Bạn không muốn mang tiếng mình là người giả dối, là kẻ đa tình, là người lúc nào cũng lo ngay ngáy làm sao để hai cô không phát hiện chứ? Vậy thì bạn hãy chấp nhận co tấm lòng mình lại, rút bớt ngăn thừa trong trái tim mình lại. Bạn sẽ đỡ day dứt và đỡ tốn nhiều thời gian biết bao nhiêu. Lại được tiếng là người chung thuỷ.
    Mong bạn sớm vượt qua những phút yếu lòng và sự rung động nhất thời trước những người con gái khác.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu thực sự không có chuyện yêu hai người,có lẽ chú đã nhầm lẫn tình cảm của mình.(À mà anh nói qua cho chú ,anh cũng không phải loại đức cao gì đâu,anh cũng đi bia ôm,cũng hẹn với cô này,hẹn với cô kia)Nhiều khi sự hiếu thắng ,thể hiện,hoặc tham lam thậm chí là lòng thương hại làm chúng ta ngộ nhận mình ,tưởng rằng mình phải yêu cả hai cô,thậm chí là hơn nữa .Tình yêu không thể chia sẻ được.
    Còn trở lại với câu hỏi mà anh thấy chú bức xúc nhất,con gái có yêu được nhiều người không? anh chỉ nhắc chú một điều,đời làm gì đều có giá phải trả hết.Những loại lăng loàn như thế không để anh em mình nhắc đến.Chú chỉ cần găm theo vài trăm theo anh sang Gia Lâm gặp đầy.
    Đối với người tử tế anh khuyên chú nên cư xử tử tế,còn đối với loại người con gái gặp ai cũng gật đầu,nếu cảm thấy vui chú cũng tham gia,việc quái gì phải băn khoăn,miễn là đừng đặt niềm tin .
    Anh nói thật cái chuyện cậu đem tính mạng ra,nghe thấy cũng lươn khươn lắm.
  7. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sư góp ý của latrung giang hồ và Rosebaby dễ thương. Mình phải công nhận mọi người nói có ý đúng, nhưng các bạn vẫn thiếu nhiều trường hợp. Theo mình, một người con trai vẫn yêu được 2 người thật lòng. Càc bạn sợ tình cảm của người con trai se bị giảm bớt đi đúng không? Điều đó không thể, tình yêu cũng nhử ngọn lửa, ta thêm nhiều củi thì ngọn lửa đó càng cháy to hơn, nên nếu ta yêu nhiều thì tình yêu càng lớn hơn để bao dung họ. Các bạn nghĩ là yêu thật lòng mà còn giấu nhau ư, khi đi với người này phải tìm cách giấu người kia chứ gì. Thế thì các bạn đã thật sai lầm, không việc gì phải giấu, giới thiệu cho họ biêt về nhau, để họ hiểu nhau và chấp nhận yêu thục sự một người. Các bạn biết không? Đã yêu nhau thực sự thì người yêu của mình phải yêu quý tất cả nhưng gì mà mình yêu quý, vì thế nên mình yêu thêm một người nữa (người này đáng được yêu chứ không như mây loại ma latrung viêt đau đấy) thì người yêu đầu cũng phải vui vẻ chấp nhận và cung quý cô ấy như chị em, đúng không nào?
    Con Rose baby nói chúng tôi cẩn thận với những phút yếu lòng, bạn cứ yên tâm, chúng tôi là những bậc đại trượng phu, không có chuyện đó đâu.
    Và tôi nhắc lại với các bạn gái, các bạn không thể yêu được 2 người liên lúc đâu đó nghe.

    TheAnh
  8. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một sự biện hộ dã man, vô nhân đạo chưa từng thấy!!!
    Tui chẳng hiểu KoNOKoShiNo quan niệm tình yêu là điều gì nữa. Đúng là khi yêu một ai đó thì cũng nên yêu quí cả những người mà người đó yêu quí. Nhưng nên phân biệt giữa tình yêu nam nữ và sự yêu quí những người đáng được thế như cha mẹ, anh chị, bạn bè, ... Đã yêu thì làm gì có sự chia sẻ. Bản thân bạn không thể chấp nhận chuyện bạn gái mình yêu cùng lúc hai người bởi vì đâu hả? Nếu bản thân mình không thể chấp nhận được thì tại sao lại đòi hỏi người con gái đáng thương kia chấp nhận bạn?
    Nếu yêu một người, bạn sẽ không bao giờ làm mà không để ý đến tâm trạng của người ấy. Bởi bạn không bao giờ muốn làm người mình yêu buồn cả. và bạn sẽ chẳng ép buộc người ta làm theo ý bạn. Tình yêu thật sự sẽ khiến bạn hành động như vậy đấy.
    Con trai hay con gái mà cứ yêu tùm lum, gặp ai cũng thích thì đều chẳng đáng để yêu. Tại sao lại cứ chỉ nhắm vào con gái mà chẳng nhắm vào con trai mà chỉ trích dzậy? Tui chẳng thấy lý do thuyết phục nào để chấp nhận chuyện người yêu của tui cùng lúc yêu tui và một người nữa.

    Được julie-eilju sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 14/01/2003
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nghi lắm, viết bài kiểu này cứ điêu điêu thế nào ấy . Đừng có mà đùa cợt đấy nghe chưa? Mọi người đều rất thật lòng, chân thành tư vấn. Không chừng có người vừa đọc vừa cười hả hê trước mấy cô chú nai con.
    American Quyen
  10. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chú Ko No,thật ra anh cũng muốn xã hội được như thời phong kiến để anh em mình tha hồ.Ôi! tiếc là anh em mình không phong độ bằng các cụ khi xưa cái thời mà;
    Trai nam nhi năm thê ,bảy thiếp
    Gái chính chuyên chỉ có một chồng
    Bây giờ thời buổi đã thay đổi,không biết ********* nào nghĩ ra cái chuyện nam nữ ,bình quyền nhỉ?Nghĩ mà cay.Nhưng chú ạ,chúng ta sống phải phù hợp với thời cuộc.Anh không hề cho rằng cái quan niệm của chú là sai,anh chỉ nghĩ rằng nó không còn đúng nữa.Đến cả ngày xưa bà cả và bà bé tuy bị luân lý của đạo đức phong kiến chặt chẽ mà họ vẫn còn cay cú tận xương tuỷ chứ đừng nói bây giờ.
    Nhưng mà anh đồng tình với cái vụ con gái không được yêu hai ngưòi của chú.Vote cho chú 5 sao vì quan điểm tiến bộ này

Chia sẻ trang này