1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cần các cao thủ giúp đỡ. HELPPPPPP MEEE

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KemngocCunieu, 22/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì anh ấy không yêu chị lắm nên mới có thể rút lui như vậy, chứ yêu rồi ai mà bỏ đi dễ dàng như vậy được. Ông anh này còn có vẻ hơi thực dụng nữa. Cá nhân em thấy yêu đàn ông đã từng 1 lần kết hôn và có con thì chẳng có vấn đề gì cả, nhưng người ta rời bỏ chị như thế thì...Tốt nhất chị cứ gửi email nói thẳng suy nghĩ của mình :), nếu anh ấy yêu chị thì sẽ hiểu thôi.
  2. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chịu, chẳng help được gì!!!
  3. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thành thật sr các bác, mấy hum rùi mạng nhà em chập cheng quá, không vào được

    Cám ơn bác Anx đã đưa ra cho em 1 trường hợp mà em chưa từng nghĩ tới. Nhưng thật sự thì điều bác nói không phải là em có ý đó. :((:((, em không có ý anh ấy phải hết lòng vì em, chờ đợi em. Đúng là anh ấy hoàn toàn có cơ hội khác, có thể bảo đảm chắc chắn hơn em nên anh ấy đã quyết định như vậy. Em biết và thực tế thì anh ấy đã cư xử như người chủ tiệm vải trong ví dụ bác đưa ra. Nhưng nếu em chưa thật sự quyết tâm, nếu em còn đắn đo, có suy nghĩ sẽ "đá" anh ấy thì em đã chấm dứt luôn rồi mà chẳng cần phải thế này. Đúng là thời gian rất quan trọng, em hiểu í của bác là người khác cũng có cái quyền quyết định. Về phía em, em đã tự cho mình thời gian qua để suy nghĩ và lựa chọn, tuy không quá nhiều nhưng không phải là ít để biết mình thế nào. Đúng là em muốn kéo dài thêm thời gian, nhưng không phải cho em (vì em đã có đủ rồi) mà cho anh ấy. Rằng em có thể đợi cho đến khi anh ấy quyết định. Em biết thời gian không ủng hộ em, nó quá ngắn để có thể khiến anh ấy tin em, tin vào tình yêu của em. Em tôn trọng quyết định của anh. Một người đã từng lỡ dở trong hôn nhân thì đói với lần thứ 2 họ càng phải thận trọng hơn bao giờ hết. Thậm chí họ có thể vì con cái mà không đi bước nữa.
    Trường hợp mà bác nói, rằng em quá tham lam, muốn anh ấy phải chờ đợi em, hết lòng vì em, có thể đó cũng là tâm trạng và suy nghĩ của anh ấy mà em chưa từng nghĩ tới. Đó là cảm giác của người đàn ông trong trường hợp này phải không bác. Em đơn giản quá, không nghĩ sâu xa được như vây. Cám ơn bác đã cho em biết. Nhưng em đã có câu trả lời của mình thì bác cho em lời khuyên về chuyện này được không, rằng em có cơ hôi nào không ah? Mong bác hiểu cho, em là XX nên vấn đề em nói "anh có chịu lấy em không" là khó, thật sự rất khó. hjxhjx. Em sẽ gửi mail, nhưng để tròn 1 tháng có được không bác. Cũng chỉ gần 1 tuần nữa thôi. Đó là vào ngày sinh nhật của em, hjxhjx, thực sự thì em có 1 mong ước nho nhỏ vào ngày hum đó.
    Rât mong nhận được sự tư vấn từ bác và tất cả các cao thủ nữa.


    P/s: Hình như bác là người thích kinh doanh, em cũng học kinh tế. Tuy nhiên ví dụ mà bác đưa ra thật sự là em không hiểu lắm, lúc này đầu óc em đang rất mông lung. Em hiểu là trong bất kỳ 1 dự án đầu tư nào thì lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro lớn. Nhưng chuyện tình cảm thì em không giải thích ró ràng, phân tích được hết các phướng án kinh doanh + chi phí cơ hôi như trong kinh tế đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Saodoingoi ah, em cũng muốn làm như vậy lắm, nhưng cách này thì em pó tay rùi. Bé đang sống cùng với mẹ đẻ, em chưa từng gặp bé. Còn anh ấy thì không chịu liên lạc với em =>em không thể tiếp cận bé được, haizzz, bác còn cách nào chỉ em với nha.

    Uh, vì thời gian đầu anh ấy cũng chỉ định tán chị bình thường thui. Chị hiểu rằng thời gian đó anh ấy vẫn giữ 1 khoảng cách với chị. Chị cảm nhận được mà. Đến khi anh ấy nói nhận thấy yêu chị thật lòng thì phải ra đi. Vì chị, nhưng chị hiểu là còn vì cuộc sống của bé trai nữa. Với 1 người kinh nghiệm, từng trải như anh ấy thì cảm cúa không thể thắng nổi lý trí của anh ấy đâu. anh ấy hoàn toàn có thể kìm chế được cảm xúc của mình. Chi cũng đang viết mail cho anh ấy. cả tháng nay rùi, chị cứ viết rồi lại xóa, lại e***. Có ất nhiều người không tin vào tình yêu của anh ấy, chị không thể giải thích, chị cũng không biết sao mình lại yêu anh ấy thế này nữa. hjxhjx

    P/S, gửi bác Neubiettruoc, nếu top bên đấy bác thấy giống tâm sự thì top này bác cho em lời khuyên nhé. TKS

  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay nhiều người cứ hoang tưởng là chuyện tình yêu của họ giống như một bộ phim, nhưng họ đâu biết là họ đâu sống được như nhân vật trong phim, thế thì sao mà đòi hỏi cao được.
  5. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0


    Vậy theo bác thì một người đã từng ly hôn thì không thể đi bước nữa. Nếu họ có thể đi bước nữa thì cũng sẽ không chọn 1 người chưa từng lập gia đình. Nếu có chọn 1 người chưa từng lập gia đình thì cũng không chọn 1 cô gái trẻ ít hơn mình nhiều tuổi và bị coi là ngây thơ => Nói tóm lại là em không thể sao.:((:(( Hjxhjx, sao mà bây giờ em ghét cái từ ấy đến thế. Nhưng mà bác ơi, phim thì cũng phải dựa trên đời thực thì mới tồn tại được.

    Các cao thủ ah, các bác phân tích giúp em liệu em có còn cơ hội không với^:)^. Bác nào có thể cho em 1 vài kế sách được không. Bi h em đang hoang mang lắm. Càng lúc em chỉ càng thấy nhớ anh ấy nhiều hơn thôi, hjxhjx.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu bạn muốn níu kéo thì việc gì lại CHỜ?

    Không sợ là trong 1 năm đó, 1 tuần đó, 1 tháng đó, anh kia đã gặp đc cô nào khác và đang phát triển mqh với cô ấy à?

    Ngày sinh nhật của bạn chỉ có ý nghĩa với bạn và với cha mẹ bạn thôi, chứ với người dưng thì có ý nghĩa gì đâu? Giỏi lắm là người dưng sẽ nói lời chúc mừng sinh nhật bạn, nhưng họ vẫn phải tính toán sao cho cuộc sống họ lợi nhất chứ, đâu thể vì ngày sinh nhật của bạn (người dưng đối với họ) mà họ phải quyết định khác đi?
  7. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0


    Bác ạ, em nói chờ gửi mail là vì em chưa biết nên gửi lúc nào là thích hợp. Bởi vì anh ấy là người chủ động im lặng trước, em đã call, nhắn tin (thời gian đầu anh ấy chủ động không liên lạc nữa í), nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng thội. Em sợ lần này cũng thế. hjx.

    Còn em đợi đến khi sinh nhật em mới gửi vì em tự kiếm cho mình 1 lý do để gửi mail và quan trọng hơn là em hy vọng nhờ vào cái mác NGÀY SINH NHẬT đó để mong điều ước của mình thành hiện thực (cho em mơ mộng chỉ lần này thôi nhé), em chỉ mong được gặp anh ấy thôi. người ta bảo "Hy vọng nhiều để rồi thất vọng càng lớn", nhưng lúc này em vẫn muốn hy vọng lắm bác ạ. Chứ em cũng chẳng muốn phải chờ thế này đâu, nhiều lần em đã suýt gửi rùi í, em đã phải đếm từng ngày, từng giờ, từng phút giây trôi qua. Cảm giác thật sự rất khó chịu. Cứ khoảng 2 - 3 ngày em lại nhấn call vào số của anh ấy, nhưng ngay sau đó lại end luôn, vì em sợ, sợ sẽ làm phiền anh ấy. Cũng đã nhiều lần thấy YM của anh ấy sáng em cũng không dám vào, chỉ để hỏi thăm bình thường thôi. Nhưng em lại sợ, sợ cái IM LẶNG lại vây quanh em, lúc đó chắc em sẽ không chịu được mà lại làm những việc ngu xuẩn mất, khi đó chỉ làm anh ấy ghét em hơn thôi. Còn với em cái danh Ngày sinh nhật cũng chẳng để làm gì, chẳng có gì khác biệt, vì ngày này lúc nào cũng chỉ có mình em thôi.

    Em cũng sợ chứ, sợ lắm, trong thời gian không liên lạc, bọn em như người dưng rồi. Anh ấy có thể quen em thì cũng hoàn toàn có thể quen người khác và có khi họ lại tốt hơn em rất nhiều, phù hợp với anh hơn em nữa. :((, bác nhắc làm em thấy lo quá.:((

    p/s: Bác cho em mạn phép được hỏi vấn đề ngoài lề nha. E hơi tò mò chút, đọc các bài com của bác em thấy rất khách quan, giọng văn khá cứng rắn, bác luôn đưa ra những ý kiến và trường hợp thuộc về vấn đề khách quan mà các chủ top rất ít khi nghĩ đến. Và cũng thường đóng vai ngôi thứ 3 (người ấy) của các chủ top để đưa ra vấn đề => điều đó giúp người trong cuộc nhìn nhận vấn đề sang suốt hơn, ít mang tính cá nhân hơn - thông thường các top hay gặp phải. Nhưng em thắc mắc là theo cảm nhận của em thì bác là XY, nhưng sao có 1 comment trong 1 top lai gọi bác là CHỊ nhỉ, cảm nhận của em sai chăng. Xin lỗi bác nếu em động chạm đến vấn đề riêng tư của bác nhé.
    VẪN RẤT MÒNG NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM TỪ CÁC BÁC NHÉ!!!:-*:-*:-*

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đêm đã về khuya, Chúc các bác ngủ ngon nhé@};-
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hy vọng này sắp bục rồi.

    Tới đúng ngày ấy tháng ấy năm ấy, một là vừa gõ xong mạng dở hơi không chịu gửi, hai là máy tính chập cheng, ba là vô tình nhầm nút xóa hết.

    Lúc đấy mò lên đây các bác lại có một phen cười lộn ruột.

    Những thể loại như này rất hay đóng kịch độc thoại. Kệ; khi nào gửi xong nghe ông gà kia sỉ vả không thương tiếc thì mới sáng mắt ra được.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn định nghĩa "thích hợp" là gì?

    Tôi đoán nhé:
    - mặt khách quan: không làm phiền anh kia
    - mặt chủ quan: thích hợp để anh kia nghiêng thêm nhiều hơn về quyết định "quay về với bạn"

    Về mặt khách quan thì đúng là nên nghĩ rồi, nhưng tôi e bạn cũng chẳng biết thời điểm nào là dễ thở cho anh kia để nhận cái mail cả. Còn mặt chủ quan thì KHÔNG có lúc nào là thích hợp cả. Bạn hiện tại chỉ mong nối lại mqh, anh kia hiện tại chỉ đang tính toán điều có lợi nhất cho anh ta và, có thể, sau đó, là cho cả bạn. Đối với bạn, cứ không nối lại nghĩa là "câu trả lời không thích hợp", nghĩa là "mail đến lúc không thích hợp buộc ng ta trả lời không thích hợp" rồi.

    Do đó, chẳng có lúc nào là thích hợp cả, bạn nhấn send mail đi. Đơn giản thế thôi.

    Bạn muốn hy vọng hay lo sợ gì cũng được. Nhưng tôi, với tư cách người sống nhiều hơn bạn, có điều này chia sẻ với bạn để an ủi bạn đây: Người đến sau bao giờ cũng dịu dàng và thương yêu bạn nhiều hơn người đến trước. Bạn đừng có lo.
  10. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0


    Hehe, TKH bac A, đúng là em nghĩ thích hợp theo nghĩa 1 đấy, còn nghĩa thứ 2 thì em chẳng dám hy vọng gì đâu. Vì đàn ông họ kiên định lắm. không dễ gì khiến họ thay đổi quyết định đâu. Ah, nhưng em vừa nhớ ra là có lần em đã khiến anh ấy thay đổi được quyết định đấy. Cũng vì sự thay đổi đó mới có sự việc thế này. haizzzzzz, em vẫn nên hy vọng nhỉ. Em cũng nghĩ thời gian để chờ đợi thì chẳng có 1 con số nào cụ thể cả, và có khi em lại gửi ngay lúc này cũng nên, hjhj. Có thể việc làm, câu nói của em khiến anh ấy không thoải mái và cũng không thay đổi được gì nhưng em vẫn sẽ làm, nếu có thất bại thì em cũng sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đương nhiên là em sẽ không thể khiến người em yêu phải đau đâu.
    Nhưng mà các bác ơi, em là em lại nghĩ thế này. Em quyết tâm theo (càng ngày cái quyết tâm ấy càng cao, hjxhjx), nhưng mà giả sử cái trường hợp gửi mail của em vô tác dụng (mà khả năng này rất cao) thì em nên làm gì bước tiếp theo hả các bác??? nó gần như là em muốn bắt đầu lại từ đầu í ạ. Bởi vì lần cuối liên lạc anh ấy vẫn nói là vì yêu em nhiều lắm (có thể em vẫn ảo tưởng, nhưng em tin anh ấy, và chẳng có lý do gì để anh ấy không nói là anh không còn tỉnh cảm hay gì gì tương tự như vậy. Khi đã hết tình cảm thì đàn ông họ nhẫn tâm lắm đúng ko các bác).

    P/S: em cũng cám ơn bác An về lời khuyên, hy vọng em là người đến sau của anh ấy và sẽ yêu thương anh ấy nhiều nhiều hơn tất cả những người trước đó. [:D][:D]

Chia sẻ trang này