1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề khó xử. Mong các anh chị lớn có kinh nghiệm giúp đỡ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CHISURI18, 03/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHISURI18

    CHISURI18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc rồi mọi người ạ. Sau chuyện chiều hôm nay. Bây giờ em dang nghe mọi người chửi mắng ngoài phòng khách" ... Chỉ có thằng nhà quê mới khốn nạn mắt dạy như thế( Mọi người chửi thế vì bố em là người ngoại tỉnh mà ) Người hà nội không có cái kiểu lộn tông lộn ti đánh anh đánh chị như thế. thằng khốn nạn , thằng mắt dạy.... Mọi lần cũng vậy cứ có lỗi gì là tất cả( nhất là bác gái thứ 2trong nhà) đều buông những lời như thê. Em không phải là người Hà Nội chính gốc thì là sai sao?? Còn thằng nhóc đó về nhà nói với bố mẹ nó là em đánh nó và nó không chửi em . Lúc đó tất cả anh em trong nhà đều nghe thấy nó chửi em là như L*** vậy mà nó lại về kể với bố mẹ nó là nó trêu em là con lợn thôi mà em đánh nó. Mẹ em chỉ ngồi trong phòng học với em và thở dài. Còn lũ người ngoài kia tha hồ chửi , tha hồ nói... Không biết chia sẻ cùng ai em mới lên đây kể cho mọi người để trút tấm lòng. Buồn !!!
  2. Ocbuou

    Ocbuou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sau này nó lớn lên thì bố mẹ nó chịu khổ thôi bạn ạ, kệ nó đi, đừng có đụng vào. Hôm nào nó lên thì bạn cứ để sẵn máy ghi âm hay quay phim để làm chứng, bố mẹ nó mà biết con mình mất dạy như thế thì chỉ có nước chuối mặt ra về thôi.
  3. alfa_romeo_1981

    alfa_romeo_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bây giờ cũng nhiêu đưa hư kinh khủng, chửi bậy như ranh, rất láo. nhiều đứa được chiều quá sinh hư. Hành động của em lúc đó cũng dễ thông cảm thôi vì nó thế là quá láo,anh ma như thế anh cung không kìm chế được. Giá như bố mẹ của nhóc đó mà như em thi thằng nhóc đấy không lao thế đâu, trẻ con nhiều khi cũng phải cho vài roi cho biết. A nghĩ bố mẹ em mắng em vì chẳng qua vì nể bố mẹ nó thôi, nhưng lần sau mà đánh tre con em cũng chỉ nên đánh vào mông thôi chứ in bàn tay của em lên măt thằng nhóc thì nó cũng hơi qua một chút.
  4. CHISURI18

    CHISURI18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết là em hơi quá :( . Nhưng tại em hơi nóng tính với lại nó láo nên em mới làm vậy . Em còn nghe bố nó nói một câu " Con tao , tao còn không dám đánh , mày là gì mà dám đánh nó " . Em ước gì lúc đấy có thể nói với bác em " vì bác không dám đánh nên nó mới hư như thế , Chứ bác mà dám đánh thì chắc không có chuyện " . Bực thiệt !! Mọi khi có chuyện bực mình chỉ ấm ức chứ không kể được cho ai . Bây giờ có bao nhiu anh chị chia sẻ thế này. Chắc mùa hè sẽ không buồn nữa ^^
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Khá khen e đã "yêng hùng" tẩn thằng bé. Nhưng khá chê e vụ chui tọt vào phòng để cho họ hàng hang hốc nhà e "chửi" bố e vì lỗi của e, và vì cái lí do lí trấu mà họ nhà e lôi ra mà nhiếc.
    Bó tay! Hổng hiểu cái thứ văn hoá nghìn năm văn vật mà bác nhà e đang tôn thờ là cái j nữa?
    Mai sang nhà chị, chị cho mượn cái ***g chim. Nhét nhóc kia vào đó, khỏi ngọ nguậy....Mẹ nó, chị cho mượn cái kìm kẹp cua. Đủ bộ rồi nha!
    Ờ! Mà chị có con nhóc 9 tháng tuổi. Một công đôi việc, hay e trông giùm chị lun đi. Đằng nào thì hè này e cũng chẳng đi đâu được????Chớ đầu gấu với cháu chị, vì chị còn đầu gấu hơn cả e đấy!
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chắc được chiều quá nên đâm ra láo đấy mà Em đánh nó ko sai đâu, dù biết roi vọt ko có tác dụng mấy nhưng với cái kiểu ngang bướng thế này thì phải cho ăn đòn. Em cứ nói sự thật, mọi người tin hay ko là tuỳ mọi người, mình ko làm gì sai trái, sao phải im lặng nhận oan làm gì. Hồi xưa chị cũng trị thằng em họ của chị như thế, chỉ cần nó vênh cái mặt nó lên là chị uýnh cho 1 fát, chị cũng góp ý luôn cả với dì chị (mẹ thằng nhỏ đó).... Mẹ chị còn bênh nó, kêu chứ: " Em bé con chẳng nhường em gì cả, em bé em chưa biết gì đâu..." Người lớn mà cứ kiểu như thế thì sau bọn trẻ nó làm loạn hết Hồi đó thằng em họ chị mới 4 tuổi thôi, nhưng mà giờ nó đi học rồi, ngoan lắm, biết vâng lời lắm và ko dám láo toét với chị nữa đâu
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đến nước này thì ... chú cứ đưa cả bố nó ra đây !
    Con nhà vô giáo dục, từ bố lẫn con !
    ....
  8. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì fải buồn cả em a .Đừng vì những lời quở trách của mọi người hùa vào bênh thằng oắt kia mà em fải nao núng .Vì em ko làm sai mà .
    Bác em có con trai mà ko biết dậy dỗ thì sau này bác em sẽ gánh chịu những kết qủa do chính bác em tạo ra . Người ta nói , con cái vừa là hình fạt vừa là phần thưởng cho những bậc cha me thì ko có sai đâu. Nhưng cũng ko ngờ thằng oắt con kia mới tí tuổi đầu đã ma giáo và quỷ quyệt như vậy rồi . Chính ra lúc mọi người châu vào chửi bới bố con em mà em dũng cảm nói ra sực thật , vẫn lễ phép nhưng nói rõ ràng với lời lẽ cứng rắn cho cả nhà biết thì hay hơn . Dù sao thì với lứa tuổi của em việc này cũng hơi quá sức , nhưng chị tin tương lai em sẽ làm được .
    Với thằng lỏi kia nếu em mà có máy ghi âm sẽ tuyệt hơn , để làm bằng chứng cho bố mẹ nó hết bênh con chằm chặp và cũng giúp bố mẹ nó bớt tính hống hách đi .
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bố mẹ em có lẽ hiền quá nên không dám nói lại gì họ vì cùng là người lớn với nhau thì chẳng khó gì mà không nói được. Nếu là chị thì mấy cái kiểu anh chị em mà xúc phạm nhau, lại còn phân biệt nhà quê với cả thành phố như vậy ,chị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà chị, đừng bao giờ bước chân vào nhà tôi nữa. Với những người họ coi thường gia đình mình như vậy thì chẳng nên tiếc làm gì, dù có là anh em ruột thịt đi nữa.
    Thôi em cứ lấy đây làm bài học, từ giờ tránh xa thằng nhóc đấy ra, dù cho nó đứng trước mặt cũng coi như nó vô hình.
  10. CHISURI18

    CHISURI18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà vẫn chưa xong đấy các anh chị ạ. Hôm nay bác thứ 2 lại lên nhà em chơi( nhà gần nhau mà ) . Không hiểu con nhóc 4 tuổi nhà dì em ( ở chung một nhà với em ) làm gì mà bác em chửi um lên. Bảo là đất nhà này sinh ra toàn đứa ghê gớm quái thai... Nói chán , đá thúng đụng nia chán rồi lại quay sang chuyện hôm qua...abc....abc. Rồi lại tiếp tục ngồi lôi em ra nói... Em bực lắm , nếu không phải là bác em thì em "quét" ra khỏi nhà rồi. Mẹ em nói với bác " thử hỏi cả nhà mình có thằng nào láo toét như con bác cả ? Với lại chị đừng có kiểu vơ đũa cả nắm lôi chuyện nó nhà quê ra nói. Thế có khác gì chị chửi bố nó không ? " Bà ý còn dám to tiếng với mẹ em là bênh con , để cho con mắt dạy , thằng đấy 6 tuổi mà đánh nó như thế...
    Phải nói thêm với mọi người là bác em " tốt" lắm. Trong năm học em đi chơi điện tử gần nhà thì bác rình , méc ngay với mẹ em nói là còn phải học hành, bây giờ không phải là tuổi chơi , mà là phải học. OK . Bác nói đúng , em nghe . Đến hè em ra hàng net thì bác cũng rình cũng mách mẹ em với lý do : "Nhà có máy sao không chơi . toàn đú đởn vớ vẩn . Trong khi con bác mà có ra hàng net thì vô tư đi con , mẹ cổ vũ"
    Em dạy con bác đi xe máy , bác vui vẻ lắm . Đến khi con bác mua xe tự thì đi chơi suốt ngày . no problem
    Em mượn xe của mẹ đi chơi với bạn cùng lớp thì bác kêu đú đởn. Dễ hư hỏng lắm. tí tuổi đã lượn xe máy phe phé rồi . Po'' hand.
    Em dám cá là sẽ còn chửi nữa , còn nói nữa .... Mệt quá !!!

Chia sẻ trang này