1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cần các cao thủ giúp đỡ. HELPPPPPP MEEE

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KemngocCunieu, 22/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nói sao cô mới hiểu nhỉ, thôi thì đơn giản thế này : "phim ảnh là sự hoàn hảo của cuộc sống thực".
  2. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, khi hết tình cảm thì đàn ông rất nhẫn tâm. Bạn cứ gửi email đi, nếu không có hồi âm thì gọi điện thì mọi việc rõ ràng ngay thôi
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đặt được câu hỏi đúng là giải quyết nửa vấn đề.

    Vấn đề của bạn không phải là "Nếu anh ấy từ chối quay lại thì em nên làm gì để buộc anh ấy đổi ý?" mà là "Nếu anh ấy từ chối quay lại thì em nên tiếp tục sống cuộc sống của em như thế nào?"

    Bạn mà vẫn còn cứ nhất quyết một người dưng phải làm theo ý bạn thì bạn sẽ còn bế tắc mãi, trừ phi có một phép màu làm 7 tỷ ngươi trên trái đất này làm mọi thứ theo ý bạn. Bạn hãy nghĩ theo chiều hướng rằng trong cuộc đời này sẽ còn có nhiều điều ngược ý bạn và nghĩ xem bạn sẽ vui vẻ sống tiếp như thế nào.

    Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Cứ cố gắng níu kéo nếu bạn thấy anh ấy xứng đáng với tình cảm của bạn, và hãy chấp nhận mọi thứ tương lai dành cho bạn. Trước khi gặp anh ấy thì bạn cũng có một cuộc sống riêng, vậy sau khi anh ấy bước ra khỏi cuộc đời bạn thì bạn vẫn có khả năng sống tiếp và sống tốt và sống vui.

    Về câu nói của tôi, ý tôi lại là thế này: Sau những tổn thương cảm xúc và tình cảm mà anh ấy gây ra cho bạn thì người đến sau sẽ biết làm bạn nguôi ngoai.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khi cần thiết thì cả đàn ông và phụ nữ đều biết nhẫn tâm cả. Có điều người ta chỉ ghi nhớ những lần bị tổn thương chứ ít ai nhớ mình đã nhẫn tâm thế nào.
  4. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0


    Theo những gì bác tư vấn thì là em vẫn mơ hồ và ảo tưởng phải không ah??? hic, em không có ý muốn Người dưng phải theo ý mình. Bác hiểu nhầm ý em rồi. Chỉ là em muốn cố gắng đến khi em không thể thôi. Và vì em chưa nghĩ được cách nào tốt hơn. hjxhjx. Có thể theo bác thì dù em có làm mọi cách thì kết quả vẫn không đổi? Người dưng mà. Nhưng bác giúp thì giúp cho chót nhé. hj, bác phân tích dùm em tâm lý của người ấy được ko?
    Tất nhiên nếu anh ấy xa rời em thì em vẫ sẽ sống tốt. Vì suộc sống không chỉ có tình yêu. Tình đi nhưng ta vẫn còn rất nhiều thứ khác cần quan tâm và em cũng không phải người lụy vì tình.

    Hjxhjx, có bác nào đã từng trải qua chuyện thế này ko, tư vấn giúp em với. Đa tạ, đa tạ^:)^
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cứ gửi mail, nói rõ là bạn có nhiều tình cảm cho anh kia + bạn sẵn sàng nghĩ đến chuyện hôn nhân trong tương lai sau khi 2 ng đã tìm hiểu đủ nhiều về nhau mà vẫn còn thấy phù hợp + hỏi xem anh ta có tự đặt ra cho anh ta giới hạn thời gian nào để tìm vợ mới hay không.

    Sau khi gửi mail đi thì bạn bình tĩnh chờ. Sau một vài ngày thì kiểm tra xem anh kia có NHẬN được mail không. Nếu chắc chắn là anh ta đã nhận, thì yên tâm chờ hồi đáp của anh ta.

    Nếu trong 1-2 tuần mà anh kia im lặng thì đó chính là câu từ chối.

    Nếu anh kia trả lời thì CHỈ SUY NGHĨ TIẾP dựa trên câu trả lời, đừng có kiểu không có câu trả lời nhưng cứ tưởng tượng rồi suy diễn này nọ, hại người lắm!
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Lần đầu tiên thấy có 1 top bị bạn Anxiety tư vấn mà không xoắn tít lên.

    Điều này càng khẳng định post 1 của mình [:D]
  7. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0


    Dạ, bác An nói đúng nhỉ, chuyện cứ đến đâu rùi ta tình tiếp đến đấy đúng ko bác. Nhưng vấn đề về cái mail nó cũng khiến em ko yên chút nào. Em cứ viết rùi lại e*** liên tục. Vẫn biết viết dài, viết dai thành ra viết dại. Nhưng em lại muốn nói nhiều, rất nhiều với anh ấy. Đại í em định nói về tình cảm của mình, về việc em hiểu tâm trạng của anh, vì sao anh quyết định như vậy. Nhưng em cũng đã suy nghĩ nhiều về việc sau này, về con trai anh. Theo em thì ai cũng có sai lầm, nhưng biết nhing thẳng vào sai lầm ấy mà đứng dậy, để tốt hơn mới thật sự quan trọng. Và đôi khi
    sai lầm ấy lại là động lực khiến ta tốt hơn => Có nên nhắc đến vấn đề đấy không bác nhỉ???. Em có nên nói mong ước được gặp anh không? (Nói thật là dù chỉ 1 lần thôi em cũng rất mòng như vậy, hjxhjx) nếu có thì có nên đưa cho anh ấy 2 phương án lựa chọn không nhỉ. Rằng nếu anh ấy không muốn gặp em, vẫn muốn im lặng thế này thì anh ấy hãy cứ làm vậy. Đừng áy náy gì về em. Nếu có tìm được ai đó phù hợp thì cũng đừng nhớ đến em, và phải thật hạnh phúc với người ấy nhé(em thật chẳng muốn nói thế đâu bác ah, :((:((:((). Như vậy em có nói nước đôi quá không nhỉ. Hjx, em cứ có cái tật nói là nói mãi thôi, Nhưng nếu chỉ nói ngắn gọn thì lại không hết được ý của em. Bác xem rùi cho em lời khuyên nhé.
    Cám ơn sự quan tâm của các bác

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Bác ơi, em ko hiểu, hjxhjx. Sao em lại BỊ bác An tư vấn, rồi cái Post 1 của bác là sao.Bác thông cảm, em là lính mới tò te, máu lại lên não chậm nên...
    Kinh nghiệm của bác cũng vào loại...high, bác cho em lời khuyên đi.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Có 2 lời mình muốn nói:

    1. Bạn hỏi quá nhiều về những việc lặt vặt, chi bằng bạn kể hẳn hết tất cả các sự vật, sự việc, sự tình có liên quan đến câu chuyện rồi các bợn trên này thảy lại cho cái email. Bạn chỉ việc copy vào, e*** lại đôi chút, gõ địa chỉ anh kia vào, bấm send, nhớ confirm nó không nằm trong phần thư rác; hoặc đưa thư của bạn cho Anxiety sửa chẳng hạn [:D] Như vậy có gọn nhẹ hơn không nhỉ?

    Mình cam đoan với bạn là nếu về rõ ràng thì ở trên đây không ai qua được bạn ấy cả. Gạch đít, in nghiêng, tô đậm, kết hợp 2 cái, đánh số, 3 môn phối hợp, viết hoa đầu chữ, viết hoa cả từ, viết hoa cả cụm từ, bạn ấy đều làm rất chuẩn, mình không có gì phàn nàn.

    2. Đừng để ý đến post cũ của mình; tính buông bài tư vấn mà nhìn reply thật nản quá. Bạn không cần tư vấn tình yêu, bạn chỉ cần tư vấn tâm lý thôi.
  9. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, nhưng em đang phải hoàn thành nốt cái chuyên đề, haizzz, Em sẽ kể hết sự vật sự việc có liên quan sau rùi các bác tư vấn tiếp giúp em nhé.

    Chúc cả nhà ngủ ngon ah. @}
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Viết làm 5 đoạn, đoạn 1 là câu "Chào anh", đoạn 5 là câu "Em rất mong thư anh" hoặc 1 câu gì tương tự. 3 đoạn giữa nội dung nhấn nhả tùy ý 03 ý nào mà bạn cho là quan trọng nhất trong đầu bạn, trong đó một đoạn được phép dài 4 dòng email, nhưng 3 dòng thì vẫn hơn 4 dòng. Hai đoạn còn lại mỗi đoạn 1,5-2 dòng email.

    Viết mail quan trọng cho đàn ông thì cứ viết càng ngắn càng tốt.

    Viết ngắn mới khó, viết dài là dở. Viết dài thường chỉ dành cho người ngu đọc, nếu bạn nhắm chừng anh kia khôn, thì bạn viết ngắn. Đàn ông khôn họ hiểu hết mọi sự ấy mà.

    Chỉ có mấy thằng thất nghiệp VÀ có tính đàn bà LẠI ưa khoe mẽ mới ưa viết dài (nhưng dĩ nhiên lại không đủ năng lực để đọc dài.)

    Bạn là nữ nên dài dòng là bản tính rồi, nhưng chỉ nên dài dòng một là với con cái hoặc những ng tương tự, hai là dài dòng với một anh bạn trai đang hết sức thương mình, lúc ấy dài dòng cách mấy thì anh chàng cũng lắng nghe đầy đủ.

Chia sẻ trang này