1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề khó hiểu- cần tư vấn gấp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhamtruong, 15/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhamtruong

    nhamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề khó hiểu- cần tư vấn gấp!

    Thứ tình cảm gì mà kì lạ thế này! Các bạn cho ý kiến giúp nhé.
    Có một cô bạn quen một cậu bạn từ hồi học cấp 1, lúc ấy thì chưa có vấn đề gì. Lên cấp 2 họ học cùng nhau, đó là vào thời điểm cuối năm lớp 6, cậu bạn được một girl trong lớp tặng quà sinh nhật, một việc cũng gây xôn xao nên cô bạn mới tò mò nhìn kĩ lại mặt người bạn trai ấy, nhận ra rằng đây chính là gương mặt mà mình thích, từ đó cô bắt đầu để ý đến cậu chàng. Nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở việc thích để trong lòng như vậy thôi vì cô nàng nhút nhát và sống khép kín (theo như lời cô nói thì còn vì tại thấy điều ấy chỉ là thích vớ vẩn thôi, mặc dù vẫn nghĩ đến cậu kia nhiều nhất nhưng quả thực đôi lúc cô vẫn đế ý đến người khác nữa ). Cả hai hầu như ko noi chuyên gì với nhau suốt cả năm cấp 2 đó. Rồi lên cấp 3, ko học cùng nhau nữa, khi đó không hiểu sao mà hình bóng của cậu bạn không mất đi trong tim cô như những người khác mà vẫn tồn tại một cách đáng ngạc nhiên. Lên đại học trời run rủi thế nao mà cả hai học cùng trường, cô lại có cơ hội gặp lại cậu tuy rất hiếm hoi đã thế họ lại còn lờ đi coi như không biết nhau! Cũng xin nhắc lại là cô gái vẫn thích chàng trai, chỉ vì nhát thôi. Cuối cùng cô lấy hết can đảm để bắt chuyện với cậu kia nhưng phản ứng của cậu ta làm cô hơi bị ''khớp'', nói cho đúng hơn là cậu ta chẳng phản ứng gì cả, còn cố tình tránh đi. Thấy thế nên cô bạn tôi cũng lùi lại không dám có hành động gì nữa. Vậy nhưng trong lòng thì cô càng ngày càng nghĩ đến cậu kia nhiều hơn,luôn luôn. Mặc dù cô khẳng định với tôi rằng đó không phải là yêu, thậm chí cũng không được gọi là thích nữa vì cô hoàn toàn không hiểu gì về con người, tích cách của cậu ta, rằng đó chỉ vì trong tâm hôn cô có chỗ trống nên vẫn còn nghĩ đến cậu ta, rằng đó là '' một con búp bê đẹp trong ***g kính mà mình không có được nên khao khát'', chỉ cần có thời gian để quên đi nhưng xem chừng mức độ ''cảm'' lại ngày càng nặng thêm mới chết chứ,biểu hiện như việc chủ động bắt chuyện vốn không phù hợp với tính cách của cô ở trên chẳng hạn( cô này thuộc tuýp ít nói, ít giao du, hầu như không bao giờ chủ động làm quen, nhất là với một boy) , dạo gần đây lại còn thấy lên mạng bói yêu với lại search về tình yêu, vẫn luôn nghĩ vẩn vơ về cậu ta, không biết là có định quên đi thật không nữa! Mà theo lời kể thì cả hai, nói thẳng ra là chả có kỉ niệm gì với nhau, số giờ thoại tổng cộng suốt mấy năm qua chắc được nửa tiếng!
    Thế là thế nào nhỉ? Cho xin cái giải pháp luôn nhé!
    Bonus thêm là mãi năm lớp 11 cô kia mới tình cờ biết rằng hồi cấp 2 cậu bạn kia cũng thích mình. Tất nhiên là lên đại học thì thứ tình cảm trẻ con ấy chắc chắn là không còn nữa rồi ( vì thằng kia nó dửng dưng thế cơ mà, chỉ có cô bạn tôi vẫn còn vấn vương thôi). Nói kĩ vậy để các bạn nắm rõ tình hình.
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bảo cô ấy mắc bệnh tưởng là mệt lắm. Để thời gian mà làm việc khác
  3. nhamtruong

    nhamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Uh, đồng quan điểm với tui đó, nhưng nói thì nó công nhận, xong rồi lại vẫn chứng nào tật nấy. Chuyện tình cảm thật phức tạp!
  4. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Lý do kia kìa . Chẳng quen được boy nào để lại ấn tượng sâu sắc bằng boy kia thôi . Bây giờ phải thay đổi mình, cởi mở hơn, tham gia các hoạt động xã hội, quen nhiều boy khác thì sẽ quên chú kia thôi .
    Mà cô này chẳng lẽ lên ĐH rồi mà từ bé đến giờ không có vệ tinh nào à ?
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phức tạp. Chẳng qua nhàn cư vi bất thiện + ko có giai nào ra hồn thích thế thoai
  6. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi . Em cũng định nói câu này, nhưng chữ thiện nghe chừng có vẻ không hợp lý lắm .
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đổi thành: nhàn cư vi bất ... thường
  8. nhamtruong

    nhamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cái ban jumanjii ác miệng quá, tui cũng đã có vệ tinh nào đâu!
    mà kiếm đâu cái hình mashimaro hay vậy?
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    thế này là thế nào á ?? đơn giản thế này là TƯƠNG TƯ rồi --> cần chữa trị gấp thôi, còn hồi cấp 2 nó thích đứa nào thì chả nói đc điều gì cả
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Huyễn hoặc bản thân thôi,ngồi nghĩ lung tung vớ vỉn,có định luật hấp dẫn cho con người đó bạn ah,càng nghĩ về điều gì đó thì nó càng thu hút mình đến gần..........

Chia sẻ trang này