1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cũ mà không cũ ....... xin đừng hiểu nhầm nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xhawks, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Động viên em nó đi làm cái nghề gì mà vừa học vừa làm ấy, tiền nong không quan trọng, mỗi tháng bác chu cấp cho em nó khoảng 2-300 gọi là tiêu vặt, tất nhiên với danh nghĩa bác cho vay, hoặc em nó mát xa cho bác, tốt nhất thì bác cứ bảo mỗi ngày em nó mát xa cho bác 1 lần tháng bác trả em nó mấy trăm gì gì đó, thế em nó cũng đỡ ngại hơn là bác nói bác cho vay khi nào có thì trả.
    Có điều cần bản lĩnh lắm chứ nhỡ abc xyz thì lại rắc rối. Em thấy việc bác làm nói chung là một việc tốt và em cũng ủng hộ bác, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp
  2. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho bạn boy_kinhcan Bạn suy nghĩ trùng với mình đấy nhưng làm sao cho khéo , cho tốt thì mình vẫn chưa nghĩ ra
    Có lẽ ít bác rơi vào hoàn cảnh như em nên khó thể hiểu hết nhưng gì mà em băn khoăn ,suy tư ...
    Những lời động viên là vô giá với em vào lúc này Có nhiều lúc em thấy mệt mỏi muốn quên phắt đi cho xong nhưng cái cảm giác khó quên nhưng lúc em vui đùa với cô bé làm em ...khó có thể dứt lòng mình được .
    Buồn bực chán nản vì mình là một thằng dở hơi các bác ạ . Không thiếu gái nhà lành để tán tỉnh yêu đương thì mình lại không quên được con bé matxa mới khổ ...có điều em lại có nhưng cảm giác hạnh phúc mà ít người có được khi động viên và chia sẻ với cô bé này Chác nhiều bác sẽ cười khảy nhưng nó là thế không phải là khoái cảm hay sung sướng mà lại là hạnh phúc cơ như uông nước suối ấy , mát và ngọt lắm
    @Kawa : bác có thể PM nick YH ID! của bạn bác cho em không
    Kẻ ngốc vẫn lời khuyên của các cao thủ

  3. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn vì có quá ít người chia sẻ và động viên mình
    Em thấy đây cũng là thái độ chung của dư luận xã hội đối với các vấn đề nhạy cảm thôi Dù sao thì em vấn quyết sẽ làm theo nhưng gì mình tin tưởng ...
    Hãy tin tưởng và động viên em nhé
  4. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ạ
    nếu em đấy yêu bác thật thì bác bảo em đấy ra học 1 cái nghề tử tế, hiện tại nước mình chưa được như các nước khác coi nghề mát xa là nghề Bt. Như bác trên nói là đúng mỗi tháng bác chu cấp e nó 1 ít của ít lòng nhiều mình quan tâm là chủ yêu. Các cụ có câu '''' lấy Cv về làm vợ, ko lấy vợ về làm Cv''''
    Chúc bác thành công
  5. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    em thì em thấy động đến chữ "tình cảm" ở đây là nó hơi rắc rối, "tình" của bác là tình quý mến, tôn trọng, sẻ chia bởi cô em kia hơi thiệt thòi,... coi như em gái (bác bảo em nuôi thì phải).. chứ ko phải rung động của yêu thương, thèm muốn nên cái này em hoàn toàn hiểu và tôn trọng bác.
    Em cũng có người bạn giống bác nhưng ở đây là tình yêu.. lằng nhằng mãi rồi bạn em cùng chị ấy góp vốn mở hàng cơm văn phòng để chị ấy làm lại, sau khi ổn định là cưới. Em thì là em út nên ko í kiến gì, cũng chưa hiểu hết chữ "tình" nó ra sao nhưng công nhận khi tiếp xúc chị ấy khéo thật, khôn khéo í... các bác nhớn hơn thì bảo bạn em bị...trói...bám...
    Còn với bác, bác đã xác định giúp vì vô tư, vì quý mến thì bác cứ vô tư mà làm... Bác phải nói chuyện thẳng thắn xem em nó có quyết tâm từ bỏ con đường đang đi ko? có muốn làm lại ko? hỏi xem khả năng em nó đến đâu? đang làm nghề này rồi thì mở cửa hàng cắt tóc, gội đầu làm ăn nghiêm chỉnh cũng được... quan trọng là bản chất em nó thật đến đâu thôi.
    Nếu em nó ko muốn nữa, có bằng cấp 3 rồi thì nên hướng cho học ở 1 trường dạy nghề, học nửa buổi nửa buổi làm thêm gì đấy (thiếu gì việc vừa phải phù hợp như bán hàng,....) theo em biết thì mô hình học trung cấp liên kết gìơ thì quá đơn giản để muốn học...
    Với bác, bác muốn quan tâm thì chỉ quan tâm vòng ngoài như động viên em nó, hỏi xem giúp được gì về mặt kinh tế, xã hội,... chứ đừng đi sâu, đi sát quá rồi nảy sinh lời ra tiếng vào ko hay cho em nó và cho cả bác... bác đừng lo lắng, bao bọc quá... cũng phải để em nó... ngã và tự biết đứng dậy...
    Chúc bác thành công trong vai trò MỘT NGƯỜI ANH theo đúng nghĩa nhé!.
  6. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    làm cảnh anh hùng với mỹ nhân thôi , nhưng nếu tiến đến tình cảm xa hơn thì sợ bố mẹ bác không thể chấp nhận được " xuất xứ hàng hoá " đâu . Các cụ có câu : không nghe fò kể chuyện , không nghe nghiện trình bày , không nghe say chém gió rồi mà , bác chưa cảm hoá à ???
  7. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn lời khuyên của bạn haha1234 nhé . Cái vấn đề " tình cảm " mà bạn nhắc nhở mình thì mình cũng đã rất thận trọng rồi .
    Mình và cô bé thật sự chưa thân mật lần nào như ôm ấp , vuốt ve hay sờ mó gì đâu nên mình có thể khẳng định một lần nữa rằng quan hệ của cả hai không phải là chuyện ..ham muốn sinh lí đâu ... hơn nữa con bé cũng có người dành cho việc lập gia đình rồi thế nên mình cảnh giác lắm ...
    Mình cũng dự định để con bé đi học vừa đi làm , có vốn có nghề thì sẽ tính tiếp ... về quê sinh sống thôi .
    Mình có nhiều băn khoăn về tâm lí của người phụ nữ khi từ bỏ nghề này và đối mặt với các dư luận của xã hội để có thể hiểu và động viên con bé kịp thời .Nếu bạn nào có địa chỉ Web hay SĐT tư vân thì làm ơn cho mình xin nhé

  8. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chào tiên sinh.
    Hôm nay, Quân cơ phủ rảnh rỗi. Hoàng thượng thì không triệu vào chầu. Mấy lão lưu Dung hay lão già họ Kỷ rủ nhau ngâm thơ uống rượu cả. Lão gia rảnh rỗi ngồi vác máy tính ra xem, thấy tiên sinh khóc lóc bi đát quá. Nên ghé qua có lời hỏi thăm xem sao. Sau khi đọc xong, chán...nhưng cái thói quen chuyên ném đá topic của lão lại nổi lên, đâm lại cứ phải ném nó mới bớt cơn được.
    Như quan niệm sống của lão về phụ nữ, lúc nào phụ nữ cũng là số một. Làm gì để họ hạnh phúc là lão làm dù chỉ là vài lời động viên an ủi. Hoà mỗ chỉ thấy rằng tiên sinh không thật lòng mình mà cũng chẳng ra cái thể thống gì. Vào lầu xanh như Bách hoa lầu mà tiên sinh còn nói giọng đạo đức nghe nó chối lắm. Nếu tiên sinh nói à thì đây là nơi mát xa đàng hoàng chẳng thanh lâu kỹ viện gì. Ơ thế cô nương này ắt là người đàng hoàng. Mà người đàng hoàng thì chẳng cần tiên sinh thương hại. Còn nếu đó là kỹ viện thì ngay từ đầu, tiên sinh nói nọ nói kia cũng là đạo đức giả mà thôi. Vậy Hoà mỗ tin tiên sinh được mấy phần về cái gọi là thành thực với cô nương này.
    "...Ngồi xa cả 2 mét luôn ,chưa lần nào tán tỉnh bằng điện thoại cả , coi như em gái luôn đấy , em " nuôi " thoai , em này ít khách quen lắm..." Cô nương này có cần tiên sinh thương hại hay không. Nếu lòng thương hại trị giá 20 cây vàng thì cũng được,. Còn không thì thôi. Hoà mỗ biết, một cô gái đã từng được một người qua đường dấu tên cho hẳn 20 cây vàng để làm lại cuộc đời (Đăng trên ti vi) và cô ta đã trở thành chủ một doanh nghiệp thành đạt chuyên làm từ thiện. Còn đây, chẳng giúp gì chỉ nói. Mà nói cũng không xong.
    "...Tháng sau em này sẽ nghỉ việc rồi , định về quê nhưng em biết là sẽ lại quay ra đây ngay thôi mà ... " Công nhận nghĩ tốt quá về một con người. Vậy tiên sinh muốn gì khi đăng cái topic này. Thể hiện mình là người cao thượng chăng, hay là người tốt. Nếu là cao thượng, người tốt đã giúp từ lâu rồi. Vì tình yêu chăng...với kinh nghiệm 3, 4 năm thì lạ gì bọn này...Không phải là tình nhân nên không giúp kiểu tình nhân.... Vậy tiên sinh muốn làm gì??.
    Dù con người Hoà mỗ chẳng tốt đẹp gì, nhưng chưa một lần trong cuộc đời Hoà mỗ bước chân vào trốn đó. Do vậy, có thể Hoà mỗ chẳng biết gì về cái dân này. Nhưng lúc nào Hòa mỗ cũng chỉ một câu" Phụ nữ là phái yếu" và " Ta làm được gì thì làm đi, không đem lại hạnh phúc thì cũng đừng mang lại đau khổ". Vậy nếu không làm gì được thì coi là ngừơi dưng, đừng gieo hy vọng hão huyền cho người ta, để cho người ta yên. Công việc đã chưa đủ đau khổ hay sao còn làm khổ họ thêm nữa bằng cách phô ra cái cao cả của mình nhằm nhục mạ người khác gián tiếp. Tiên sinh tử tế hoá ra họ làm chỗ đó thì dơ bẩn. Vào thanh lâu mà dở giọng đạo đức còn tồi hơn là vào đó mua dâm, thà thế cô ta còn có tiền để sống. Chẳng phải ngồi xa 2m mà tử tế hơn thằng đè nhau ra đâu.
    Nếu coi là em gái, thì chẳng có loại anh nào để em làm ở chỗ mát xa dơ bẩn cả, vậy lo công ăn việc làm cho cô nương ấy. Nếu coi là tình nhân thì cũng chẳng có thằng chồng tử tế nào để vợ làm ở chốn đó, vậy giúp đỡ kinh tế, chỗ ở để cô nương ấy ổn định. Động viên cô ấy học tập, lo tiền học như vợ mình để cô ấy vươn lên.
    Hãy làm đi mà chẳng cần hỏi, làm theo lương tâm, nhân cách của thằng đàn ông, còn nếu đó chỉ là cái tiên sinh nghĩ ra Hoà mỗ thấy tiên sinh nên dẹp.
    Cáo từ.
  9. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoà thân nói thẳng thắn lắm , khó nghe nhưng khó không suy nghĩ .Cám ơn bác nhé
    Trong lòng em có rất nhiều suy tư , thắc mắc nên rất cần sự động viên và chia sẻ của mọi người . Nhừng lời comment của mọi người em đều đọc kĩ , mong mọi người góp ý thêm
    Có một điều mà mọi người chắc có cùng một thắc mắc chắc đấy là quan hệ của em và con bé ở giới hạn nào . Vâng đó cũng là vấn đề mà khó hiểu và khó tin nhất nhưng nếu mọi người đặt mình ở vị trí cuả em .
    Nhận thấy mình đã có cảm tình với một cô bé Matxa thì chắc ai cũng hiểu chỉ cần chút ghen tuông , thù ghét sẽ làm mọi chuyện hỏng hết . không thân mật , không yêu đương thì không ghen không ghét , thế thôi . Cô bé này cũng ngạc nhiên như các bác thôi nhưng sau khi hiểu ra thì nó lại rất nghiêm tuc và không đồng ý cho phép em thân mật gần gũi với nó nữa ( khi nó còn là nhân viên matxa , sau này thì em không biết )
    Còn vấn đề nữa em muốn khẳng định là mình không cao cả hay cao thượng gì đâu , thậm chí còn dở hơi nữa nhưng tình cảm nó khó nói lắm ..... Em không hề ra vẻ cao thượng khi ở gần cô bé này đâu mà chỉ nhẹ nhàng kể cho nó nghe các cô bé khác bỏ nghề cưới chồng tìm lại hạnh phúc như thế nào....hỏi nó về nghê nghiệp nó yêu thích ....thế thôi các bác ơi .
    Em có việc làm và sắp mua được xe riêng rồi nên hầu như không dính dáng kinh tế gì đến ông bà già cả ...đây là vấn đề tự làm tự chịu thôi
    Em muốn giúp ngay nhưng còn đợi cô bé đủ tin tưởng nữa các bác ạh
    Kẻ ngốc vẫn cần lời khuyên cuả mọi người

  10. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đã Pm cho xhawks nhé . Cứ nói là do mình đưa thì sẽ không có vấn đề gì đâu
    Có cái này mình nói thẳng thắn cho bạn nhé : bạn có thật sự nghiêm túc không , hay được dăm bữa nửa tháng lại chán rồi bỏ con người ta bơ vơ đấy
    Nếu thật sự nghiêm túc thì đừng chần chừ nữa , hãy chủ động đề nghị cô bé trong thời gian ngắn nhất nhé
    Chào thân ái và quyết thắng

Chia sẻ trang này