1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cảm xúc khi yêu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LionKingz, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề cảm xúc khi yêu.

    Em quen cáo em cũng được gần 10 tháng,tình hình là tuần vừa rồi đi chơi hơi bị nhiều nên tuần này em áp dụng chiến thuật bơ cho cáo nhớ chơi.Khổ nỗi theo lời cáo thì mấy ngày đầu vắng em cáo rất nhớ,nhưng sau đó lại quen dần (em bơ có 4 ngày ko nt,ko gặp) .Từ đó lại làm cáo băn khoăn là cáo cảm thấy nghi ngờ bản thân,cảm thấy chưa có cảm xúc mặn nồng như yêu thật sự,thấy có lỗi khi làm cho em có cảm giác đang yêu (cho nắm tay,cho hôn) nhưng cáo nghĩ thật sự trong lòng cáo thì lại chưa.

    Em cũng thấy khó giải thích,mặc dù quen cũng lâu và đối xử với nhau rất tốt,nhưng cảm xúc thì lúc có lúc không làm cáo khó hiểu cả chính bản thân cáo nữa.Cáo cũng có nhiều ng theo nhưng tình hình là ko có kẻ thứ 3 trong chuyên này.Em cũng bảo nếu cáo băn khoăn vậy thì cứ xem như cần tìm hiểu thêm 1 thời gian nữa (nhưng nếu thế thì ko đc ôm hay nắm tay gì hết ^^ )

    Chắc chắn là em gà khi để cáo có suy nghĩ và cảm xúc như vậy,các bác bảo em phải làm sao ạ.Giờ thì quan tâm săn sóc em sợ càng làm cáo không có cảm xúc,mà bơ thì lại càng ko ổn vì cáo cũng chưa thực sự tin tưởng vào tình cảm của em và có ý muốn em dùng tình yêu để cảm hoá cáo luôn.Tối qua tụi em vẫn bên nhau bình thường,chủ yếu tranh luận cái vấn đề đó nhưng cáo chỉ có vẻ băn khoăn chứ vẫn không quá khó khăn với em.

    Btw,cho hỏi có khả năng nào đây là 1 phép thử ko ạ,kiểu răn đe anh đc nắm tay nhưng chưa chắc là em yêu anh đâu nhé,vì trước đó em có bị cáo răn đe là em mà ko quan tâm nhiều thì cáo sẽ giận em luôn.Gúm đang âm mưu gây thương nhớ cho mình đây.

    Mong các bác có đôi lời giúp em dzụ này,vote nhiệt tình .

    P/S:Bác Nam béo đợt trước cổ vũ em hạ gục mà giờ bác ý lại quy ẩn giang hồ mất,rõ khổ.
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Thế la? ông tán vi? có ngươ?i thách thôi a? , lại giống Ông gia? Tre roa?i
  3. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nghe chủ thớt nói vote nên ham.
    Cáo đã cho chú nắm tay, cho chú hôn tức là đã đổ chú rồi. Vậy chú còn lo gì nữa. Cáo nào cũng vậy, khi yêu thường nghi ngờ bản thân, nghi ngờ vào tình cảm. Nó có yêu thì nó mới suy tư, lo lắng.
    Chú đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ban đầu rồi. Đây là lúc chú phải dùng chiến thuật khác để chăn cáo. Tuyệt đối không nên quá vồ vập, nhiệt tình sẽ tạo cho cáo cảm giác no đủ, mau chán. Nhưng cũng không nên bơ quá làm cho cáo đói kém đi tìm thằng gà khác. Cứ khoan thai, thong thả mà tiến tới các giai đoạn nâng cao. Tiện thể chú có hình em nó thì mail cho anh, để anh dễ tư vấn hơn *_*.
    Cáo có trăm nghìn loại, mỗi loại đều có đặc tính riêng. Vì thế chỉ có tìm tòi, khám phá, đúc kết kinh nghiệm mới có thể chăn được cáo ngon
  4. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Càng cố thì mọi chuyện càng tệ đi, cứ tự nhiên như lâu nay vẫn thế thôi, mà theo thống kê thì 99% những điều mình lo lắng sẽ ko xảy ra đâu, vô tư đi! Thân!
    [​IMG]
  5. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm em thấy cũng yên tâm phần nào.
    PS:Bác gì ở trên nói tán do thách là ko phải đâu.Giai đoạn tán em có lên đây tư vấn thì các cao thủ có ý định giúp em hạ gục thôi.
    Vote mở hàng
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Cứ tự nhiên đi. Đừng suy nghĩ gì quá. Cẩn thận quá thành thừa đấy.
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    giờ thì đừng có mà chơi cái trò bơ nữa , bơ nữa là tháng sau sẽ nghe 1 câu đại loại là : "em thấy mình lâu lâu ko gặp nhau mà cũng chả thấy nhớ nhung j` cả , hình như là em .....chả yêu anh thì phải, mình bye bye nhá "
    giờ thì ông bạn cần phải thể hiện sự quan tâm vào , vợ tớ bảo chỉ cần quan tâm mấy cái nhỏ nhặt thôi ko cần lúc nào cũng phải đi chơi đâu, đôi khi thì làm cái j` đó bất ngờ vào chỉ cần thế thôi nói chung là phải làm cho cáo make sure rằng " i''m falling in love "
    good luck
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Gớm ... a e mình già rồi toàn đầu hai lấy đâu ra cảm xúc yêu như 9x bi h ...
    Yêu mấy thì yêu chú xa nhau dăm 7 ngày đầu còn nhó chú sau rồi cũng quen hết ... công việc , cs nhưng quan hệ và nhưng thú chơi bời se cuốn ta đi hết còn thời gian đấu mà bận tậm ...

  9. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy thế nhưng phải cái cáo em nó yêu lần đầu nên có tư tưởng thần tượng hoá tình iu,gì thì gì chứ phải nhớ nhung nhiều mới gọi là yêu thực sự.
    Cũng may cáo em chưa biết lúc e cắm đầu vào game thì có thiên thần mỹ nữ gì em cũng quên tuốt luốt
  10. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đã nắm tay, ôm hôn rồi thì còn băn khoăn cái gì nữa. Tớ cũng giống cáo nhà bạn đấy, thỉnh thoảng tớ cũng có cái cảm giác đấy, hồi đấy cũng là yêu nhau được khoảng 4,5tháng gì đấy. Tớ cũng nói với zai tớ, zai bảo "Anh cũng chả biết được" Bây giờ được hơn 1 năm chính thức yêu nhau tớ không còn nghĩ cái cảm giác đấy nữa. Bạn đừng áp dụng chiến thuật Bơ với chả Pho mát làm gì, cứ phải như hồi mới yêu ý. Điện thoại vài ngày 1 lần cũng được nhưng tin nhắn ngày nào cũng phải có. Cáo nói gì thì kệ cáo. Tớ thấy bọn con gái nói chung hay như vậy hoặc ít ra tớ với mấy đứa bạn tớ đều như thế. Sau khoảng hơn 1 năm thì đâu lại vào đấy ý mà.

Chia sẻ trang này