1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề khó xử. Mong các anh chị lớn có kinh nghiệm giúp đỡ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CHISURI18, 03/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHISURI18

    CHISURI18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề khó xử. Mong các anh chị lớn có kinh nghiệm giúp đỡ

    Em 16 tuổi . Hôm nay, em gặp một chuyện rất bức xúc muốn kể cho mọi người nghe. mong mọi người chỉ cho em biết phải làm gì. Nhà ông ngoại em có 8 người con. Em là người con của người thứ 4. Thằng con trai của bác cả năm nay mới học lớp 2 nhưng lại là một thằng lỳ lợm láo toét kinh khủng. Hom nay bố mẹ nó gửi nó lên nhà em chơi. cả ngày nó chành chợ với con nhỏ em gái của em. mới được 4 tuổi. đau hết cả đầu. Chành chọe mãi rồi nó tẩn con bé kia. Bực mình quá em mới đánh cho nó một cái vào tay. Nó dám lao vào oánh cả em . Em giữ chặt tay chân nó lại nói với nó là đừng có đầu gấu. Hix . nó bị giữ mà vẫn cố đạp em rồi lại còn chửi bậy nữa. Nên em dã vả cho nó mấy cái. Em bị cả nhà mắng còn nó bị lằn vết tay trên mặt :(. Chắc là em sai. Các bác bảo em phải làm gì bây h ??
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là cái thằng oắt con kia mất dạy thật nhưng mà em cũng hơi nóng rồi. Thứ nhất nó là trẻ con, mới học lớp 2 mà, thứ 2, nó mất dạy mà bố mẹ nó không dạy thì không việc gì phải đến lượt mình phải dạy nó cả. Thứ hai là nó chỉ đến nhà mình chơi 1 ngày thôi, có đồ gì dễ vỡ thì cất hết đi, sổ sách, những thứ riêng tư cho vào tủ khoá lại, rồi đi đến nhà bạn hoặc rúc vào mạng là xong, các bác nhể!
    Thôi, lần sau rút kinh nghiệm
  3. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tui trẻ nó ưa ngọt lắm, em chiu khó bớt nóng ngọt vài câu là cơn nóng của nó sẽ dịu lại ngay thôi. Những có những đứa trẻ quá bướng bình...Nói ngọt không nghe ...doạ không sợ ...Thì có lẽ sẽ phải cho một trận đòn, (Nhưng trận đòn này thì nên để cho ông bà, cha mẹ hoặc cô bác đánh). Ông bà xưa nói "Dậy con từ thủa còn thơ" Nên loại bỏ những thói lỳ lợm láo toét của trẻ ngay từ khi còn nhỏ ...chờ tới khi lớn rồi thì khó sửa lắm.
    Tính theo Vai vế thì CHISURI18 còn là em của bé học lơp 2 kia, nếu mà ra tay vả bé đó vài cái thì chắc chắn bị cả nhà mắng rồi. Nhưng mà em đừng buồn nhé, cả nhà đều chiều chuộng bé kia không ai cho an đòn bao giờ nên bé đó không biết sợ, giờ thì chắc chắn đã biết "HƯ sẽ bị ăn đòn" Nếu sửa được tính nết khó bảo thì trận đòn của em cũng đáng chứ nhỉ?
  4. CHISURI18

    CHISURI18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc em vả nó xong ( 2h30) đến bây giờ là (6h25) thì nó không dám láo toét nữa. Có vẻ là nó đã biết em dám tẩn nó nên nó không bướng nữa. Nhưng khổ nỗi em hơi mạnh tay .nên bây giờ má nó có 3 ngón tay. Chắc bố mẹ nó mà nhìn thấy lại làm um lên. Nó là công tử bột mà. Chắc em sẽ bị mẹ mắng cho một trận nữa , rồi nghe bố mẹ nó mắng nữa. Hix , giá kể em được đi ra khỏi nhà thì tốt nhưng mẹ em lại bắt em ở nhà trông trẻ con. Còn gì là nghỉ hè của em nữa. Đang được tự do bay nhẩy thì bây giờ lại phải làm bảo mẫu không công.
    1 Sáng sớm đi mua đồ ăn sáng cho trẻ con
    2 Mua về rồi thì ăn, ăn xong lo di phơi quần áo.
    3 Gần trưa thổi cơm
    4 buổi chiều nhắc trẻ con học bài, di tắm
    5 Tối phải đưa chúng nó đinh sinh hoạt hè
    Trời ơi !!! Mùa hè của em :((
  5. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Thực tập thế này cũng tốt, 2 năm nữa đủ tuổi lấy chồng đẻ con càng có nhiều kinh nghiệm.
  6. CHISURI18

    CHISURI18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Giá kể em là con gái nhỉ. Con trai 100%. Các bác bảo thế có đau không ?
  7. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đảm đang đáo để nhỉ, nhưng chị thấy rất đáng khen em . Chuyện của em chị ko thấy em có điểm gì sai , chẳng qua chỉ là một chút tức giận cho hành vi láo lếu của em nhỏ kia thôi . Dù sao nó vẫn là trẻ con em ạ . Từ sau nó mà còn hỗn láo thì trước tiên em nhắc nhở nó một cách nghiêm khắc . Còn nếu nó vẫn " đầu gấu " xông vào đánh em thì lúc đó mới cho ăn đòn . Nhớ là lấy roi quất vào đít thật đau chứ đừng tát nó mà thành to chuyện nhé . Người lớn thì hay cưng chiều nên dễ làm hư đứa trẻ . Em bé đó mà ko uốn nắn kịp thời thì lớn chút nữa thành tướng cướp .
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    May nó không vào tay anh. Cỡ như thằng bé ương bướng này anh nhốt ngay vào ở chung với em béc-giê, có mà khóc thét !!!
  9. CHISURI18

    CHISURI18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Em cũng đảm đang đáo để nhỉ, nhưng chị thấy rất đáng khen em . Chuyện của em chị ko thấy em có điểm gì sai , chẳng qua chỉ là một chút tức giận cho hành vi láo lếu của em nhỏ kia thôi . Dù sao nó vẫn là trẻ con em ạ . Từ sau nó mà còn hỗn láo thì trước tiên em nhắc nhở nó một cách nghiêm khắc . Còn nếu nó vẫn " đầu gấu " xông vào đánh em thì lúc đó mới cho ăn đòn . Nhớ là lấy roi quất vào đít thật đau chứ đừng tát nó mà thành to chuyện nhé . Người lớn thì hay cưng chiều nên dễ làm hư đứa trẻ . Em bé đó mà ko uốn nắn kịp thời thì lớn chút nữa thành tướng cướp .
    [/quote]
    Nhưng thằng này phải gọi là rất quái vật. Trước mặt 2 bác em nó luôn tỏ ra là thằng hiếu thảo dễ sợ. Bên cạnh đó nó còn nói dối trắng trợn nữa. Thành ra anh ruột nó toàn bị ăn đòn oan.(ex: nó nói bậy với anh trai nó , anh trai nó không thèm đánh mà đi mách bố , đến khi bố nó hỏi thì nó nói dối tỉnh bơ là anh nó suýt nữa thì ăn tần vì tội mách điêu cho em .
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em cũng k chấp nhận đc cái kiểu trẻ con láo như nó . Em vả cho bay cả răng mấy đứa hàng xóm nhà em rồi chứ đừng có nói là "anh họ " . Em nghĩ là bác làm đúng . Trẻ con nhỏ mà k dạy , k biết sợ ai đó, lớn lên nó trèo lên cổ cả nhà à ! Ở đâu cũng phải có khuôn phép , nó đến nhà bác mà láo , bác cứ vả chít nó đi , rồi thuật lại mấy câu chửi cho bố mẹ nó xem bố mẹ nó nghĩ gì .
    Đến nhà ng ta , đánh con nhà ng ta mà còn to kèn được ! Lần sau bác thuê em đến vả phụ cho nhá !

Chia sẻ trang này