1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề đòi quà ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dilentuga, 30/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Tình hình là thế này ah, hôm thứ 6 em có vào vidoco miếu xin cặp số may mắn 50 và 05, nào ngờ miếu thiêng thật 50 (hai nháy) và 05 đều về tuốt, đêm đó em nằm nghĩ ko biết làm gì với số tiền 15 điểm lô ợ, sau nhiều giờ suy nghĩ em đem ra kết luận là thôi để mai tính, sáng sớm hôm sau em đi ăn sáng (thường thì đi qua chỗ ghi lô ấy) em định vào lấy ít $ nhưng thấy mấy thằng bạn ở trong (các bác biết thế nào rồi đấy) bà chị ghi lô hốt ha hốt hải
    chị: chú mày trúng 15 điểm lô rồi nha sướng nhỉ :), nhớ cho chị tí lộc
    gà: trúng đâu, lộc nào, bỏ lâu rồi (em ra hiệu,nháy mắt, khua tay, đá chân đủ kiểu)
    chị: mày đừng có chối, thế giờ có muốn lấy $ ko?
    bạn gà: nó trúng hả chỉ nhiều ko?
    chị: có 15đ thôi
    bạn gà:ah thằng này đc, thịt chó nhở (nó vỗ về an ủi các bác ợ)
    các bác cũng biết thế nào rồi đới, chúng nó bám em các bác như đỉa đói, em đành phải chiêu đãi chúng nó vậy, lỗ hết cả vốn, nhậu nhẹt say sưa xong bọn em về nhà, đang đứng ngoài sân đợi phụ huynh về mở cửa, thì em gặp ngay con bé hàng xóm kute nhất dãy bên phải ợ, sẵn có hơi cồn trong người em các bác chém gió với em nó chút (em nó có cảm tình với em từ lâu rồi, căn bản là gần nhà sợ em nó sang ăn vạ thôi), em các bác thấy tính tình cũng khá là hợp nhau, đêm đó em quyết định sẽ đánh chiếm hoàng thành ợ em các bác lục lại tất cả các bi kíp từ quack sư tổ, azui sư bá cho đến alpha sư huynh em các bác đọc một hiểu mười, vèo một cái hết luôn 3 cuốn bi kíp đang thịnh hành trên mạng này, và em bất ngờ tung ra một quyết định mạo hiểm đó là tỏ tình ngay ngày thứ 7 luôn cho nó sốc, sáng thứ 7 như một ngày thứ 7 bình thường em các bác ngủ nướng để lấy lại tinh thần để tối cùng đến nhà hát của những giấc mơ, đang loai hoay tìm vì đế sắp xếp kế hoạch cho cuộc hẹn lịch sử này, móc ví ra éo hiểu tại sao còn 70k nữa, thế là đành ăn mì tôm vậy, cũng tính tối chỉ rủ em nó đi uống trà chanh chém gió thôi liệu cơm gắp mắm vậy, thế đấy sáng thứ 7 chỉ có vậy em các bác đăng nhập FO3 kiếm mấy cái event đã, công nhận bọn FO3 này làm cái game hay thật, em các bác trung thành với MU nên đội hình ko đc khủng cho lắm, mịa các thanh niên khác chơi khinh quá, tiền đạo toàn Ibra, CR7, M10 trong khi đó hậu vệ toàn Ramos, Vidic, Kompany, Thiago Silva thế là cả buổi sáng nhọ toàn ăn mì tôm với hành, nên em các bác nghỉ ko chơi nữa bật fb lên ngắm mấy em 360* cho ngày mới năng động, bất ngờ có cái nick bé hàng xóm on các bác ợ, theo kế hoạch đã định sẵn em hẹn nó 8h đứng trước cổng nhà nó em sẽ đưa đi chơi thứ 7, có vẻ thích lắm, đến chiều cùng ngày như thường lệ em các bác xỏ giày đi đá bóng ợ, đi vào thế quoái nào thấy tất nó bị thủng hai lỗ hai chiếc thế là đành rút ví tậu ngay đôi tất 20k mà quên mất tối nay đi chơi với gái mà chỉ có 50k, ko sao đam mê lớn nên phải đầu tư, đến tối cùng ngày sau khi cơm nước tắm rửa sạch sẽ, quần áo thơm tho, giày tất mới tinh, thì có một vấn để nhỏ nhưng không nhỏ chút nào xảy ra đó là xe hết xăng ợ, mà hôm thứ 7 phụ huynh lại đi về quê ăn cỗ từ chiều ợ nên ko xin đc tí thóc nào rồi đang thộn mặt ra thì tự nhiên em nảy ra 1 sáng kiến đó là đổ 1l xăng đi tạm đã, sau khi xăng đã vào bình thì em tiến đến nhà bé hàng xóm các bác ợ, hẹn hò có khác ăn mặc rất chi là sành điệu ko giống như ở nhà mấy bộ đồ ngủ nó che hết các đường cong cơ bản của một người đàn bà, vẫn ở thế chủ động em các bác
    gà: trà chanh chém gió em nhỉ?(đến quan quen dễ ghi sổ :) )
    cáo: dạ
    sau khi đến cái quán quen thuộc em các bác đập bàn hô to dõng dạc
    gà: cho 2 cốc trà chanh + dĩa hướng dương
    sau khi đã ổn định chỗ ngồi cũng như chiến thuật đề ra ban đầu là em các bác phải tấn công áp đảo ngay từ đầu hòng kiếm bàn thắng sớm, để giữ sức cho một số trụ cột đánh những trận sau, em các bác áp dụng bi kíp của các sư tổ, sư bá, sư huynh một cách nhuần nhuyễn uyển chuyển làm gái cười ngả nghiêng siêu vẹo đến khi áp đặt đc lối chơi rồi em bắt đầu cho các trụ cột miệng ra nghỉ để cho cầu thủ tay làm việc, em ém thời gian sắp hết nên chuyển mặt trận khác để có thể tấn công tổng lực luôn đang bí trận địa để thực hiện kế hoạch thì em tia thấy cái biện hiệu của quán đối diện giống với tên cái công viên mà các cặp đôi hay trao đổi chất, thê là em quyết định ngay ko do dự
    gà: đi dạo bộ tí đi?ngồi mãi thế này mỏi lưng lắm
    cáo:D
    gà:thanh toán chủ quán ơi
    chủ quán: có ngay ghi sổ hay tiền tươi đây ợ :)
    gà:cho xem cái sổ cái?
    chủ quán:cắm xe lại ngay và luôn nhé (kèm nắm đấm)
    gà:hết bao nhiêu?
    chủ quán:nếu ghi sổ thì 30k còn tiền tươi thì 20k:)
    gà:20k ah,khỏi thối nha
    chủ quán: mịa tao đấm phát chết giờ
    gà: hahaha
    thế là em các bác và gái lao lên xe thẳng tiến đến địa điểm thích hợp, sau khi đã kể về tuổi thơ dữ dội thì bọn em tiến đến ghế đá ngồi cho đỡ mỏi chân, cũng đá đến thời điểm thích hợp để em các bác dứt điểm thành bàn rồi
    gà: em có thấy cái ông đứng kia không?
    cáo:đâu?
    gà:[​IMG]
    cáo: anh đừng có lợi dụng đụng chạm, giương đông kích tây
    gà: cái này là giương tay kích môi
    cáo:...
    gà:...
    [​IMG]
    tiên sư mấy ông nhà văn cứ toàn lừa ae mình, những nụ hôn ngọt ngào lắm, em các bác thì thấy thế này nó có vị sắt, chát của trà và một ít chua của chanh, có thấy vị ngọt của đường đâu?
    trong hứng thế phấn khởi vừa có gấu em ra lấy xe hết 4k và cho anh trông xe 1k luôn rất là hào phóng ợ
    đêm đó MU thắng 1-0 nhờ bàn thắng của chân gỗ Welbeck nên em check in fb chia sẻ cùng ae và ko quên giới thiệu với ae là giờ đã có gấu rồi rồi, anh em bảo làm ntn vậy em bảo chỉ mất 50k thôi ợ
    chiều hôm sau tức chủ nhật ợ em các bác như thường lệ đi đá bóng thì gặp gấu ợ, gấu thấy em thì tươi cười hớn hở trông phởn thấy ghét
    cáo: anh
    gà: em
    cáo:cái đấy là thật ah?
    gà: cáo nào?
    cáo: thì cái 50k ấy
    gà: ah, ưh
    cáo:aanh ,anh đánh giá thấp em thế ah?
    gà: đâu anh đánh giá em như vậy là cao gấp đôi rồi đấy, thực ra chỉ 25k thôi :)
    cáo: aanh, mình chia tay đi
    gà: hê, cũng chiều muộn rồi, em thích đùa thì về xem Mr Bean , anh đi đá bóng đây
    cáo:em ko đùa đâu
    gà:vậy thì em trả lại $ đi chơi hôm qua cho anh, vị chi là 25k cưa đôi, nhưng anh là con trai anh chịu thiệt 5k vậy em trả 10k cho anh
    cáo:aanh (vừa che mặt vừa chạy vào nhà)
    gà: sao ta, tối anh qua lấy nha giờ anh đi đá bóng rồi (em gọi với vào)
    tình hình là như vậy ợ, em đã nhắn 2 cái sms đòi $ mà gái chưa rep, gọi thì ko nghe máy, các bác cho em hỏi làm sao để đòi đc đây ah? số tiền tuy không lớn nhưng nó là mô hồi công sức của phụ huynh em, làm lụng vất vả mới có đc ợ[​IMG]
    vanconyeuem_lk, Alp, Thotest1 người khác thích bài này.
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Dài vãi.
    Thế trúng con lô đề chắc chú quên sắm sửa mâm lễ vào Miếu tạ ơn lộc à:)
    Tối nay nhắn cho gái 1 tin là => $ thì gái giữ đi, đến Tết tây thì gái nhớ alo rủ chú bao lại bữa thịt chó là vui cả làng:)
    dilentuga thích bài này.
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    văn gái thì đương nhiên phải dài rồi, chứ cụt lủn thế kia hai đứa ngại ngùng rồi về thì tốn xăng + ô nhiễm môi trường, chắc chiều nay phải úp con lô tiếp, ko là tết dương móm, công nhận bà ghi lô này nhanh hiểu thật lúc sáng em các bác ra hiệu cái là hiểu ngay, bép xép là mất lộc như chơi heehe, 47 và 74 nào em vào miếu xin cái đã
    NoBiTa_VN thích bài này.
  4. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Chết cười với topic của chú. Mà sao cái bà ghi lô chỗ chú vô duyên lại còn xin lộc thế? Người ta ghi điểm nào thì có tiền điểm đấy rồi. Mấy bà anh ghi lô, trúng cho tiền bà í cũng không nhận. Hồi sinh viên anh hay chơi, đến hôm bảo vệ luận văn tốt nghiệp, bà í biết tin từ mấy thằng bạn anh còn trực tiếp alo cho anh để chúc mừng.
    dilentuga, AlpNoBiTa_VN thích bài này.
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đúng rồi, ra lộc thì chỉ ra lộc với mấy bà bán xổ số thôi chứ, nổ lô mà ra lộc thì có mà ra lộc suốt ngày ^ ^
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2013
    dilentuga, NoBiTa_VNThotest thích bài này.
  6. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Chú í lại được Giáo cho ăn lô.
    dilentuga, NoBiTa_VNAlp thích bài này.
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Có khi phải đề cứ chú ấy vào vị trí quản lý đoán vận mệnh, đoán quẻ cho anh em mỗi lần xuất trận : ))
    dilentuga, NoBiTa_VNThotest thích bài này.
  8. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Vầng, khi nào đánh sang bên Vệ phủ cho chú í chọn ngày, giờ. Em thích đánh sang bên đấy rồi, nhưng chỉ sợ đánh sang thì loạn Miếu.
    Alp, dilentugaNoBiTa_VN thích bài này.
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Từ khi chú ấy dính quả lô đề thì chả thấy chú ấy đâu:(
    Chú @dilentuga ới ời ơi, soạn mâm cỗ đê:)
    dilentuga thích bài này.
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đề cử chú @dilentuga vào chức đoán quẻ lên đồng mỗi khi xuất trận hả Bác:)
    Em vote cho chú ấy 1 vé:)
    dilentuga thích bài này.

Chia sẻ trang này