1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cảm xúc khi yêu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LionKingz, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    kệ, cái gì đến sẽ đến, được như thế rồi thì cứ bình thưòng đi, thử thiếc giề, quan trọng là để nó phát triển tự nhiên
  2. greathippo

    greathippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tớ từng ở trong trường hợp gf của bạn rồi, không thể xác định đc rõ tình cảm của mình thực sự là ntn nên làm cho đối phương rất băn khoăn, nhiều lúc còn tức lòi ra ý
    Nhưk mà kô phải con gái răn đe hay thử thiếc gì đâu, hix, tại cảm xúc nó cứ tăng lên giảm xuống thì biết làm như nào [r39]
    Cơ bản là con gái rất ngoằn ngoèo và thỉnh thoảng lại cảm thấy chưa yên tâm, sợ bị lừa....("Không có con trai tốt, chỉ có con trai xấu ít hay xấu nhiều" <-- , hehe)
    => suy ra là con gái kô thể khẳng định cảm xúc của mình rõ ràng như các bạn dzai đc. Vì với con gái thì giữa yêu với kô yêu còn 1 tỷ level khác nhau cơ bạn ạ
    Tớ có bài học khá cay đắng về cái vụ kô tự điều chỉnh đc cảm xúc này roài, cho nên theo tớ nghĩ thì bạn nên quan tâm đến gf nhiều hơn nữa, nhưng quan tâm thế nào đó chứ đừng để gf của bạn nghĩ là mình bị mất tự do là đc, bước đầu thì cứ cố gắng chiều nàng tí đã , tỏ ra tôn trọng sở thích và thói quen của gf, cái này phải mưa dầm thấm lâu chứ kô nóng vội đc đâu. Mà bơ hay là quát ầm lên thì sẽ hỏng việc ngay đấy.
    Chung quy là vấn đề gây dựng Lòng tin bạn ạ. Chúc may mắn nhá!
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em hình như cũng giống ny anh chủ topic....nếu hai ba ngày đầu ko gặp nhau thì còn thấy nhớ. Nhưng bơ đến 4 ngày mà ko thèm liên lạc thì cảm xúc cũng hết luôn....càng bơ thì em càng cảm thấy tình cảm nhạt hơn, ko thấy yêu người ta nhiều nữa :D....

Chia sẻ trang này