1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vấn đề gia đình... mong các bác tâm lý chỉ mình 1 con đường đi với....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dibiendi, 23/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    mình và cáo học chung từ lớp thời cấp 3.... nhưng lúc đó cáo wen thằng khác... sau 3 năm thằng đó bỏ cáo... cáo thất vọng và trải qua nhiều mối tình để trả thù...và cuối cùng tụi mình nhận ra nhau... mình đã xxx với cáo...và phát hiện cáo đã mất zing.... tính mình thoải mái...mình ko chấp...mình chấp nhận...mình có ý định muốn cưới cáo về làm vợ... nhưng gia đình mình khó quá... hko chấp nhận vì gia đinh cáo khá phức tạp.. gia đinh cáo mẹ mất sớm... 3 có vớ khác.... hiện tai gia đình mình chỉ bít mập mờ thui chưa bít chắc mình và cáo có wen nhau ko..nhưng gia đình mình nói rằng... tuyệt đối ko chấp nhận... lúc đó mình chỉ bít ngậm nguiuf thui... cáo vẫn chưa bít là gia dình mình ngăn cản... mình có cách giải quyết với gia đình mình... nhưng ko bít phải nói với cáo như thế nào.. vì mình cần thời gian... cần thời gian để đi làm kiếm tiền... để lo cho cáo...và ko để gia dình ngăn cản...nhưng có điều ko bít có nên nói với cáo hay ko...vì nếu cáo bít... có lẻ cáo sẽ bùn... ko bít cáo có đủ nghị lực vượt qua hay ko...hay la bỏ cuộc..hoặc có người thuws3 xuât hiện.. vì mình đâu phải là người đầu tiên của cáo.... mong mọi người cho em 1 lối đi với....cảm ơn tất cả mọi người
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Theo anh thì nên kể.. còn nếu không thì nên cách ly gái với và gia đình ra, không để chạm mặt nhau nữa.. vì chú giấu mà khi chú đưa gái về nhà chú, bố mẹ chú thái độ thì gái càng khó hiểu và dễ tủi thân.. ca thế này anh gặp nhiều rồi, bản thân a cũng đã trải qua, nói chung là rất phức tạp, hi vọng ty của chú và gái đủ lớn [r2)]
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Danh ngôn của 8x đời đầu.
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Theo mềnh thì kể. Sớm hay muộn thì cáo cũng sẽ biết. Nhưng xin chia buồn với chủ topic là kết cục chuyện tình này không hề đẹp.
    "mình và cáo học chung từ lớp thời cấp 3.... nhưng lúc đó cáo wen thằng khác... sau 3 năm thằng đó bỏ cáo... cáo thất vọng và trải qua nhiều mối tình để trả thù...và cuối cùng tụi mình nhận ra nhau... mình đã xxx với cáo...và phát hiện cáo đã mất zing."
    Tại sao không đẹp
    Gia đình chú không thích gái. Mà đã không thích sẽ bới bèo ra bọ. Mà anh tin rằng nhà chú sẽ bới ra bọ vì chú và cáo học chung nhau hồi cấp ba, nên dò hỏi thông tin cáo là quá dễ dàng. Và khi con bọ "nhưng lúc đó cáo wen thằng khác... sau 3 năm thằng đó bỏ cáo... cáo thất vọng và trải qua nhiều mối tình để trả thù" đã được gia đình chú tìm ra thì chú sẽ có lựa chọn hoặc gia đình, hoặc cáo.
    "nhưng có điều ko bít có nên nói với cáo hay ko...vì nếu cáo bít... có lẻ cáo sẽ bùn... ko bít cáo có đủ nghị lực vượt qua hay ko...hay la bỏ cuộc..hoặc có người thuws3 xuât hiện.. "

    Cái này thấy ngờ ngợ, hình như chủ topic có phân vân điều gì đó, nhưng sợ anh em ở đây quăng bom nên không dám nói toạc móng lợn ra.
  5. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    mình làm sao dám dẫn về nhà... mình có suy nghĩ.. là chờ thời gian..để mình kiếm tiền..làm chủ bản thân hoàn toàn...thì ko ai có quyền ngăn cản nữa... mong bác góp ý cho em
  6. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    kiểu viết chính tả thế này không biết là 9x hay 8x?
    Nếu là 9x thì dự là bạn được xếp hình với gái, từ đó c.d.s.h.t, muốn làm anh hùng cứu vớt đời mỹ nhân, mơ đến một tương lai tràn ngập kamasutra.
    Nếu là 8x thì suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Liệu bạn có thật sự bỏ qua quá khứ của gái không? Hay là bây giờ đang sung sướng với gái nên nghĩ rằng mình sẽ như bỏ qua, và rồi sau này lấy về sẽ lấy đó làm cái cớ mà xỉ vả nhau.
    Hôn nhân không phải là việc quyết định chỉ bằng những cái ôm hôn và những động tác xếp hình. Sống với nhau cả đời chứ có phải chỉ bên nhau vài tiếng mỗi ngày như thời quen nhau đâu.
  7. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình vẫn ko hiểu ý của bác cho lắm... mình thì đủ sức vượt qua... nhưng vấn đề lớn của mình là cáo sẽ ra sao... cáo có nhiều thằng theo đuổi... cáo có cùng với mình vượt qua hay ko... liệu cáo có chán nản hay ko...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình 20 tuổi rùi bác ah
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình 20 tuổi rùi bác ah
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú mơi 20 ah. Trẻ quá. Hiện tại mùi vị cua trái cấm còn đang vương vấn trong chú, nên chú phân vân là đúng. Vài ba năm nữa, khi mùi vị trái cấm đã nhạt thì chú không phân vân nữa đâu

    "nhưng vấn đề lớn của mình là cáo sẽ ra sao... cáo có nhiều thằng theo đuổi... cáo có cùng với mình vượt qua hay ko... liệu cáo có chán nản hay ko... "

    Ối trời, lo bò trắng răng, Đúng là một bậc đại trượng phu thiểu năng trí tuệ. Chú hãy lo cho thân chú đi đã.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú mơi 20 ah. Trẻ quá. Hiện tại mùi vị cua trái cấm còn đang vương vấn trong chú, nên chú phân vân là đúng. Vài ba năm nữa, khi mùi vị trái cấm đã nhạt thì chú không phân vân nữa đâu

    "nhưng vấn đề lớn của mình là cáo sẽ ra sao... cáo có nhiều thằng theo đuổi... cáo có cùng với mình vượt qua hay ko... liệu cáo có chán nản hay ko... "

    Ối trời, lo bò trắng răng, Đúng là một bậc đại trượng phu thiểu năng trí tuệ. Chú hãy lo cho thân chú đi đã.
  9. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Cam đoan là cáo của chú đã xxx với không dưới 3 thằng (thằng quen 3 năm đầu tiên + ít nhất 2 thằng mà cáo của chú nó tính trả thù đời) ngoài chú. Nếu chú cảm thấy chú có thể chịu đựng đc thì chịu khó tu chí học hành với kiếm xèng.
    Mới 20 tuổi chứ mấy. Đời nó dài lắm. 5 năm nữa, chú đêk đủ xèng để cưới thì gái nó cũng bỏ chú theo thằng khác thôi. Khéo lúc đó chú lại mừng.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gđ của chú có thích hay ko thì mắc mớ gì đi kể cho gái nó biết? Để giải quyết cái gì?
    Cơ bản là cày kiếm tiền đi, chuyện vợ con chưa phải lúc để chú nghĩ tới đâu. Mà nếu có nghĩ, ko phải là gái này

    Vớ được vào chú, gái như vớ đc cái phao giữa đám ăn mày rác rưởi, bẩn!
    Bây giờ, a cá là gái đang tìm cái phao khác ngon lành hơn chú. Đừng có viển vông nghĩ tới chuyện vợ con làm gì, sến lắm
    Ko khéo quên mang bốt vào, gái nó bắt đổ vỏ cho thằng khác thì khổ đời chú

Chia sẻ trang này