1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vấn đề đáng tranh luận mà đàn ông ngại tranh luận đây!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xmen3, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    vấn đề đáng tranh luận mà đàn ông ngại tranh luận đây!

    các bác sẽ làm gi nếu như các bác fát hiên vợ của các bác ngoại tình , có bồ.Như tôi sẽ đập cho thằng kia 1 trận, theo mọi người đó có fải là cách tốt nhất không?
  2. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau ko giải quyết được cái gì đâu.......Hãy im lặng mà rời bỏ người đó.....NGoại tình tức là người ta ko xứng đáng với mình....Mình phải cao thượng hơn người ta chứ.....Đánh nhau chỉ để biểu lộ sự bất lực hơn...Ra đi tìm 1 người con gái tố hơn....Nhưng nếu tha thứ được thì nên cho người ta 1 cơ hội để sửa sai....Nhưng chỉ tha thứ 1 lần thôi nhé........Mỗi người sẽ trở nên ích kỷ hơn nếu người đó có lòng vị tha...........
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  3. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác đừng giở trò chân tay chỉ ******** hình căng thẳng thêm thôi. Nếu bác có trách thì trách vợ của bác ấy, nếu vợ bác chung thủy với bác thì tại sao lại có chuyện ngoại tình vào đây? mà chắc bác cũng không quan tâm nhiều đến vợ bác nên mới để xảy ra như thế. Nếu trường hợp em là bác thì em sẽ nói chuyện với vợ mình một cách thẳng thắn, hỏi cô ấy là có còn yêu em nữa không? nếu không còn thì... chia tay thôi. Mà dù cô ấy không muốn chia tay thì em cũng sẽ chia tay thôi vì em ghét người ngoại tình lắm, không thể tha thứ được.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi một người bạn thân của tôi một câu hỏi đúng như vậy thì anh ấy trả lời rằng anh ấy sẽ im lặng và để cho vợ anh ấy tự biết, tự chọn.
    Đàn ông như vậy cao thượng nhưng đáng sợ lắm, tôi thì thích một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn, chỉ để chứng tỏ mình hơn cô ta, mình tôn trọng cô ta nhưng cô ta ko tôn trọng mình, như vậy là đủ hiểu rồi.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!​
    Hãy tự xem xét lại chính bản thân mình trước khi trách cứ người khác. Hãy xem lại mình xem có điều gì sai sót với cô ấy ko, mình có điều gì làm cô ấy chưa hài lòng. Nếu mình chưa tốt thì vợ mình mới có tình nhân, và cái thằng tình nhân ấy thì lại có những thứ mà mình chưa có. Làm to lên chả giải quyết được chuyện gì, hãy bình tĩnh nói chuyện với cô ấy để tìm ra những điểm thiếu sót của mình, giải quyết vấn đề trên "bàn đàm phán", xu hướng hiện nay là "đối thoại chứ ko đối đầu"!
    [​IMG]
    NeversayNever
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thiếu gì cách để trả thù chứ, đưa con nào đó về hẳn nhà cho nó biết tay đi.
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  7. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trả thù để làm gì? Đôi khi tôi cũng rất nóng giận, nhưng khi ngồi nghĩ lại thì lại thấy mình vô lý.
    Theo tôi, vấn đề của bạn là tương lai của cuộc hôn nhân.
    Tôi thử hoạch định công việc như thế này, bạn xem xem được không nhá.
    1. Trước tiên, bạn nên tìm hiểu vì sao vợ bạn lại ngoại tình. Vì tò mò, bị gài bãy hay vì yêu người kia thực sự.
    2. Sau khi có nguyên nhân, hãy xem xét có thể khắc phục nguyên nhân đó để tiếp tục sống với nhau không? Chú ý nhiều đến 2 vấn để, vợ mình có tái phạm nữa hay không, chính bản thân mình có bỏ qua chuyện đó được hay không.
    3 Ra quyết định.
    +Nếu vợ sẽ không tái phạm (dù là với thằng đó hay bất kỳ thằng khác) và mình có đủ sức để bỏ qua --> OK, tha thứ và cười vào mũi thằng kia một cái.
    + Một trong hai lý do không thoả được, chia tay là thượng sách. Đứng làm khổ mình, khổ người ta.
    Đấy là tôi nói trường hợp bạn chưa có con đấy nhá. Có con rồi, hãy suy nghĩ cho con nhiều hơn.
    Cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Quyết định cuối cùng là thuộc về bạn. Dẫu sao đi nữa, tôi cũng xin chia buồn cùng bạn. Uống một ly chia buồn cái lào, zdôôôôô
  8. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    híc híc... nghe sặc mùi giả tạo... đến lúc đó thì tực bỏ chết đi rùi còn cái khỉ gì nữa mà nói... đánh cho nó một trận rùi bỏ nghe cũng hay... im lặng bỏ đi á? không phải cao thượng đâu ... thằng hèn thì hợp hơn... nhưng thui chọn vợ cho kỹ để không bị dính vào trường hợp này thì hay nhất......
  9. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ có câu này, không đúng hoàn toàn đâu... Người lính ngoài mặt trận không sợ kẻ địch, chỉ sợ đồng đội phản bội. Thế đấy! Nếu tôi biết cô ấy phản bội tôi, thật sự là..tôi chỉ đến gặp cô ấy, cuời (Không dám nói chua chát đâu), và quay lưng bỏ đi. Vì...đơn giản lắm, không thế nào tôi có thể tha thứ cho người đã phản bội tôi. Dù bất cứ lý do gì đi nữa.....Còn với những người nói..tha thứ được..thì tôi cảm phục người đó, tôi không tốt được như người ta.
    Không ký nữa, vì người yêu kêu chữ ký không hợp với những bài Post lên.
  10. saobang79

    saobang79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng có ý kiến như bạn Matrix.
    Trước khi trách người cũng nên xem lại mình đi đã. Tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô ấy lại làm như vậy. Hơn nữa đã là vợ chồng rồi có nhiều ràng buộc lắm không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Chia tay - đó là con đường xấu nhất người ta phải lựa chọn để đi khi không còn con đường nào khác mà thôi.

Chia sẻ trang này