1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề khổ tâm lắm đây (Mẹ và bạn gái)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Voodoo3, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voodoo3

    Voodoo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề khổ tâm lắm đây (Mẹ và bạn gái)

    Lúc tui chưa yêu thì còn thảnh thơi lo cho gia đình, bây giờ có em thì lo đi chơi vớI em, qua nhà em, lo đi làm kiếm tiền, rồI còn lo gia đình mình (vì còn có 1 mình tui vớI Mẹ) phảI chở Mẹ đi chỗ này chỗ kia vì Mẹ không biết đi xe. Chỉ có chuyện tui bận công việc ở nhà vậy thôi mà tui qua nhà em trễ 1 chút là bị em giận hờn nói khỏI gặp, không tôn trọng em. Các bạn nghĩ thử khi yêu thì cần hiểu nhau chuyện đó chứ đâu cớ gì giận nhau hoài ??? Em nói sao tui không nói cho em biết , yêu nhau , em biết gia cảnh nhà tui quá mà còn vậy thì tui buồn quá, không biết than thở vớI ai nên trút bầu tâm sự lên đây mong các bạn chia sẻ.
    Lúc này sao tui gặp toàn chuyện rắc rốI hết gia đình, hàng xóm, công việc làm rồI lạI tớI em, nhiều lúc cảm thấy bế tắc quá !!!
    Các bạn ơi làm ơn cho tui vài lờI khuyên đi nha
  2. moonlymoonly

    moonlymoonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh giai ơi!Mạn phép cho em hỏi 1 tí được ko?Bạn gái của anh mấy tuổi rồi?or anh đang yêu đứa ôn con học cấp 2 nào.
    Anh nên sớm có biện pháp mà giáo dục người yêu đi, tình hình thế này là hỏng. Chảng biết thông cảm cho anh cũng như mẹ anh gì cả.
    Theo em, 1 quan niệm đúng nhất la người yêu thì có thể có cả tá nhưng mà Mama thì chỉ có 1 thôi.
    Em thấy người yêu anh có vẻ õng ẹo và điệu quá (chắc là ở nhà dcj bố mẹ nuông chiều lắm đây).
    Chỉ khổ thân mẹ anh. Anh mà là 1 thằng yêu mù quáng thì chắc là bỏ cả mẹ để chạy theo phục dịch cho người yêu.
    Hy vọng anh đừng là ngườ như thế.
    Tóm lại 1 câu, giáo dục lại bạn gái đi anh ạ(nói rõ hoàn cảnh 1 lần nữa để đừng có mà trách nhau)
  3. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là bác nên giải tán kiểu yêu đương này đi cho xong. Yêu mà cóc biết nghĩ, cóc cần thông cảm cho người mình yêu thì yêu đương cái gì. Đã biết hoàn cảnh của bác vậy, yêu thì phải thông cảm cho nhau chứ. Ích kỷ kiểu này, gặp em em giải tán từ lâu rồi chứ đừng nói là yêu đương mất thời gian.
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng hiểu nguời yêu bạn có phải là 1 co chiêu ko nữa............. Bạn thử.. ko gặp co nàng 1 tuần dể giải quyết hết rắc rối gia dình di,,, Con bé dấy ko hiểu dược thì,,, Sau này làm vợ sao dược.. chẳng nhẽ mẹ già và mẹ trẻ àh hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  6. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, đừng có đụng tý là đã bỏ thế chứ. Con gái là hay nũng nịu lắm. Bạn cũng nên hiểu vì bạn gái của bạn có yêu bạn nên muốn ở gần bạn thôi. Chịu khó nói chuyện với cô ý về vấn đề này, nếu yêu bạn thực lòng cô ý sẽ hiểu ra thôi
  7. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác mà tôi thấy mình có tội to với 1 người quá... hix,Tính đi tính lại tôi mới có được 2 lần đến đúng h hix hix.....
    còn với em người yêu của bác thì chán chẳng muốn hình dung xem là người thế nào nữa,bác thử đến muộn lần nữa và tất nhiên chuẩn bị với 1 lý do hết sức chính đáng xem sao thái độ của em thế nào,chớm giận cái quit luôn .....
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Cho em ý nghỉ luôn đi pác...trên đời thiếu gì con gái đâu...sơ sơ nhìn qua có 4 em trong này trả lời bác nè...em nào em nấy đều hiểu cho bác cả...bác yêu đại một em trong này có phải khoẻ không he he
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chì trích em ý nhiều làm gì. Ừ thì em ý cũng có hơi õng ẹo, thậm chí cực õng ẹo và còn ích kỷ nữa. Nhưng mà yêu thì người ta phải thế, chứ yêu mà lại chỉ có "Anh yêu em", "Em yêu anh" rồi hôn nhau chút chít thì chán lắm. Thế mới nên giải tán đấy ạ.
    Còn bác Voodoo đừng có buồn, khi nào không có ai dỗi bác bác mới thấy buồn hơn đấy. Cũng đừng dại dột ngó nghiêng em nào trong này cả. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thì khốn. Có gì buồn cứ lên đây bôi nhọ quân địch một tí là được.
  10. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ! Thấy có mỗi bạn này chí lý chứ mấy cô kia là toàn tính bài chia rẽ bác Voodoo3 và người yêu của bác rồi tính đường nhảy vào cưa bác. Đang yêu nhau đâu có phải nói chia tay là chia tay được ngay đâu.
    Mà có khi người yêu bác trong lòng cũng không giận lắm đâu nhưng cứ trách bác thế để làm nũng bắt bác phải thanh minh này nọ ý mà. Theo em thì chuyện này cũng nhỏ thôi. Có một chi tiết rất quan trọng để quyết định xem thế nào là cách mà cô ấy giận ý bác ạ. (nói năng thế nào, giọng điệu ra làm sao, có thực sự căng thẳng không v...v....)

Chia sẻ trang này