1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề Đồ sơn ( mời cả các bác HP vào xem ) - Tăng 2 của chương trình 1 năm hội gà !!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Don_Juan_De_Marco, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Maxwellvn

    Maxwellvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Em là Hải Phòng gốc đây,trả lời các bác mấy vấn đề sau:
    1.Từ HN xuống HP bình thường không phải đội gáo dừa(có qui định nhưng chẳng ai đội)tuy nhiên 30/4 biết đau mấy ông cảnh sát nổi hứng kiểm tra thì sao.
    2.Từ HP ra Đồ Sơn mất 25 phút đi xế nổ.1-5 chính thức mở cửa.
    3.Từ HP ra Cát Bà có đường mới mở.không phải chèo thuyền(cỡ chừng 40 phút)
    4.Đồ Sơn thì nhộn hơn,Cát Bà hơi buồn tẻ.
    5.Các bác cứ bàn chuyện đi mà không bàn chuyện đóng tiên thì dẹp quách

    KHI ANH NGƯỚC NHÌN TRỜI SAO ĐÊM LẤP LÁNH
    CÓ PHẢI LÀ ANH ... ĐANG NHỚ ĐẾN EM

  2. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    đi Đồ Sơn mà tiền nong giề, đổ đầy xăng rồi phóng thôi.
    Nước thì chắc các bác HP mời rồi
    ăn uống thì ghé vào quán nào bụp nhanh là xong.
    Ra Cát Bà cũng hay , thời gian chắc mất khoảng 3 tiếng + 1 tiếng cao su = 4 tiếng , cả đi lẫn về là 7- 8 tiếng ( ê mông phết đấy, có lẽ phải đổi lái )
    nhưng phóng xe trên biển gió thổi ***g lộng chắc phê lắm
    adamttvn@yahoo.com
  3. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    okie!tớ thấy đi cát bà hợp lý hơn.thống nhất đi cát bà đi.
    1 khi đã vui thì chấp luôn cả đổi lái
    Liều_Điệu
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hế hế thế theo như bác Adam thì mang bao xiền là đủ ????
    [​IMG]
    Một thời yêu dấu đã qua có thật em muốn quay về?
  5. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    thế thì chúng ta đi Cát Bà nhé, 40'' thi okie.
    kế hoạch thế này các bác xem có được ko nhé:
    6h sáng ngày 1/5 chúng ta bắt đầu đi, tầm 9h la` đến HP, nếu có họp mặt cùng hội gà HP thì hội gà HP nên tập trung từ sớm, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau go to Cát Bà luôn.chắc khoang 10hhoặc 10h30 sẽ đến CB, ở đó thì chúng ta sẽ giao lưu và.........tắm biển!
    Xin miễn cho khoản nộp tiền nhé(nộp ở HP ấy), gà HN sẽ mua đồ ăn từ HN đi,( ăn uống không quan trọng, cứ mua mấy thứ như đi picnic bình thường la` được rùi).
    Tiền xăng thì tự túc, tổng cộng là khoảng 260 Km, thì xe tớ mất 30K tiền xăng, còn xe các bác chắc cũng tầm 20-25K.
    Thế đã được chưa( ở HN đóng góp để mua thức ăn bao nhiêu thì anh em ta tự hạch toán với nhau), okie?
    darling so share with me, your love if you have enough
  6. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi ng bàn tán sôi nổi quá, làm iem cũng thèm được đi....chẹp...lâu lắm rùi ko được ra biển...the place I love the most

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    thế ghi thêm tên em nhé, em rosita thế nào? có đi ko?
    tiền thì đúng là ko phải đóng rồi, xăng tự đổ, đến nơi ăn cái gì gọn nhẹ đơn giản phở mì cháo miến gì đấy cũng được. à ăn bánh đa cua, về HP phải ăn bánh đa cua
    đi 6 giờ có khi hơi muộn cường ạ.
    tốt nhất là tập trung lúc 5 giờ đi, mà phải hạn chế tối đa cao su, cao su 5 phút là hết cỡ thôi rồi đi cho mát.
    các bác HP có bác nào có điện thoại ko? nếu có di động thì tốt, còn ko thì có điện thoại cố định thì các bác cứ ngồi ở đấy, lúc bọn em gần đến nơi thì bọn em gọi các bác rồi các bác cùng ra đi chơi luôn
    hạn chế tối đa các thời gian linh tinh. đến HP gặp các bác thì kéo nhau đi luôn rồi đên Cát Bà
    ko mua thức ăn làm gì, đi xa vác thức ăn theo mệt lắm, ăn uống nhẹ nhàng cũng chả đến nỗi đắt lắm để mà vác theo đồ đi đâu
    thế được chưa nhỉ?

    Have you ever really loved a woman?
  8. juveturino

    juveturino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    ------------------
    Tiền làm gì tình đã hết.
    Tiền làm gì tình đã chết.
    Tiền làm gì mà không xây mộ em ơi.
  9. back_rooster_hp

    back_rooster_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Thế là các bác sẽ đi các bà à.Thế thì hay quá Cát Bà khá la đẹp,em sẽ dẫn dg OK?Cứ thế nhé.30/4 em len do,rùi 1/5 lại về HP cùng các bác

    MANDONA
  10. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Thế mới có 15 bác thôi à ... hội mình to mồm đòi đi chơi biển lắm cơ mà nhể , các bác đăng kí thêm đi chứ . Đi xa thế , tất nhiên phải thay phiên mà đổi lái rồi ...
    Nhưng mà này , đường 5 vốn nguy hiểm , các bác đi như thế em thấy cũng lo lo thế nào đó ... hay kiếm quách quả otô mà đi , vừa an toàn hơn , vừa đỡ nóng nực .

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

Chia sẻ trang này