1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cần các cao thủ giúp đỡ. HELPPPPPP MEEE

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KemngocCunieu, 22/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chúc các bác ngày mới tốt lành.

    Em xin phép được kể những chi tiết, sự việc, sự vật quan trọng có liên quan, các bác coi rùi cho em xin ý kiến và lời khuyên nha. (Giọng văn của em không tốt, mong các bác thông cảm nha,hjx). Em kể hơi dài dòng nhưng tỉ mỉ để các bác dễ phân tích tâm lý của anh ấy dùm em. Ah, các bác để ý những chi tiết em highlight nhé.

    E gặp K (cho phép e gọi anh ấy như vậy nha) trong 1 chuyến xe sau tết từ nhà xuống HN, có cả chị gái và anh trai của K đi cùng – nhà chị gái K sát nhà em. Nhưng đây là lần đầu tiên em gặp K. Thời gian trên xe khá lâu (7h cơ) nên cũng nói chuyện và biết nhiều. K có nói em và ny K bằng tuổi nhau lại học cùng trường nên khi đó em bơ K luôn (ngta có ny rùi thì quan tâm làm gì). Em gọi K và anh chị là cô chú. Hôm đó K đã có số em rùi. Sau đó khoảng 3 – 4 ngày K có sms hỏi thăm tình hình em bình thường, e vẫn giữ thái độ tôn trọng K, sau vài sms, K muốn e thay đổi cách xưng hô cho tiện, nhưng em không chịu. Vì ai đời em gọi chị K là cô. K gọi mẹ em là chị, e với K lại là a-e?? Em nhất quyết ko chịu. Thấy em kiên quyết quá, K đâm nản, chỉ nói chúc em vui vẻ.

    2 tuần sau em chủ động sms trước (bản tính em vẫn vậy, lâu lâu ko liên lạc với bạn bè trong menu thì em hỏi thăm thui, ko phân biệt trai-gái). K nhận đc tỏ vẻ vui lắm, vẫn muốn em thay đổi cách xưng hô, em cũng có 1 ng bạn bằng hơn tuổi K mà vẫn gọi là anh + tuổi K gọi là chú cũng hơi quá nên em đã thay đổi cách xưng hô từ hôm đấy (suy nghĩ có thể thay đối các bác nhỉ). K nói có ấn tượng tốt về em ngay từ đầu nên mới nói chuyện với em, nhưng vì thấy em nhất quyết ko thay đổi cách gọi nên ko dám liên lạc với em, ko ngờ em lại sms trước. (nghĩ lại thì có lẽ đều từ em mà ra thế này. Haizz). Ngay hôm đó K có ý muốn tán em, em hỏi có ny rồi còn đứng núi này trông núi nọ. lúc đó K mới nhận đã ctay ny rồi. Từ trc tết cơ, nhưng sau tết là chính thức. Em ko thích ng nhiều tuổi như vậy, bạn bè tốt hơn. K vẫn kiên quyết. Uh thì em xem bản lĩnh K thế nào nên sms qua lại bình thường. Một đêm em đang say giấc nồng, rồi mơ hinh như có SMS, kệ, ngủ đã. Khoảng 2h sau tự nhiên tỉnh dậy lần mò đt thế nào lại đúng là có sms thật:



    “Cang luc anh cang thay nho em! Yeu em ma anh thay mih ko bih thuong chut nao, cu co gi do lo lang. Anh ko the ngu duoc du a uong rat nhieu ruou” (Nói thật là em bắt đầu chết từ cái SMS này đấy).


    Lúc đó là khoảng 4h sáng. Em lo quá, call luôn. K nhấc máy chỉ sau 2 tiếng chuông thôi. Bọn em nói chuyện rất lâu sau đó. K muốn cùng em đi ăn trưa hôm sau, năn nỉ ỉ ôi thế nào e lại ok. Haizz, đi ngoài đường trờ lạnh nên em đã bị K tóm tay từ lúc nào rùi í, hjxhjx. Cứ tưởng chỉ có 2 ng thôi, ai dè bạn thân K hẹn đột suất, em bị lôi theo. Đến nơi thì cả em và K đều bị bất ngờ vì ko chỉ có 1 ng bạn K mà có cả 1 vài đối tác của bạn K, trong lúc mọi ng bàn chuyện làm ăn thì em và K nói chuyện riêng, hjhj. K nói rất nhiều về tương lai. Về sau này đi đâu cũng đưa em đi, đi công tác, bàn chuyện làm ăn, về hôn nhân nữa. Vì tuổi của K ko còn là yêu chơi bời mà là xác định cưới. Haizz, chẳng hiểu sao ở bên K em ko hề giữ ý, nói chuyện với nhau như quen thân lâu rồi ấy. Em hỏi K có nóng vội quá không vì chưa hiều gì về em. Nhưng K nói K biết hết rồi, tất cả về em, gia đình em (thăm dò qua người chị gái). Tối hôm đó em và K có hẹn riêng. Huhu, em bị K kiss ngay hôm đấy rùi, lại ko chỉ 1 lần. huchuc. Sau đó thì bọn em là 1 cặp. E và K ko có bạn chung. Cả 2 đều đã gặp những người bạn thân của nhau vài lần. Có lần e, K và bạn bè đi QN 2 ngày. Thời gian đó nếu K có ý đồ xấu thì có thể xxx roài. Nhưng em ko đồng ý, K ko làm. Chứ em biết 1 khi mà ng ta nhất quyết thì em cũng toi. Chẳng hiểu sao em tin K. Tin tất cả. K rất bận, vì công việc nên e và K ko gặp nhau thường xuyên gặp nhau.
    Tuy nhiên, cgai cũng nhạy cảm lắm các bác ah, em cảm nhận được rất nhiều rằng K vẫn có gì đó muốn tránh em, như để em ko lấn sâu vào chuyện này. Và em biết chắc em khồng sai.

    Vấn đề ở ngay phần sau, em ngắt đoạn để các bác tiện theo dõi nhé.
  2. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Em post tiếp nhé.

    Tất cả đến với e đều rất nhanh chóng, có phải cái gì đến nhanh thì cũng ra đi nhanh phải không ah. Nhưng dù có lâu dài thì cũng ko hẳn sẽ 100% là happy ending.Và cũng không có thời gian cụ thể cho 1 cuộc tình các bác nhỉ. hj


    Mỗi khi em nhớ K là em không thể kiểm soát được, em đã luôn call trước. K rất bận công việc ở cty, công trường và tiếp khách, tối mịt mới về. Nhưng em nhớ quá, biết làm sao được. chỉ cần được nghe giọng K thôi, vậy đủ rồi. Dù trong lúc nói chuyện có những khoảng cả 2 không nói gì, chỉ im lặng thôi, nhưng em thấy bình yên. Mà mỗi lần call em cũng chỉ dám hỏi “Anh đang bận ah”, bận rồi thì em lại thôi. K nói tình yêu quan trọng nhất là niềm tin, khi đã mất niềm tin rồi thì không thể lấy lại được đâu. Khi đó nhìn vào đôi mắt K buồn lắm. Bạn bè nói em quá cả tin, K kinh nghiệm như vậy, lấy được lòng tin của phụ nữ quá dễ. Tin anh thật, nhưng lý trí của em cũng có cách giải thích riêng. Một tối nói chuyện với K qua YM, lúc đó em đã thẳng thắn nói với K rằng K quá vội vàng. Nếu ex của K muốn quay lại liệu K có bỏ em ko, K ko hiểu sao em lại hỏi vậy (vì 2 ng chia tay ko phải hết yêu nhau mà vì hiểu lầm, như vậy em mới lo). Em nói rằng K cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Em không trách. Hjc, em làm K giận rồi, giận thật sự. K nói em không tin K, K từng này tuổi không ngờ lại để em “chỉ bảo”. Có lẽ em động vào lòng tự ái của đàn ông rồi. Cái tôi của họ lớn lắm. Trước đó K kể với em về tất cả những cuộc tình của K, lý do ko thành. Và cả quá khứ của K. Em biết, ai cũng có quá khứ, tuổi trẻ bồng bột. Em quan tâm hiện tại và tương lai của K thôi. K giận em, em gọi thì K chỉ nói anh ko giận, ko nghĩ gì cả đâu, chỉ buồn thôi, đó là lần đầu tiên và duy nhất K biết em khóc, chỉ lần đó thôi. Em nhận thấy sự xa cách của K từ hôm đấy, nhưng sau đó lại bình thường, cả 2 quyết định bắt đầu lại từ đầu.



    Sự thật được sáng tỏ ở phần sau, em hơi dài dòng nhưng phải có trước có sau, tư vẫn mới cụ thể các bác nhỉ


    (Cont...)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lần đầu tiên bạn ở trong một mối quan hệ (mà bạn cho là) nghiêm túc và bền vững phải không?
  4. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Đúng rùi bác ah, lần đầu tiên, tình đầu của em khi ngườii đó nói đến hôn nhân là em chạy luôn vì em chưa đủ trưởng thành để nghĩ đến chuyện này, nó quá xa vời với em. Đã 5 năm rồi, Những lần sau chỉ thoáng qua thôi. Em cũng không có ý định thích hay yêu là cưới. Cả thời gian học ĐH em ko có ý định nghiêm túc và lâu dài với ai cả - chính xác là ko yêu ai. Nhưng lần này thì khác, hoàn toàn khác. Em nhận thấy em đã sẵn sàng cho tất cả.

    Em phải đi có việc . hic, em sẽ kể tiếp câu chuyện sau nhé.
    Rất mong nhận được sự quan tâm của bác và các cao thủ trên đây.

    HIVE A NICE DAY!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh ta cũng không quan tâm đến bạn mấy đâu, để mà bạn phải tự cho rằng bạn đang ở trong 1 mqh nghiêm túc và bền vững.
  6. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Em biết mà, cũng cảm nhận được. Nhưng vấn đề từ phần sau cơ. Em thực sự rất muốn bác phân tích giúp em tâm lý của anh ấy. Một người đàn ông đã từng ly hôn í ạ. TKS
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Điều quan trọng là anh ta không có nhiều tình cảm dành cho bạn, còn chuyện tâm lý anh ta thế nào đi nữa thì cũng có quan trọng gì đâu. Hiểu hay không hiểu để mà làm gì.
  8. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đã có lần K hỏi em “Sẽ thế nào nếu người yêu mình phản bội?”. (Có bác nào trả lời câu này giúp em được không?) E hỏi sao đột nhiên anh hỏi vậy. K chỉ nói ko có gì, đột nhiên a hỏi vậy thôi. K ít nói, nhưng tất cả những câu nói của anh đều rất ẩn ý, K không giải thích, chỉ để em tự hiểu.
    Một ngày thứ 2 cuối tháng 3, nhớ K quá ko chịu được, hjxhjx, e call cho anh vào lúc anh nghỉ trưa, lúc đó K đang đi trên đường đến chỗ hẹn với khách. K nói chuyện vẫn rất bt, anh nói chịu khó đợi anh, anh muốn sắp xếp cho em cả 1 ngày cơ nên chưa gặp được. Qua giọng nói của K, em cảm nhận được anh ấy đang nói thật, và em tin là thế.

    (Trước đó mấy ngày khi đang nói chuyện qua YM thì K nói
    “Anh xin lỗi em nhé…”
    Sao lại xl em”
    Vì đợt này anh bận quá, không gặp em được”.)

    Trưa thứ 2 vẫn đang rất tốt như vậy. nhưng đến tối hôm đó thì tất cả đã thay đổi. Thường ngày em hay gọi cho K tầm 11.30pm, hôm đó cũng vậy. Gọi lần đầu K tắt máy. Em nghĩ có lẽ anh ấy vẫn chưa xong việc, nên thôi. Nhưng đến 0h vẫn ko thấy K gọi lại em đâm lo. Gọi lần nào K tắt máy lần đấy. Hichic, e call ko biết bao nhiêu lần. Chán quá ko call nữa. 30p sau e call lại lần cuối, lần này mà ko nghe nữa là em giận luôn. Nhưng đột nhiên có người nghe máy. E thoáng nghe thấy giọng anh nhưng ko rõ nói gì, chỉ biết anh đang rất bực (chưa bao giờ như vậy cả). choáng quá, e tắt máy luôn. Sau nghĩ lại sợ có chuyện xảy ra với K (đang đêm mà). Đắn đo mãi, gần 2h đêm e call vào tất cả các máy, đáp lại chỉ có tiếng cô gái “Thuê bao quý khách vừa gọi…”. huhu, em hoảng quá, chỉ sợ có chuyện ko tốt thôi. Nhưng chẳng thể làm gì. Cả đêm mất ngủ, hức, mắt thâm quầng thấy ghét. Gần trưa hôm sau K mở máy. E chỉ gọi 1 lần duy nhất => lại ko nghe, sms => ko reply. Đã vậy em cho thôi luôn. Đang điên lên e cũng ko call, ko sms. Không biết khoảng thời gian đó em đã tốn bao nhiêu nước mắt, ko thể làm được việc gì.

    Đến đây thì chuyện của em cũng gần giống chị Missyou, các bác nhỉ.

    Mấy ngày sau, e call lại cho K 1 lần => lại ko nghe (em bức xúc lắm), e sent 1 sms duy nhất “anh có thể ko nghe nhưng nếu còn tôn trọng em thì tối nay mình gặp nhau tại…., e sẽ đợi anh đến khi nào anh đến”
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện đứt liên lạc thì tôi cũng có gặp.

    Lần đầu tiên, ngày ấy tôi còn bé tuổi đời, còn ngang ngược nhiều, nên muốn thi gan, và cuối cùng thì anh chàng chia tay với tôi.

    Lần thứ hai, tôi lo lắng, hỏi han. Anh chàng cũng có lý do riêng nên rồi cũng chia tay với tôi.

    Lần thứ ba, nhiều lần đứt liên lạc, lần nào tôi cũng thử cố gắng liên lạc, nhưng với tần suất thấp nhất, gần như chỉ với nội dung đơn giản là khi nào đã xong việc, đã tới nơi, đã về nhà, đã an toàn, đã ổn thỏa, thì hãy báo tin cho tôi biết, tôi chỉ cần biết là mọi chuyện ổn. Nếu khi yêu nhau mà tôi có trò spam tá lả bằng tất cả các phương tiện liên lạc thế nào thì mỗi khi đứt liên lạc tôi lại hạn chế tối đa thế ấy. Anh chàng toàn là có lý do chính đáng, chứ không phải là ngắt liên lạc để chia tay, nên mỗi khi có điều kiện là liên lạc báo tin cho tôi ngay.

    Vậy nên tôi nghĩ là chuyện người kia nghĩ gì, quyết định gì, có vấn đề gì, khó khăn gì, thì mình không thể biết, là mình không nên quá hy vọng lẫn không nên quá làm phiền họ. Tình cảm mình thế nào thì mình cứ giữ, còn tình cảm người kia thay đổi thì mình chấp nhận. Trong chuyện tình cảm không có chuyện "cố gắng." Chỉ cố gắng để 2 bên không hiểu lầm về (suy nghĩ, tình cảm) của nhau, còn chuyện hết yêu là chuyện tự nhiên, cuống lên cũng không bao giờ thay đổi được nữa.

    Khi còn ở bên nhau thì yêu thương nhau cho trọn vẹn, đừng vì cái Tôi của mình nhiều quá, thì khi chia tay cũng sẽ ít hốt hoảng níu kéo vì còn thấy "chưa đủ", vì thấy "đáng ra có thể khác hơn", vì thấy "phải làm cái này phải làm cái kia."

    Đàn ông vô tâm nhiều ít tùy người, nhưng khi ĐANG muốn gìn giữ một mối quan hệ thì dù bận việc gì đến độ phải ngắt liên lạc, khi nào xong việc thì họ sẽ liên lạc lại ngay lập tức để trấn an người yêu của họ.

    Bạn hãy tin là đàn ông họ thừa sức biết nghĩ cho người phụ nữ của họ.

    Và nếu họ không quan tâm đến việc liên lạc lại với bạn để trấn an bạn (mà để bạn phải liên lạc trước), thì đơn giản là họ không dành sự quan tâm cho bạn và cho mqh của 2 người nữa.


    Đã đến lúc buông tay. @}
  10. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0


    Bác ạ, đúng là khi người đàn ông im lặng thì đó là cách họ chia tay, kết thúc 1 cuộc tình (hay 1 cuộc chơi gì đó). Và em biết chắc chắn rằng KHÔNG LIÊN LẠC LÀ Ý MUỐN CHỦ QUAN của anh ấy. Đúng là em ĐÃ muốn níu kéo, em muốn gặp 1 lần, muốn biết lý do. Khi ng ấy ra đi em mới nhận ra tất cả những thông tin cơ bản về ng ấy em đều ko nhớ để khi cần thiết em có thể liên lạc, nhưng em ko nhớ gi hết. Em chỉ quan tâm đến con người anh ấy mà thôi. Vậy nên em không thể biết anh ấy có đang ổn hay ko. Cũng như những người con gái khác, họ đều muốn tìm mọi cách để biết lý do. Em cũng đã làm như vậy . Ban đầu em còn muốn nhất quyết phải gặp được anh ấy, nhưng vì em không thể, nên em chỉ cần biết thông tin là anh ấy ổn, không có vấn đề gì. Để khi đó em có thể GHÉT anh, QUÊN anh. Khi biết được thông tin anh ấy ổn từ người anh trai. Đến khi đó không hiểu sao em vẫn rất tin anh ấy nhưng EM ĐÃ BUÔNG TAY, dã tập quên anh ấy và dường như em SẮP LÀM ĐƯỢC. Quay trở lại với cuộc sống của riêng mình, sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Đến khi em sắp làm được thì... ANH ẤY ĐÃ REPLY. Tại sao lại vậy, đã nhẫn tâm bước đi, đã nhất quyết xa rời thì sao còn nói lý do, sao còn nói yêu em làm gì??? Lúc này em biết mình ĐÃ YÊU ANH , nhiều lắm, và EM KHÔNG THỂ BUÔNG TAY lần nữa. Vẫn biết rằng ko thể CỐ GẮNG chỉ 1 người, nhưng là vì anh ấy ko đủ tự tin... em phải làm sao đây bác ơi...

Chia sẻ trang này