1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề của Milan: Sự thiếu ổn định

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi kyoko211, 02/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Những mâu thuẫn có thể khiến những chiến lược gia xuất sắc nhất cũng trở thành những gã ngốc trên băng ghế huấn luyện…Việc lựa chọn ai ra sân luôn là một bài toán khó đối với mọi HLV, và mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi HLV có trong tay những cầu thủ “đặc biệt”!

    [​IMG]
    Mario không phải là trường hợp duy nhất

    Sự so sánh về khả năng huấn luyện ở bất cứ cấp độ nào, giữa bất cứ huấn luyện viên nào cũng luôn là một đề tài hấp dẫn. Bất kể sự khác biệt về tuổi tác hay trình độ, việc huấn luyện bao giờ cũng có vài nét tương đồng mà bất cứ sân chơi nào, đấu trường nào cũng phải tuân thủ. Chọn sơ đồ chiến thuật nào, tổ chức tập luyện ra sao hay việc chọn đội hình xuất phát như thế nào là những thứ cơ bản mà một HLV phải làm cho đội bóng. Chỉ từng đó công việc nhưng hàng ngày, hàng giờ, mỗi HLV lại phải chịu đựng muôn vàn vấn đề phát sinh trong quá trình huấn luyện, khó khăn nhất và nặng nề nhất trong số đó, là sự mâu thuẫn, băn khoăn trong việc lựa chọn cầu thủ này hay cầu thủ kia.

    Cây bút thể thao Jeff J Mitchell của The offside đã từng kể một câu chuyện rằng, khi ông còn huấn luyện đội bóng ở trường trung học, ông đã chọn sơ đồ 4-2-3-1 với 2 em học sinh đầy kinh nghiệm nhưng lại chỉ có một vị trí mũi nhọn trên hàng công.Một trong số 2 em học sinh đó rất tài năng, cảm giác bóng tuyệt vời với một nhãn quan vượt trội. Tuy nhiên có một chút vấn đề với cậu bé tài năng trong đội bóng của Mitchell. Cậu bé đó là một người nhạy cảm, chơi bằng bản năng, khi cậu ta thăng hoa, cậu ấy là người xuất sắc nhất, còn khi cậu ấy không có cảm hứng,cậu ta chơi bóng cứ như thể đang chơi một môn thể thao khác vậy. Còn em học sinh còn lại – người cạnh tranh vị trí với cậu bé thứ nhất kia thì không mấy tài năng và cũng không đủ nhanh, nhưng cậu bé thứ 2 lại là người giữ được sự ổn định. Một người thì đôi khi đạt 5/5 và đôi khi chỉ đạt 1/5 với một người luôn đạt 3/5 trong mọi trận đấu, Mitchell cuối cùng đã quyết định chọn sự an toàn thay vì lựa chọn một phương án “được ăn cả, ngã về không”.

    Từ câu chuyện của Mitchell, Milanista cũng phần nào hiểu được những mâu thuẫn, những bối rối trong lòng Allegri. Với đội hình hiện tại của AC Milan, chúng ta có thể thấy rõ điều này ở Balotelli. Đứa trẻ hư của Milan cũng giống như cậu bé tài năng trong đội bóng trung học của Mitchell, đầy bản năng, nhạy cảm, dễ bị kích động, nhưng là một tài năng lớn không thể phủ nhận. Cậu ấy là một ngôi sao lớn, có tiềm năng đạt 5/5 trong những trận đấu thăng hoa nhưng ngược lại, cũng có thể là kẻ rất tệ trong những ngày không đẹp trời. Đúng như Mitchell đã viết trên The Offside, những cầu thủ tài năng kiểu Balotelli luôn là một bài toán khó với bất cứ huấn luyện viên nào. Chọn một người chơi ổn đinh, không vượt trội nhưng cũng không bao giờ gây thất vọng để tránh những tránh những kế cục tồi tệ nhất, chấp nhận 1 kết quả tạm chấp nhận được hay liều lĩnh đánh cuộc vào một nước cờ “được ăn cả, ngã về không”? Cho dù đó là một người bị chỉ trích như Allegri hay bất cứ một HLV xuất sắc nào khác, sử dụng tốt một cầu thủ kiểu đó – là một thách thức không dễ dàng.

    Balotelli là một cầu thủ xuất chúng, cậu ấy là một “tài sản đặc biệt” theo cả nghiã đen và nghĩa bóng, cậu ấy cũng có những trận đấu khiến NHM mê mẩn vì hạnh phúc và sung sướng, nhưng cậu ấy cũng là kẻ chơi tệ nhất trong không ít trận. Đặt niềm tin ở số 45 hay bỏ qua Balotelli và mặc cho “đứa trẻ” ấy vùng vằng tức giận, ném nhóc đó lên hàng ghế dự bị để chơi với bộ 3 chắc chăn hơn – câu hỏi ấy vẫn làm nhức nhối không chỉ Allegri mà còn là những bế tắc trong lòng NHM. Một Abbiati chắc chắn hay một Gabriel bình thường nhưng đôi lúc lại chơi hay đến bất ngờ? Rồi sẽ chọn ai giữa những Mexes, Bonera, Urby và Constant? Một khi Honda về AC Milan thì cầu thủ người Nhật và Saponara sẽ lại là một bài toán khó khác cho Allegri và ban huấn luyện!

    Gía như mỗi cầu thủ hoàn thiện hơn chỉ một chút thôi, những cầu thủ tài năng cố gắng duy trì phong độ, chơi ổn định hơn thay vì trận hay - trận tậm tịt, các cầu thủ có sự ổn định thì cố gắng đột phá hơn nữa, thì có lẽ những ngày khép lại năm 2013 của Milan không đáng buồn đến vậy… nhưng biết làm sao được! Giữa những mâu thuẫn, giữa những chọn lựa chưa tìm được một phương án hiệu quả hơn, năm 2014 với nhiều khó khăn vẫn đang chờ AC Milan và Allegri ở phía trước!

Chia sẻ trang này