1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cần các cao thủ giúp đỡ. HELPPPPPP MEEE

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KemngocCunieu, 22/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Buông tay hay không là do bạn. Không phải do anh ta có hay không có reply.

    Tự tin hay không tự tin là việc rất riêng tư, không ai làm thay ai được.

    Yêu ai thì thì giữ trong lòng, đấy cũng là việc riêng tư. Việc xây dựng và phát triển lại là việc chung của cả 2 người. Anh kia liên lạc cũng chẳng có ý nghĩa gì, trừ phi anh ta tỏ ý muốn cùng bạn xây dựng và phát triển mqh giữa 2 bạn.

    Mà bạn gái này, đàn ông nhiều người cũng ma mãnh lắm nhé, vẫn luôn miệng bảo "anh yêu em nhưng..." cốt yếu để làm gì, bạn biết không? Để các cô gái cả tin rằng chắc anh ấy có nỗi niềm gì đấy chứ anh ấy vẫn yêu mình, và trong khi bị cuốn vào mớ hoang tưởng ấy, các cô gái quên mất việc...tìm hiểu sự thật và trả thù. ;)) Đành rằng không phải cô nào cũng xấu tính đến độ hằn học đi trả thù thằng đàn ông bắt cá 2-3 tay, nhưng nhiều anh vẫn sợ nên phải dựng lên một màn kịch bi thương về một nỗi niềm nào đấy để các cô vì quá yêu mà quên mất vụ trả thù. Nhìn quanh trong box đi bạn, có được mấy cô nhảy choi choi lên đòi "trả thù thằng đó" so với số lượng các cô cứ nhất quyết "em phải làm sao để anh ấy tin vào tình cảm của em và tin vào tương lai của chúng em"? ;)) Đàn ông họ khôn ngoan hơn các cô tưởng nhiều. ;))
  2. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có thể bác nói đúng chi tiết này, em cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi. Có thể người ngoài cuộc sẽ tình táo hơn, đã có kinh nghiệm nên lý trí hơn. Và em sẽ buông tay khi EM KHÔNG THÊ...
    Cám ơn bác đã cho em những lời khuyên rất chân tình, rất mong nhận được sự quan tâm của bác trong top này của em.
    TKS!!!
  3. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là yêu người đàn ông mà đã từng có gia đình và nhất là có con thì bạn phải cao thượng lắm đấy :(. Là mình thì mình không thể, phải vượt qua quá nhiều

Chia sẻ trang này