1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cũ mà không cũ ....... xin đừng hiểu nhầm nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xhawks, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề cũ mà không cũ ....... xin đừng hiểu nhầm nhé

    Em đã lục lại hết các bài trong Topic này và tìm được một bài gần đúng với trường hợp của em đấy

    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/901550/trang-1.ttvn?pollresults=1

    Trai chưa vợ , người yêu chẳng có , đi lang thang tìm niềm vui ở mấy chỗ như này thì tình cờ ........ 5 tháng rồi các bác ạh , chưa một lần nào nhìn ngó vào chỗ nhạy cảm , chưa sờ một lần nào luôn , xông hơi xong là ra mặc áo vào luôn không có vớ vản đâu

    Ngồi xa cả 2 mét luôn ,chưa lần nào tán tỉnh bằng điện thoại cả , coi như em gái luôn đấy , em " nuôi " thoai , em này ít khách quen lắm , toàn bị doạ đuổi thôi chắc các bác cũng hiểu được thái độ con bé này với khách như thế nào rồi


    Tóc em này dài đến eo , chưa cắt , nhuộm phát nào ... thường xuyên bị xù bo các bác ơi .....

    Chắc có nhiều người sẽ nghĩ đấy là vấn đề sinh lí chứ không phải là tình cảm , vâng nếu ai có suy nghĩ như vậy thì không cần vào đây để chê bai em đâu .....dù sao cũng có 3,4 năm kinh nghiệm chẳng lạ gì các em này .....lần đầu tiên em mới suy nghĩ nhiều đến thế vì một em nhân viên đấy

    Tháng sau em này sẽ nghỉ việc rồi , định về quê nhưng em biết là sẽ lại quay ra đây ngay thôi mà ...

    Nói luôn nhé :Em muốn giúp em này nhưng làm sao cho nó khéo bởi hai bên không yêu nhau , chưa QHTD và ôm ấp nhau lần nào thế nên không thê giúp kiểu như ******** được

    Một phần tâm lí của gái Matxa không giống gái bình thường đâu nên không thể áp dụng cách bình thường được

    Vote thoải mái nè , các bác nhiệt tình hộ em nhé vì cho cùng đây cũng là một vấn đề xã hội mà có nhiều trường hợp trải qua nhưng không mấy người dám công khai cả ....

    Em không hề đẻ cập đến vấn đề sinh lí và đạo đức trong này thế nên mọi người đừng hiểu nhầm nhé

    Được xhawks sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 01/08/2007
  2. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì nên xem xét chính xác lại quan hệ tình cảm giữa hai người rồi hãy quyết định
    Nếu bạn chỉ thích cô bé đấy vì nhưng phút thoải mái khi matxa thôi thì không nên nghiêm trọng hoá vấn đề như thế , hơn nữa gái matxa nó linh hoạt lắm , lúc thế này lúc thế khác biết đâu là thật lòng , lúc ở bên bạn thì nó có vẻ nghiêm tuc nhưng ở gần thằng khác lại âu yêm thân mật thì sao ? Cái này khó kiểm tra lắm bởi vì nó tế nhị mà giả sử đã biết rồi thì bạn còn có ý muốn giúp nó hay không
    Hơn nữa bạn muốn có một người tình hay là một cô em , nếu một người tình thì không bao giờ nên làm như thế đâu nó coi bạn chỉ như bao người đàn ông khác đã vào phòng nó thôi . Coi là một cô em thì hơi khó đấy , một người không quen biết gì mà phải quan tâm chăm sóc thì có phải là gánh nặng không ?
    Nếu bạn vẫn muốn giúp đỡ kể cả khi cô bé này không thành thật với bạn thì hãy nhớ một điều : Ngựa quen đường cũ . Giúp là phải vất vả mệt mỏi đấy , động viên quan tâm đến người ta thường xuyên không thì nó vất quá lại quay lại chỗ cũ thì " xôi hỏng bỏng không đấy " ?
    Chào thân ái và quyết thắng
  3. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó nói chính xác lắm bác ạh , lúc matxa thì cảm thấy rất gần gũi nhưng lúc xong rồi thì lại cảm thấy cũng bình thường , em có tâm sự với nó rất nhiều về tương lai của nó , về tuổi thơ va gia đình...... ban đầu thì em thích matxa hơn nhưng sau này em lại thấy ngồi nói chuyện với con bé cũng rất vui rồi ... nói chung là như thế
    Còn cái chuyện nó nghiêm túc với em và gần gũi với thằng khác thì em cũng không biết được , nó không nói với em đấu
    Dạo này em cứ cảm thấy khó xử ghê ...... Em thì cũng không phải là nghèo nhưng đâu phải là cứ có tiền là xong hả các bác
    Vote cho bác Kawa gì gì rồi nhá
  4. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng băn khoăn khó xử nếu rơi vào tình huống của bạn nhỉ Cảm giác nó lẫn lộn, đan xen nhau như thế thì đâu dẽ dàng

    Cái này chính xác thì chỉ có thời gian mới trả lời được thôi

    Nhưng tôi khuyên bạn câu này : Cứ làm hết sức mình , thà hối hận còn hơn không dám làm
    Thế nhé
  5. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Tôi công nhận, fải làm hết sức chơi hết mình
    Bác cứ nghĩ lại đi, e chắc con pé này đăng giăng câu bác thôi
  6. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em băn khoăn quá các bác ạh , con bé này không được đi học nên nhiều lúc mình muốn khuyên nó cũng khó lắm
    Nếu một người đã cố ý lừa thì chắc phải mồi chài , dụ dỗ chán rồi mới thành công chứ . Nhưng em với con bé này có bao giờ vuốt ve nhau đâu mà nó có thể lừa em . Nếu nó định lừa em thì chỉ cần lộ ra là mất quan hệ với em ngay

    Bỏ thì thương mà vương thì tội
    Nhưng em nhất quyết sẽ cho nó một cuộc sống mới để nó có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình
    Vấn đề là em còn ngốc nghếch lắm nên mới cần đến lời khuyên của các bác
    Hãy tư vấn cho em nhé
    Được xhawks sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 01/08/2007
  7. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc hàng đầuu khi vào mấy cái chỗ này là o được nảy sinh tình cảm( cả gái và cả khách). Nếu như xảy ra thì người nào vi phạm sẽ đau khổ lắm đó (mức d0ộ như thến nào thì hãy cố mà suy nghĩ nhe'' ). Đó là lời khuên của tui, còn bác chủ topic mún làm gì thì tuỳ
  8. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có một người bạn đã từng traỉ qua trường hợpnhư chủ Topic ..kết qủa chính xác thì mình không rõ nhưng mà hình như bên nữ sau đấy đi học nghề rồi về quê cưới chồng ( không phaỉ cưới bạn mình đâu )
    Những lúc ấy thằng bạn mình nó rất đau khổ , khó xử nên mình cũng cảm thông nhiều cho bạn xhawks ....mặc dù rất cố gắng nhưng cả hai đứa nó có đến được với nhau đâu . Chia tay nhưng thằng bạn mình biết con bé kia hạnh phúc là nó thành công rồi .
    Nhiều khi nhắc lại chuyện cũ thấy nó hơi liều lại ngu vì lạ đi thương một con bé như thế . Có điều đấy lại là ưu điểm trong mắt mình vì một đàn ông phải cao thượng mới có thể mang tình cảm đến cho một cô gái không nguyên vẹn như vậy .
    Phụ nữ rất cần tình cảm đẻ làm lại những mà tuổi trẻ nông nổi đã phạm phải thế nên có một điều mình phải khuyên chủ Topic là : Đừng bao giờ giả tạo tình cảm của mình với người ta , đừng bao giờ lừa dối .....nếu không câu chuyện sẽ còn buồn hơn thế nhiều đấy
    Nếu cả hai đèu tìm được hạnh phúc và luôn nhớ về nhau thì quá mĩ mãn rồi
    Chào thân ái và quyết thắng
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Em thì ko bít cụ thể th bác như thế nào chứ em thấy người ta hay nói: đừng nghe KV kể chuyện, đừng nghe nghiện trình bày.
    Ca nhân em đã gặp 1 trường hợp: thằng bạn em đi hát, cậu uống phê phê rồi kết 1 em nổ đĩa, chả hiểu chúng nó thủ thỉ những gì với nhau hôm đó mà thằng bạn em khăng khăng đòi đưa con bé kia rời quán ngay trong đêm đó(ko phải đi làm bậy bạ đâu mà muốn đưa em ý thoát khởi đấy)kết quả là chửi nhau với mấy thằng bảo kê, cuối cùng nửa đêm cậu gọi cả hội tụi em lên rồi mới tránh được oánh nhau. Hôm đó em thấy thằng bạn em như phát rồ lên ý, lôi mãi ku cậu mới chịu đi về, sáng mai tỉnh dậy ko thấy nhắc đến chuyện đêm qua nửa câu
  10. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    @ Raiso : Bạn không hiểu ý mình rồi , giúp một người tìm lại hạnh phúc cuộc sống không phải là cùng với người đó ******** hay là chạy trốn gì gì đó đâu Đau khổ lắm đó , non đời là hỏng việc ngay , không đùa chơi được đâu
    Có nhiều điều không thể nói hết nhưng nếu chủ Topic đã có một thời gian dài đến 4,5 tháng để tìm hiểu và quan sát về đối tượng thì chắc là khó bị lừa lắm .
    Người ta lừa nhau vì tiền , vì tình chứ không ai lừa một người vì sự tin yêu đâu

Chia sẻ trang này