1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cần báo động

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề cần báo động

    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2002/11/3B9C1E98/

    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2002/11/3B9C1EAC/

    Trên đây là hai bài báo viết về sự vô ý thức - tính ích kỉ của con người trong những sự việc mới xẩy ra trong thời gian gần đây.

    Đề nghị bà con đưa ra ý kiến thảo luận.


    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình


    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 02/11/2002 ngày 09:22
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Để tiết kiệm tiền chúng nó có thể thờ ơ với nguy hiểm của đồng loại như thế đấy. Lôi mấy thằng xếp ra bắn.
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  3. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tác giả bỏ ngay cái chữ ý thức trước đồng loại đi, nếu anh ở trong trường hợp đó, chắc anh cũng thế thôi: hoang mang và sợ hãi... mất hết kha năng suy nghĩ luôn...
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    anh giai hero có vẻ thích áp đặt suy nghĩ của mình lên những người khác , vẫn có nhũng người hi sinh cả mạng sống của mình để giúp mọi người thoát khỏi vụ cháy vừa qua , đành rằng con người ai cũng ích kỉ nhưng sống thiếu trách nhiệm đến mức thế thì đáng lên án , không lẽ anh giai hero mà đi ngang qua hai anh thợ hàng thấy đám cháy thế chắc vứt cả người yêu vắt tất cả những gì có thể vắt được lên cổ mà chạy í nhỉ
    Mimi xinh đẹp của Susu
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Sorry mình viết hơi ẩu, thiếu chữ
    Có lẽ cái này chỉ là chuyện cá biệt, không nên đưa thành vấn đề lớn "của người dân chúng ta" thì "vẫn có nhũng người hi sinh cả mạng sống của mình để giúp mọi người thoát khỏi vụ cháy vừa qua" mà?
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  6. dung_ntnu

    dung_ntnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hero ạ:
    Có lẽ bất kỳ ai cũng có thể nói một cách dễ dàng là: sự thờ ơ trước nổi đau của đồng loại cũng là 1 tội ác. Và tội ác đó còn ghê tởm hơn khi đó là sự thờ ơ của những người có thể ( chưa nói đến người có trách nhiệm ) làm một điều gì đó để giảm thiểu những tổn thất..........
    Có lẽ ai cũng thấy rằng dễ dàng lên án những hành vi mà một khi ở ngoài cuộc thì mọi người đều cho là đê hèn, thiếu trách nhiệm.
    Xin nói rõ là tôi không tán đồng cách buộc tội hoàn toàn cho những người thợ hàn bỏ chạy trong vụ cháy ở Sài gòn, hoặc những người thợ ở hãng đóng tàu ở Nhatrang đã bỏ chạy khi làm rơi thanh phóng xạ ( xem http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2002/11/3B9C1E98/). Tôi cho là tâm hồn họ sẽ không thanh thản trong quãng đời còn lại của mình , dẫu rằng họ không ý thức được việc làm của mình đã gây một hậu quả thật nặng nề cho đồng loại, cho đồng bào mình. Bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó, phản xạ của mình sẽ như thế nào?
    Theo tôi, xã hội chúng ta chưa chuẩn bị tốt cho mọi người ý thức trách nhiệm của một công dân. Phản xạ và hành động của một công dân bắt nguồn từ những điều mà tưởng chừng như rất nhỏ nhặt như: khạc đờm trên đường đi ( vô tình ) trúng người khác, lấn sang làn đường bên kia lúc kẹt xe, đổ nước xuống lòng đường từ những căn hộ chung cư.....Xin thú nhận là dẫu biết những điều đó là xấu, nhưng do quán tính tôi cũng có khạc nhổ lúc đi xe gắn máy tại Sài gòn, vào lúc mà mình không còn chịu nổi cơn ho-viêm họng...Và có đôi lúc tôi phải vượt qua đèn đỏ giữa đêm không phải vì muốn về đến nhà sớm, mà vì sợ những chiếc xe chạy sau tông vào ( vì đó là kinh nghiệm đau thương của bản thân).
    Và tôi muốn nói đến sự xơ cứng của những tâm hồn của một ai đó khi từ chối đưa những chiếc trực thăng đến cứu hộ theo lời khẩn cầu của người lãnh đạo TP.HCM ( theo VASC :http://www.vnn.vn/pls/news/Cate$.htnoidung(1,90703)). Con người đó có xứng đáng là công bộc của dân nữa không, tôi thực sự phẫn nộ. Không hiểu con người đó có còn 1 chút lương tâm nào nữa không??????? Ông / Bà ta thuộc loại không có cảm xúc:
    " Có 1 người không quên , không say
    Chẳng buồn vui, chẳng thương nhớ ai bao giờ....
    Họ có sống bao giờ, vì có chết bao giờ đâu
    Họ chẳng chết bao giờ, Vì có sống bao giờ đâu" ( TRẦN TIẾN )
    Và cuối cùng tôi muốn đề cập trong phạm vi bài này : tôi tin rằng người VN chúng ta sẽ tránh được những thảm hoạ tương tự trong tương lai... một khi từ lúc này mổi chúng ta ý thức được hậu quả của những việc nhỏ nhặt hàng ngày chung quanh ta như đã đề cập ở trên.
    --------------------------------------------------
  7. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    - Bản thân những người thợ tàu ở Nha Trang là những người bị nhiễm phóng xạ nặng nhất
    - Những người thợ hàn ở TP HCM đã bất lực trước ngọn lửa.
    <-- tự cảm thấy mình không có quyền chỉ trích những gì thuộc về "người dân chúng ta". Bởi tôi là một phần trong đó
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  8. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này ai cũng đề cao lợi ích của bản thân mình lên trên hết cả. Ngay cả U cũng thế thôi. Nói chung đừng phê phán ai cả. Có khi gặp trường hợp giống như họ, U còn hành động tệ hơn nữa.....................
    Tram
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Nói .... vãi lều. (cả nbt12)
    Bất lực trước ngọn lửa, nhiễm phóng xạ không phải là lời bào chữa cho sự vô trách nhiệm, ngu si và ích kỉ. Mấy thằng thợ hàn nếu thấy cháy, nếu nó không chạy ngay mà báo cho ai đó, để gọi mọi người thì chưa chắc toà nhà đã cháy, mà nếu có cháy thì cũng nhiều người kịp chạy ra ngoài.
    Không có nhiều người như cô giáo Ngọc Thuý chịu hy sinh cứu nguời khi tương lai còn trước mặt, nhưng thực hiện một trách nhiệm đơn giản là có thể cứu sống rất nhiều người mà cũng không ảnh hưởng đến mình mà không làm được thì quả thực phải gọi là ...
    Mimi xinh đẹp của Susu
  10. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Thôi để nỗi đau này của chúng ta dịu bớt đã rồi nói chuyện tiếp...
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...

Chia sẻ trang này