1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề bức súc của bậc đại trượng phu mọi thời đại.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KoNoKoShiNo, 12/01/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ......xét về mặt đại trượng phu mà nói,xin thưa là có !!!!!!!!!
    .....mà khi nào cưa đổ được cả 2 em mới gọi là đại trượng phu !
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  2. lazygaugau

    lazygaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    ----------------------- ????? ----- Wrote ----
    Xin chào các bạn!
    Cho phép tôi được đi thẳng vào vấn đề.
    Tôi đã có 1 người yêu, và thành thật mà nói, chúng tôi rất yêu nhau, đến mức tôi thường nói với cô ấy: "Người ta có thể lấy đi tính mạng của anh chứ không bao giờ lấy được tình anh trao em"<<--Độ chung thuỷ của tôi cao như vậy cơ mà. Vậy mà hiện nay, có một người con gái khác thích tôi, và hình như tôi cũng có cảm tình với cô ta. Và tôi cũng có ý định mở rộng tấm lòng của tôi ra để yêu cô ta nữa, nhưng tôi vẫn yêu người yêu tôi say đắm. Vậy nên hay không nên?
    Vậy đứng dưới góc độ của các bậc đại trượng phu hiện nay, có thể nên hay không thể yêu nhiêu người con gái cùng một lúc.
    --------------------------
    Nhạt ... ....
    Lòng có phải là cái cửa đâu mà mở ra lại đóng lại được ?
    Chúc bác thật lòng .. cả với người iu bác và với ttvn !!
    Lazygaugau@
  3. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0


    Chẳng nhẽ bạn không bao giờ mở tấm lòng khoan dung và vị tha với bất kỳ ai một ai ư? mà mình nói thật lòng đấy, có phải trêu đùa ai đâu, mà mọi người cứ nghi mình thế nhỉ?
    Mình mong các bạn đóng góp ý kiến thực sự! để mình và mọi người cùng cảnh ngộ biết hướng đi đúng đắn.

    TheAnh
  4. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    theo LA nghĩ thì anh chỉ bị''say nắng'' thui.Có lẽ vì người bạn gái đã quá quen thuộc với anh nên khi bắt gặp một cái gì đó khác ở người con gái khác mà cô ấy của anh không có cho nên anh xao động thế thôi.Rồi sẽ qua thôi mà. Điều đó cũng là bình thường thôi không có gì mà phải hoảng cả đối với con gái cũng thế thôi chứ không riêng gì con trai đâu.Chính vì thế qua lần này LA cũng khuyên mọi người hãy luôn làm cho tình yêu của mình đổi mới đừng để nhàm chán và làm cho mình luôn như hồi mới yêu nhau ấy để 2 bên không phải say nắng như anh bạn vừa rồi.Đó cũng là bí quyết để giữ gìn tình cảm của bạn.Nhưng phải là cả 2 người cố gắng chứ không phải riêng một người.Anh hãy làm cho tình aẩm 2 người sinh động lên thì sẽ bớt say nắng thui.......
    Chúc anh thành công!!!!!!!!
  5. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lananh!
    Lananh khuyên mọi người phải luôn đổi mới tình yêu, có nghĩa là phải yêu một người khác nữa, đúng vậy không?... mình đùa chút thôi, LanAnh nói đúng đấy! Với những bậc đại trượng phu, khi yêu một người phụ nữ thật lòng, chẳng may có yêu một người phụ nữ khác thì đó chỉ là một tình yêu "cả thèm chóng chán" chứ không thể là một tình yêu thật lòng nữa. Và Lananh cũng nói lên đúng ý của tôi là mình phải luôn luôn làm cho tình yêu đổi mới(ngày càng yêu hơn) để không nhàm chán và luôn yêu như hồi mới yêu nhau và có thể coi người yêu của mình như một vị khách mà mình tôn trọng nhất. Mình nghĩ cách đó chính là "Bình cũ đựng rượu mới", vẫn là chính con người chúng ta, nhưng luôn luôn phải trao dồi trí thức mới và tình yêu mãnh liệt. Và để làm được chuyện này thì đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng của cả 2 người chứ không phải của riêng ai.
    Có lẽ chủ đề của chúng ta cũng nên khép lại ở đây. Ngoài một số ít các bạn đồng ý, phần lớn còn lại là không đồng ý với:"Đàn ông có thể yêu 2 người phụ nữ cùng một lúc" và tất cả mọi người đồng ý"con gái chỉ được phép yêu một người con trai trong một lúc". Đây là vấn đề bức súc của bậc đại trượng phu, không riêng gì mình, nhưng nhiều bạn vẫn mắng nhiếc mình mặc dù họ vẫn không đưa ra được những lời lẽ phản bác xác đáng. Nhưng mình cảm thấy rất vui khi mọi ngưòi phản đối chuyện đàn ông như thế và mọi người đều có lý trí tốt và mình mong rằng sẽ luôn luôn như vậy.
    Em yêu! anh biết có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này, nhưng anh vẫn muốn nói, nói với em, nói với tất cả mọi người rằng: "Yêu em... Yêu em... Mãi mãi... Yêu mình em. xxxxx"

    Tình yêu đẹp, thiêng liêng, cao cả
    Thường éo le, bất hạnh, chia ly
    Càng đắm say, tha thiết, cuồng si
    Càng đau khổ, hận sầu, dở dang.

    TheAnh
  6. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    vậy là đang yêu,đang tìm kiếm, muốn thay đổi à , Ông đúng là..........con trai. Tui ủng hộ ông
    Nothing compare to you

Chia sẻ trang này