1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề của cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bupbe_buon, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của cuộc sống

    Trong cuộc sống có những vấn đề mà thực sự làm cho ta cảm thấy bế tắc .. cứ phải trượt theo nó mà biết mình cần phải dừng nhưng ko biết dừng sao bây giờ.

    Tôi hiện đang là một học sinh du học. Tôi không ở trong KTX của trường mà ở ngoài với một vài người bạn học cùng lớp và cùng là người VN. Trong đó có một anh lớn tuổi nhất sinh năm 77. Ông này là một người giỏi về các vấn đề về cuộc sống nhưng lại là dân dốt văn hoá .. học hành không ra làm sao .. nghiện ngập nên bố mẹ đẩy sang đây học .. nhưng cuối cùng nghiện vẫn hoàn nghiện mà thôi.

    Tuy ở cùng nhà .. nhưng mọi người cũng tự biết là cuộc sống của ai thì là của người ấy .. không được quá xen vào. Và mọi người trong nhà từ trước tới nay vẫn tuân theo cái qui tắc đó nên dù biết ông ấy nghiện nhưng mọi người vẫn lờ đi coi như không biết. Nhưng gần đây .. ông ý hết tiền .. xin bao nhiêu tiền bố mẹ rồi nên không dám xin nữa .. không biết làm sao dành phải đi vay mượn.

    Thực sự chúng tôi cũng chỉ là người tiêu tiền của bố mẹ .. số tiền bố mẹ cho để tiêu sài hàng tháng không thừa thì cũng gọi là dư dả một chút .. nhưng lợi dụng điều đó ông ý cứ vay .. đến giờ số nợ lên khá nhiều. Nhiều lúc không muốn cho ông ý vay.. nhưng ko biết phải từ chối sao .. tiền thì cứ thâm hụt từ tháng này sang tháng nọ. Không thể nói là không có tiền .. vì vừa về VN sang chẳng ai là thiếu tiền cả . Mà ông ý cứ vay rồi hứa lên hứa xuống đợi đến ngày nọ ngày kia bố mẹ anh gửi sang anh sẽ trả ... Thật sự tôi cũng không biết phải làm sao trong trường hợp này nữa. Cứ quyết tâm ông ý mà hỏi thì ko cho vay... nhưng đến lúc ông ý hỏi thì lại cả nể lại không biét nói sao .. thế là lại cho vay.. chán ghê .... Tôi phải làm sao bậy giờ .. chứ cứ tình hình này tiền học của tôi chắc cũng đi toi .... Thực ra thì ông ý cũng không phải là người tồi tệ .. cũng ko phải là người đểu giả vay rồi bùng nợ. Tôi biết chắc ông ý sẽ trả tiền nhưng cũng ko biết có nên để tình hình này tiếp diễn nữa không ...
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đã và vẫn diễn ra như thế. Chúng ta cả nể, chúng ta nhường nhịn, ... và có vẻ như cuộc sống vẫn diễn ra êm đẹp. Thôi kệ, miễn là không ảnh hưởng đến mình. Nhưng rồi đến lúc, chuyện gì phải đến sẽ đến. Mình đã từng chứng kiến khá nhiều kết cục buồn liên quan đến chuyện tiền bạc hay nghiện ngập. Nói chung công thức thường là: xin tiền nhà, rồi đến vay tiền loạn xà ngầu, rồi cuối cùng là.... trộm cắp và tù tội hay HIV .... Thêm một điều mình thấy khá phổ biến là những thằng nghiện có cái miệng hót khá hay. Hót hay đến mức các nạn nhân dù tự nguyện hay không tự nguyện cuối cùng cũng ... rút tiền ra khỏi túi. Thế nên, điều bạn cần làm là phải dứt khoát chấm dứt chuyện mượn tiền tiếp tục. Có nhiều cách để nói KHÔNG. Ví dụ:
    1. Tế nhị: Cười nhẹ nhàng: Ôi, anh vẫn còn chưa trả tiền em đấy nhé. Em giận anh đó.
    2. Thẳng thắn: Xin lỗi anh, em đang có việc cần tiền.
    3. Né tránh: Để em xem lại đã.
    ....
    Và theo mình nếu có thể bạn nên tránh xa anh ta càng nhanh càng tốt. Đừng ảo tưởng rằng có thể sống chung với lũ, nó có thể bất thình lình nhận chìm bạn xuống bùn đó. Và việc suy nghĩ rằng có thể đòi lại tiền là viển vông. Một thằng nghiện thì chỉ biết đến thuốc, thuốc, và thuốc khi nó lên cơn nghiện thôi. Khi ấy, nó có thể làm bất cứ cái gì, kể cả giết người. Bạn có tin không?
  3. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chính bạn dã nói rồi đấy thôi mọi người tự biết cuộc sống của ai là của người ấy .Dĩ nhiên là chúng ta còn trẻ nên có tật hay cả nể , nhưng bạn à , hãy nhớ hai điều thwú nhất người đó nghiện và không phải là kẻ biết giữ lời , anh ta đã vay bạn nhiều mà chưa trả , thứ hai bạn cũng đâu có tiền cho anh ta vay ?Đó là tiền của bố mẹ bạn và gửi sang đó chỉ với mục đích cho bạn học hành tử tế .Tôi hiểu là việc từ chối là khó , nhưng 1 là bạn chuyển hẳn nhà , hai là bạn từ chối theo mấy cách greenline đã nói .Mà sao bạn không tự hỏi tại sao anh ta chỉ vay mình bạn ?Những người bạn cùng phòng đã từ chối thế nào ?Bạn có thể hỏi ý kiến họ , mà tốt nhất là rút kinh nghiệm lần sau đừng dính dáng đến chuyện tiền bạc , dễ mất bạn lắm , chỉ nên cho vay khi đó là người thân tin cậy được khi người đó thật sự cấp bách cần đến tiền .
    Mình có 1 cô bạn thân , có một đợt cô ấy liên tục vay tiền mình , những số tiền rất lớn , dĩ nhiên là cô ấy trả sòng phẳng nhưng việc liên tục vay tiền làm cho chính mình cũng thiếu tiền , mình dã rất ngại khi đòi lại hay từ chối , và cuối cùng mình quyết định nói thẳng ra suy nghĩ của mình , từ đó cô ấy không vay tiền vì những việc vớ vẩn của cô ấy nữa .
    Người vay tiền bạn chắc chắn là sẽ khó thuyết phục như cô bạn mình được nhưng bạn hãy thử thẳng thắn từ chối đi , 1 lần , 2 lan rồi anh ta sẽ không vay bạn nữa , còn số tiền kia , lựa lúc tiện mà đòi lại , mà mình nghĩ khó đòi lại lắm , chắc bạn mất luôn số tiền đó rồi .Dù sao cũng chúc bạn giải quyết được tất cả những rắc rối
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Thất đúng là cuộc sống có những vấn đề thật nan giải,Các bạn có biết tôi đã thấy hụt hững như thế nào khi đọc bài của"bup_bê_buồn"ko?Khi đọc phần đầu tiên búp bê nói đến vấn đề bế tắc của cuộc sống,kế tiếp kể về ông anh nghiện ngập...nhưng vấn đề bế tắc trong cuộc sống mà bạn ấy thấy được chỉ là -----> Tiền
    Tôi xin dừng nhận xét tai đây,nhưng các bạn hay cho ý kiến nhé!
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hì, cậu bố già lấy tên là thế mà ko hiểu sự quan trọng của tiền à. đã la cuộc sống thì phải kiếm sống chứ. mà cậu hình như chưa hiểu nỗi cô quạnh của người sống xa nước hay sao? mất tiền là 1 chuyện, mất 1 người quen là 1 chuyện nữa.
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Godfather thấy rõ sự quan trọng của tiền,nhưng so với tình cảm giữa con người và con người thì còn quá xa!Tôi ko bảo bup be cứ sẵn sằng cho vay tiền nhưng hãy thay vấn đề tiền thành vấn đề tình cảm có lẽ sẽ hay hơn!
  7. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    tớ có một vấn đề này : Tớ hiện đang tìm nhà thuê trọ này ,trông chẳng khác gì đi tiếp thị vậy ,chán ngán đến tận cổ
    vấn đề của bạn chỉ là quá mềm yếu thôi ,"Rắn" lên ,ở đâu đó trong Cuộc sống có một câu rằng " Muốn làm người lương thiện phải học cách tàn nhẫn "
    con chim non trên cành cây hót véo von ,hót véo von...
  8. peckmycheek

    peckmycheek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sorry khi P nói câu nè, bác không phải là girl đi du học xa nhà thì bác có thể nghĩ rằng no pro... nhưng thiệt tình bác bi h đang ở đâu thế???
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    P nói cũng phải!Rôi ko phải là girl,cũng chưa đi du học,có lẽ tôi ko hiểu hết được vấn đề, tôi đã sai khi cho rằng vấn đề tiền bạc là nhỏ,con vấn đề tình cảm là lớn!?
    Tôi xin ko rút lại lời nhận xét!
  10. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    gửi búp bê buồn :
    có là người cả nể mới thấu hiểu được hết nỗi khó khăn khi phải tư chối mọi người. Tôi không có nhiều điều để khuyên bạn có chăng chỉ vài lời đồng cảm của nơi xa. Con người ta sống trên đời cần sự bao dung, tin tưởng. Tôi không bênh vực cho người cùng phòng bạn và cũng chẳng phê phán anh ta (bởi xã hội đã lên án quá nhiều rồi) chỉ mong cho anh ta hết nghiện.
    "Nhiều lúc không muốn cho ông ý vay.. nhưng ko biết phải từ chối sao .. tiền thì cứ thâm hụt từ tháng này sang tháng nọ." tôi cảm thấy câu này sao chân tình tới vậy. Khi anh ấy vay tiền thì cứ nói thật suy nghĩ của mình với anh ấy nhé . Người ta có câu nói " không cho bạn mượn tiền thì mất bạn mà cho bạn mượn tiền thì mất cả bạn lẫn tiền" . best with for you n_h_v chào thân ái./.

Chia sẻ trang này