1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cũ mà không cũ ....... xin đừng hiểu nhầm nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xhawks, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rất nhớ cô bé và mệt mỏi vì phải cố gắng làm thêm việc đây .
    Cô bé không hề chủ động nói với tôi mà do tôi tìm hiểu qua bạn bè của nó mới biết được , nó không hề trực tiếp mở mồm xin tiền mà do đứa bạn nó vay hộ nó thôi . Đương nhiên chính tôi gửi tiền ra ở bưu điện nên chẳng thể có gì dối trá ở đây cả Mẹ nó rất nguy kịch và tôi hiện tại cũng chẳng thừa thãi gì nên những ai ghé qua Topic này đừng đem chuyện này ra đùa cợt nhé
    Mấy ông giời con không biết thông cảm thì đâu cần post comment làm gì ? Ông gacoi không cần chơi nổi đâu ? Tôi mà "gà còi " như ông nghĩ thì chết lâu rồi làm sao ở đây post bài được
    Hãy cho tôi những lời khuyên chân thật và cảm thông
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay phá lệ, cho cậu một lời tư vấn chân thành.
    - Nếu cậu giỏi bế quan bí thuật, trả lời được câu hỏi từ gia đình bạn bè ?oBà xã làm công tác ở đâu zdậy cà?? mà không bị dằn vặt, ám ảnh bời lời nói dối. O kê con gà đen.
    - Cam chịu thân trâu ngựa, tần tảo cày cuốc kiếm tiền để cứu vớt 1 thân phận như cô bé trên, không oán hận cho đến đầu bạc răng long. OK cậu là Từ Hải.
    Ngoài 2 thứ trên, cậu còn lăn tăn, so đo thiệt hơn thì nên chọn con đường bằng phẳng mà đi ( cậu chẳng phải khá giả gì cho cam). Mình không phải là thánh, trong khi đời là bể khổ.
  3. boy_khon_nan

    boy_khon_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cậu chủ topic có thể gửi địa chỉ nơi công tác của em nó lên đây để anh em có thể cùng nhau "giúp" em nó, ví dụ đến thường xuyên, bo dày hơn bình thường chẳng hạn
    Nói đùa thế thôi, thực ra có 2 điều khuyên chân thành:
    - Thử dùng 1 đến 2 biện pháp kiểm tra chéo kiểu nghiệp vụ của mấy ông côngan để biết sự thật có là 100 % hay chỉ 10%. Ví dụ xin số điện thoại ở quê, nhờ giọng nữ gọi về hỏi thăm, bảo là bạn ở chỗ làm.....
    - Nhờ ông bạn check giùm, cũng vào chỗ em làm việc, cũng hỏi hoàn cảnh, có khi em nó bảo mẹ bị bệnh thận không biết chừng.
    Tình cảm chỉ nên dành đúng nơi đúng lúc, cẩn thận kẻo cậu bị phụ lại mất hết tin tưởng vào cuộc sống. Tôi nói thế ko phải chê bai gì, tôi tôn trọng quyết định của cậu.
    Tôi quá đầu 3 rồi, khuyên cậu theo kinh nghiệm nhiều hơn. Phải tuyệt đối chuẩn về độ chính xác của thông tin trước khi mở rộng lòng mình giúp đỡ người ta.
  4. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu quá rồi em không vào đây rồi , thời gian này em rất bận nên không lên mạng được
    Mấy hôm trước em đã sử dụng phương pháp của bác Boy_khon_nan để tìm hiểu về cô bé này và biết được nó đã có một người đáng tin tưởng để nhờ cậy rồi
    Thanh niên Hà Đông , khoảng 30 tuổi , chưa vợ , yêu và tốt với con bé này , chưa có ý định kết hôn , nhà có xe riêng ...nói chung là ..ăn đứt em rồi
    Buồn cười thật
    Cám ơn mọi người , đặc biệt là Ka_wa đã quan tâm đến Topic này của em
    Topic closed
  5. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết, nhưng làm HÀNG hay là cái gì thì cũng là CON NGỪƠI, ông bạn cứ quan tâm và hiểu người ta thì thế nào mà chẳng có giải pháp!
  6. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu ông xhawk này làm sao nữa ?
    Dù sao thì con bé đã có chỗ tựa rồi vả lại nó cũng không yêu ông thì tặng ông một câu :
    " Thương người lại hai đến thân "
    Ông đừng lằng nhằng với nó nữa ...
    Chào thân ái vào quyết thắng
  7. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác Kawa ơi , em cũng buồn lắm nhưng em đã hỏi chuyện 5,6 người quen của con bé này ....
    Thằng bạn trai nó kém tuổi em nhưng cũng ngấp nghé đầu ba rồi , bọn nó quen nhau từ tháng 7 năm ngoái , hai đứa yêu nhau , mỗi lần con bé giận là thằng này phải phi xe hơn 60 km để làm lành với con bé đấy
    Thằng này nhà có cửa hàng riêng , có xe riêng ,đẹp trai , dáng dấp thư sinh ...nói chung là hơn em rất nhiều mặt , nó không lợi dụng con bé này đâu ... Bon nó hay đi chơi với nhau ...Đồ sơn , Ba vì ..và còn nhiều kỉ niệm nữa ... Con bé đã rù thằng này về quê chơi nhiều lần rồi ....
    Em ngốc quá , con bé xinh xăn đáng yêu như vậy thì làm gì có chuyện không có ai dòm ngó , chăm sóc
    Buồn cười nhỉ....
    " Thương người lại hại đến thân " em thấy bác khuyên em câu này rất chuẩn , mình mất thời gian , công sức bao nhiêu mà nó đáp lại không bằng một phần của thằng bạn trai nó ....Bây giờ mới khôn ra đây
    Cám ơn bác Kawa lần nữa nhé
    Được xhawks sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 22/08/2007
  8. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Một đứa con gái chỉ có thể yêu một thằng nhưng lại có thể có nhiều ông anh trai ...nhất là con bé chỉ coi ông như khách hàng thôi
    Tốt nhất là vẫn quan tâm đến con bé nhẹ nhàng , tập trung thời gian phát triển tài chính , sự nghiệp ......đừng để chuyện này ảnh hưởng đến bản thân mình , đừng mất nhiều thời gian suy nghĩ và quan tâm đến con bé nữa bởi vì nó đã có chỗ dựa rồi
    Nâng trình độ bản thân lên cao nữa đi nhé
    Chào thân ái và quyết thắng

Chia sẻ trang này