1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cần các cao thủ giúp đỡ. HELPPPPPP MEEE

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KemngocCunieu, 22/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    [FONT=&quot]Vào box này thấy các bác chia sẻ kinh nghiệm và cho lời khuyên rất thực tế. E đang có vấn đế muốn nhờ các bác tư vấn. E và a ấy quen nhau và yêu nhau chỉ trong gần 2 tháng thôi. Nhưng vừa rồi a ấy đột nhiên im lặng, sau đó mới thú nhận với em là đã từng có gia đình và đã li dị được 3 năm. Khi anh ấy nhận ra yêu em thật lòng và không thể lừa dối em mãi được (vì ban đầu dối em là chưa lây vợ, nên e ko biết, hichic) nên anh ấy quyết định rời xa em. Vì hạnh phúc của em, vì gia đinhg em không chấp nhận, vì anh ấy khồng xứng đáng. Từ đó đến nay cũng được 3 tuần rồi. Trong thời gian đó em nhận ra mình yêu anh rất nhiều. Em hiểu vì sao anh ấy quyết định như vậy. Tuy anh ấy không nói nhưng em cũng hiểu. Vì sau 1 lần lỡ dở trong hôn nhân nên anh ấy không còn đủ tự tin để đi tiếp, cũng vì con trai nữa (tuy bé ở với mẹ nhưng anh vẫn luôn tìm cách để được nuôi bé). Thời gian ko liên lạc em đã tìm hiểu về những chuyện như thế này, về tâm lý trẻ, tâm lý người trong cuộc, khó khăn với người mới. Em cũng chuẩn bị tinh thần cho những việc xảy ra nếu em tiếp tục. Em cũng biết nếu em buông xuôi thì anh ấy sẽ rời xa em mãi mãi, anh ấy có nhiều việc phải quan tâm và với kinh nghiệm và bản lĩnh của 1 ng đàn ông thì anh ấy hoàn toàn có thể kìm chế đc tình cảm của mình. E chưa gửi mail nói cho anh ấy biết tất cả những gì em nghĩ và đã chuẩn bị. Em phải làm thế nào để anh ấy hiểu mà chưa vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định gì, các bác giúp em nhé. helppppppppp[/FONT]
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mịa, có phải thằng nào mặc váy vào đây xin tư vấn không nhỉ. Sặc mùi hôi lách của XY.
  3. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    SR, em ko biết là box này chỉ dành cho XY, em là thành viên mới, cũng đang thấy rối lòng. Không xem kỹ, nếu đây chỉ danh riêng cho mày râu thì em cũng ko làm phiền mấy bác. Nhưng bác kensaii2004 có nhất thiết phải nói vậy không. Bác nào có thể chỉ giúp em nên vào box nào a. TKS!
  4. hanhphucmongmanh87

    hanhphucmongmanh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mới quen và yêu nhau trong 2 tháng thôi. Bạn nên nghĩ xa hơn 1chút. tốt nhất là quên nhanh cho đỡ mệt người bạn ah
    Vì 1 người mới quen, k việc gì phải làm khổ bản thân như thế
  5. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hanhphucmongmanh, thực ra nhà mình và nhà anh cũng có quan hệ nên biết nhau, chỉ là mình và anh mới quen chưa lâu thôi. Anh đã biết hết về gđ mình. Mình cũng hiểu khoảng thời gian ngắn khó để có thể duy trì mối quan hệ lậu dài, nhất là với 1 cuộc tình. Mình biết vậy, nhưng thời gian ko gặp nhau mình nhận ra mình yêu anh, mình đã không biết nó lại nhiều thế này. Những nhược điểm của anh mình cũng biết và cả hoàn cảnh nữa. Nếu là thời gian trước thì mình cũng chẳng bận lòng đến thế này. Haizzzzzzz
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bác kensaii hôm nay nóng tính thế. Quay lại chủ đề, thật ra mới yêu nhau có 2 tháng mà biết được những chuyện như thế, theo mình cũng như bạn mong manh ở trên là dừng lại khi còn chưa muộn.
  7. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    uhm, mình hiểu ý mọi ng khuyên và nếu mình là ng ngoài cuộc cũng sẽ làm như thế, Đôi lúc mình cũng đã nghĩ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, mình còn trẻ, nhiều thứ để quan tâm và tập trung. Nếu dừng mqh này thì khả năng tương lai của mình sẽ sáng hơn. Nhưng thật sự thì cái suy nghĩ ấy chỉ tồn tại được không quá 2 phút. hjxhjx. Mình cũng đã không liên lạc với anh. Tự cho mình thời gian để xác định lại chính xác tình cảm của mình và cho mình 1 cợ hội khác. Nhưng thay vào đó, thời gian qua mình đã làm những việc để có thể lại gần bên anh hơn, để hiểu anh hơn. Có thể thời gian quá ngắn, nhưng mình biết rằng những cảm nhận của mình từ trước về anh không sai, có thể nó chưa đủ và không khi nào là hoàn toàn đủ. Có thể sau này mình sẽ hối tiếc về những thứ mình đã làm, điều đó thì mình không biết. nhưng mình biết chắc chắn là mình sẽ hối hận nếu mình không cố gắng. Mọi người có thể giúp mình về hiểu về tâm trạng của a ấy lúc này thế nào không. Mình có chút khả năng hay cơ hội nào không nếu như tiếp tục???
    ah, gửi bác Kensai, em không biết hn bác có chuyện gì nhưng em được biết box này ko phân biệt giới tính. hjx, các bác có kinh nghiệm có thể chia sẻ với em đc ko ah.:((
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hơi thắc mắc nhỏ, sao bác kensaii lại nói bác chủ topic là thằng?
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Box này đương nhiên là không phân biệt giới tính rồi, thế nhưng anh thấy mấy cái comment của cô đọc hơi bị sượng, anh cho là lạ nên chưa dám buông bài tư vấn.

    1. Câu chữ của một cô gái thường rất khúc chiết, có rối đi nữa thì nó cũng rất mang tính phụ nữ. Khóc lóc, kể lể, ... là điều rất thường thấy, nhất là đối với một cô gái trẻ.

    2. Cô gái trẻ mà bập vào tình trạng như trên thì lòng đau như cắt, cô nào tuyến estrogen hoạt động mạnh có thể lên cầu Long Biên hoặc cầu Sài Gòn hoá thân làm nàng tiên cá. Anh tìm lòi cả mắt cũng không thấy nữa giọt nước mắt, hay xoắn sít; cái này cần phải đặt câu hỏi.
    Cả cái tình tiết lấy chồng 1 con anh nghe nó nhảm nhảm thế nào, mang đậm phong cách Quỳnh Dao.

    Nếu có sai thì cho anh xin lỗi, hoặc là anh nhầm, hoặc là cô đi lung tung các diễn đàn post nên mất hẳn cái thần và cái hồn của người cần tư vấn. Một chuyện dù có đau lòng nhưng sau khi xin 10 thằng tư vấn thì nó lại hoá ra tâm sự em ạ.
  10. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bác Ken nói đúng đấy, em đọc ngộ ra nhiều :))
    Đọc cả bài của chủ top, trình bày tràng giang đại hải, rất khó đọc. Mà đọc xong thì không toát lên vấn đề. Chủ topic cần tư vấn thì ghi rõ câu hỏi ra nhé, các đại ka ko có thời gian đọc rồi lại còn đoán ý của chủ top nữa đâu :)

Chia sẻ trang này