1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cũ mà không cũ ....... xin đừng hiểu nhầm nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xhawks, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @thanhlongqm : bạn có vẻ hiểu vấn đề ròi đấy . Gái matxa thực tế không xấu nhưng nếu họ chỉ làm việc trong cái điều mà họ được học thì làm gì có thu nhập ...... cái phần sau này khi khách đã được matxa xong thì nó mới đáng tiền cơ và nó mới là cái đáng khinh nhất
    Thắc mắc của bạn về thu nhập thì mình cũng không biết rõ , nhiều trên 15 tr , thấp dưới 5 tr ... cô bé mình nói thì thu nhập không cao vì không " nhiệt tình " với khách
    Có cái này mình muốn mọi người hiểu đấy là dù cho có trong nghề này 5 năm hay 10 năm thì số tiền kiếm được vẫn không thể bù đắp cho những điều mà họ phải trả giá : mất ngủ kéo dài , căng thẳng .....càng làm càng mất kiến thức xã hội và nhiều loại kiến thức khác nữa .... chỉ có tiền là nhiều lên thoai mà tiền thì hay mất giá lắm. Có con mà không có bố , có tiền mà làm gì có hạnh phúc .. cố bé rất xúc động trước một cử chỉ thăm hỏi bình thường của mình , điều này làm mình cảmgiác được cái phần bù mà cuộc đời đã đòi ở họ Bạn có thể khinh thường họ thì tuỳ nhưng chẳng có cái gì cho không đâu
    Mình đã chuyển thành anh trai roài , không matxa gì nữa chỉ có ngồi chơi với em " nuôi " thoai Hi vọng cô bé sẽ mau chóng hiểu được tình cảm thật của mình
    Kẻ ngốc vẫn cần lời khuyên của mọi người
  2. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    ban muon giup la giup the noa` theo kieu cua ban ????? ma co wen biet gi dau ma lo lang lam gi cho no'' mac'' cong^
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bạn định giúp em nuôi chuyển sang nghề gì , thu nhập bao nhiêu , có cần bằng cấp gì không .
    Em nuôi có thích chuyển nghề không
  4. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @namcod : mình đã nói từ đầu roài , bạn hãy đọc kĩ đi nhé
    BỎ THÌ THƯƠNG MÀ VƯƠNG THÌ TỘI
    Nếu một ngày bạn nhận thấy có một cô bé giống như giấc mơ của bạn xuất hiện _ ngoại hình và tính cách thoai .Bạn không thể phủ nhận điều này vì trong trái tim bạn luôn có cô bé trong những phút bình yên . Vấn đề ở đây là khoảng cách giữa hai người không bao giờ có thể xoá nhoà , đau đớn lắm nhưng bạn hiểu rằng mình sẽ phải mang hạnh phúc đến cho cô bé bởi vì bạn thừa biết nếu mình không làm thế thì sẽ chẳng có người đàn ông thứ hai làm thế
    Vậy nên mình mới post vào mục TVTY _ chả hiểu yêu thương nó là gì nhưng từ ngày biết cô bé mình cảm thấy mỗi ngày mình yêu thương cuộc sống hơn . Mình nghĩ rằng đây là thử thách của cuộc đời để mình có thể hiểu khi yêu thương , nỗi khổ cũng đồng nghĩa với niềm hạnh phúc
    Hơi bị xấu hổ nhưng mình rất nhớ con bé , mỗi ngày mà không nghĩ đến nó thì không chịu nổi Con bé này ngốc lắm , đứa khác thì biết lâu roài nhưng nó vẫn không biết gì cả
    Thật lòng mình biết mối tình kiểu này sẽ chẳng bao giờ có kêt thúc "vẹn cả đôi đường" nhưng khi đôi khi " tình đẹp khi dở dang " Đành chấp nhận thoai
    Đừng nghĩ rằng mình không có kinh nghiêm tình cảm nhé , chỉ vì con bé xuất hiện đúng lúc mà mình cần nhất thôi
    Số phận trêu ngươi mà tìm đỏ mắt ngoài đường không gặp thì đùng một cái _ Sao tôi lại phải chịu cảnh trớ trêu thế này
    @thanhlongqm : Em "nuôi" sợ anh "nuôi" bán hay sao ấy , giữ khoảng cách ghê lắm , mình sắp xong dự án rồi . Phải về quê con bé một chuyến thôi , nói suông thế này thì biết đâu mà lần ... phải chủ động " biết địch biết ta , trăm trận trăm thắng " mới được
    Hôm nay mình nghĩ hơi tắc vì sự nghi ngờ của con bé nhưng đọc lại Topic này mình lại thêm niềm tin rồi ,cám ơn những người đã ủng hộ mình nhé
    Kẻ ngốc vẫn cần lời khuyên của mọi người
    Được xhawks sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 07/08/2007
  5. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới hiểu nỗi lòng của bác xhawks đây
    Tình đẹp khi dở dang hả Vừa phải thôi nhé Em thấy tội nghiệp cho bác quá
    "Mua dây buộc mình " rồi bác xhawks ơi Chấn chỉnh ngay đê , tình cảm nam nữ không chen được vào chỗ này đâu .
    Mà bác cũng dại nhỉ , điều kiện đầy đủ mà lại phải lòng con bé "matxa" mới đau chứ . Bác có vấn đề gì về thần kinh không vậy
    Khuyên thật lòng nè : kiếm em khác để yêu đê , thương với yêu khác nhau lắm
    Àh , chắc bác chỉ thương con bé thôi chứ có yêu đâu . Thương thì vô tư , yêu là toi đấy
    Chào thân ái và quyết thắng
  6. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa nhận được câu trả lời

  7. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của cô bé bị bệnh tim nguy kịch , cô bé đã về Vũng tàu để chăm sóc mẹ
    Mình phải làm sao đây , có nên vào đấy với cô bé không ? Mình là ai , chỉ là một khách qua đường , mình đã là gì với cô bé đâu nhỉ

    Sao từ khi biết tin này mình buồn thế , mấy bản nhạc quen thuộc cũng không làm cho mình có lại cảm giác vui vẻ
    ....................
    ....................
    ....................
  8. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Ông này điên roài , nó có coi ông là gì đâu mà ông phải suy tư nhiều thế
    Toi không dám khuyên ông nhưng nếu ông thấy đã có cảm tình thật lòng với con bé thì đừng ngại ngần đến bên nó Không phải là bao xa , không phải là HN đến VT xa đến đâu ( gần 2000km thôi ) mà là ông thật lòng đến đâu

    Đừng mong có lời động viên hoặc khuyến khích của mọi người trên diễn đàn này hoặc bạn bè ông ở ngòai đời , mọi người sẽ cười vào mặt ông thôi
    ...........
    ..........
    ...........
    Nhưng thật lòng tôi rất khâm phục những người đàn ông như thế Hơi điên một chút nhưng dám làm điều mà mọi người không dám làm , chỉ cần mình thấy đúng thì đừng ngại .Cô bé rất cần sự động viên của một người nào đó ....xin lỗi tôi nói thẳng ......một người xa lạ .Cho dù đó chỉ là một cô bé Matxa phải không ông bạn của tôi
    Nếu không làm được điều như thế thì hãy vui vẻ lên đi , không ai trách ông đâu . Tôi sẽ chúc mừng ông vì ông không phải là một thằng dở hơi như tôi từng nghĩ Có điều tôi cảm thấy hơi bị tiếc ......hmmm
  9. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có khi tớ biết bị lừa mà vẫn làm, chỉ để cảm thấy thoải mái.
    Nếu đúng là mẹ nó ốm nặng thì cần nhiều tiền đấy.
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Uh, cần nhiều tiền đấy mà nhiều anh nuôi như anh xhawks này thì càng tốt

Chia sẻ trang này