1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vấn đề của trẻ con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bong_hong_trang, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    vấn đề của trẻ con!

    vấn đề của trẻ con ko phải bao giờ cũng giống nhau!
    vấn đề của bạn là gi?


    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của tớ là ở chỗ 0 biết mình trẻ kon hay người lớn để trả lời về vấn đề của trẻ kon của bác!

    Khanh Linh
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của tớ cũng giống như vấn đề của bạn linhlovely, khi tớ cố nhoi lên hàng ngũ người lớn thì bị phẩy tay : trẻ con, bít gì ! còn khi tớ quay lại chơi với bọn trẻ con thì chúng nó bảo : bà chị này thích cưa sừng làm nghé ! Hic Cuối cùng chả bít mình là ai

    Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die


    OH MY GOD
  4. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    chắc vấn đề của các bác đặt ra đều có điểm gì đó giống nhau cả. em cũng thế.
    à, em còn vấn đề nữa là ko iết làm thế nào để có được nhiều tiền, ........ bác nào biết bảo em cái
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  5. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chính ra cái lũ trẻ con chẳng ra trẻ con,người lớn 0 ra người lớn như chúng mình thế này mới gọi là lắm vấn đề đáng fải "bàn bạc" các bác nhỉ!Dưng mà em nghĩ nhắc đến chuyện tiền nong thì cứ làm trả con đi các bác ạ,để đỡ fải nghĩ đến chuyện kiếm tiền(hic,dưng mà khổ thân bố mẹ mình quá,cứ fải kiếm tiền chúng mình ăn bám mãi)

    Khanh Linh
  6. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    tui sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của quý vị!
    linhlovely,beengoan nè!thử nhìn lại chủ đề của tôi đi!trẻ con quá!
    còn quý vị còn lại muốn có tiền ư!dễ lắm đi cướp nhà băng đi!
    chán quá!toàn vấn đề linh tinh!
    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Một anh bạn của người viết dạy con tất cả những điều khoản về an toàn trước. Trên bảng treo giữa nhà, anh kẻ đậm cho bé con anh "sáu chữ sống còn gồm: chó, điện, gas, xe, bom thư. Điện và gas liên quan đến tai nạn thường gặp ở nhà nên anh dặn cháu đề phòng. Chó cắn hay xe cán đều khủng khiếp và thường xảy ra ngoài đường nên anh dặn cháu cẩn thận khi ra đường...
    - Thế còn "bom thư"? Có phải ai cũng cần hai chữ này đâu?
    - ý tôi nhắc cháu không nhận quà của người lạ trong mọi trường hợp vì như thế, hậu quả khó xử thuộc về cha mẹ, còn với đứa bé, hậu quả còn lớn hơn về sau: Nó không còn phân biệt được ý nghĩa của quà tặng nữa - anh giải thích - dùng chữ này nghe ghê ghê nhưng dễ nhớ và... ngắn!
    Có nhiều việc bé cần phải biết, làm thạo để sau này có thể sống khá độc lập. Nhà anh có máy giặt nhưng anh, chị cho bé giặt tay chiếc áo đồng phục học sinh! Con anh chị là "trưởng ban" quét nhà - hút bụi, "trợ lý" đắc lực của mẹ trong vấn đề lau nhà và là ngưòi giúp việc của mẹ trong "vấn đề" đi chợ, được tham gia bàn về món ăn và thức mua. Nấu ăn là trò gii trí, theo anh chị, nên ngoài ra, anh chị còn cho cháu tham gia nấu ăn và "đạo diễn" cả nhiều món ăn.
    Gần 11 tuổi, năm nay vào lớp 6, con anh chị là một thằng bé ngoan, học giỏi, khéo, ngăn nắp, biết nhiều việc nhà... Bé sẵn sàng chờ dạy lại cho đứa em sắp sanh, nhưng mẹ em nói:
    - Làm "sếp" không dễ, con phi rất bình tĩnh, nhịn em thì mới bảo được.
    Thế mà bé hiểu.
    - Trong việc dạy con, khó nhất với một số gia đình là làm sao cho bé không nói dối - Anh nói.
    Khá lâu anh chị mới vượt qua cửa ải nói dối của cậu con trai nhờ cho cháu biết lợi ích của sự thật thà qua khẩu hiệu chị đặt cho: "Nói dối ăn đòn, nói thật thì được ăn kem!". Cây kem đầu tiên bé được thưởng là vào hôm cháu bị điểm 2 mà thành thực "khai báo" ngay. Cha con anh vừa ăn kem vừa nghĩ kế phục thù điểm 2 này. Các kỹ năng lao động ăn ở ngăn nắp, vệ sinh, kỷ luật giờ giấc và các loại kỷ luật khác cũng được chú trọng đầu tư cho bé ngay từ khi còn rất nhỏ. (st)
  8. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    như tôi đã nói!vấn đề của trẻ con ko giống nhau!có thể gia đình đó đã tìm ra đúng vấn đề của con họ,nên con họ đã ngoan ngoãn!có những đứa trẻ ko thuộc về những gia đình như vậy!như tôi chẳng hạn!cảm ơn trưởng lão cái bang
    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.
  9. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    vấn đề của trẻ con là không biết mình vẫn là trẻ con để rồi cứ bắt trước một cách ngớ ngẩn những việc của người lớn
    mai anh
  10. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    vấn đề của con trẻ là ko biết mình đang nói gì!nhưng cố khẳng định mình!
    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.

Chia sẻ trang này