1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề khó xử. Mong các anh chị lớn có kinh nghiệm giúp đỡ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CHISURI18, 03/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ồ, em đúng là cậu bé ngoan đấy. Chả bù cho chị , hồi bằng tuổi em, chị bị thằng ranh ở gần nhà, là con nhà ông giám đốc một công ty to to, nó ném bóng và đá vào người mấy lần khi chị đi qua. bực wá, chị quay lại, thong thả đi về phía nó, nhìn vào bộ mặt nhơn nhơn của nó và mấy thằng ranh bạn nó và chị chỉ rất nhẹ nhàng bốp cho nó một cái vào má thôi. Thằng ranh con từ hồi đó đến h k hiểu sao ngoan với chị dễ sợ. Thề với em hôm kia chị đi làm ngang qua nhà nó, gặp nó đi học, nó còn chào mình rõ to. He he, buồn cười!!
    Còn thằng em của em thì đúng là sợ thật. Lí ra là chị khuyên em phải oánh thật lực đấy, nhưng xem xét tình hình thì thấy rằng làm thế chỉ nhọc xác mình thôi, mất công nghe bác em réo rắt suốt ngày. Em cứ mặc kệ thôi em ạh, vì với những gia đình như thế, chỉ có thể tự nhìn ra vấn đề thì họ mới hiểu, chứ còn để mà người khác chỉ bảo này nọ thì họ chẳng thông đc đâu. Miễn là mình tránh đừng để bà ta bắt gặp là khỏi lu loa lên í mà. Chúc e hè vui
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ờ cái chuyện họ hàng nhức óc lắm
    tớ có kinh nghiệm rồi
    cãi lại thì bảo láo
    mà k cãi được thì mình sẽ ấm ức , cái cục ấm ức ấy nó mà to như cái đống rơm khô là thể nào cũng có hoả hoạn
    kể ra mình cũng chưa đánh đứa nào họ hàng cả mặc dù có đứa nhìn muốn móc mắt làm bi lắm , toàn đồ đạo đức giả
    tránh voi chẳng xấu mặt nào em ạ
    bỏ được thì bỏ , k bỏ được thì hãy đập
    cơ mà em cũng nóng tính fết nhể
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong thấy toát cả mồ hôi
    Thế này nhé, chị nghĩ chuyện thằng láo toét lớp 2 kia thì em cứ ghi âm là hay nhất. Nếu em có cái máy ảnh có chế độ camera nữa hay nhất. Ghi vào, rồi trưng ra cho bố mẹ nó xem. Giải quyết được khâu ấm ức + cho ông bà ấy thấy con ông bà ấy mất dạy thế nào. Hoặc không thì rình rình, thu thập đến hơn chục lần nó chửi bậy (chửi ai chửi ở đâu ko cần biết) để bố mẹ nó không kêu "Thằng bé lỡ mồm". Khi nào nó đến nhà chơi thì lẳng lặng ôm em 4 tuổi cho ngồi vào 1 góc, ko cho chơi với nó nữa, hư người ra. Đồ đạc nào quý giá bắt mắt thì cất khẩn trương, mình cứ im ỉm, ko nói ko rằng, kệ nó.
    Còn chuyện bà dì, em nói với mẹ em. Lần nào đi ra đường hay đi đâu em xin phép mẹ, nói rõ "con ra quán internet ABC; ngồi đến tầm mấy giờ, mấy giờ..." hoặc "con mượn xe chạy sang nhà bạn, chạy đi mua cái này cái kia.." Đó, mẹ em biết rồi thì bà dì nói nữa cũng thế. Tiếp, thỉnh thoảng em vào bếp phụ mẹ nấu cơm, nói vu vơ mấy câu " Sáng nay con thấy thằng XYZ nhà dì KLM chạy rông xe ngoài đường đánh võng với mấy thằng du côn, khiếp thật đấy....Con đi xe đi tà tà cũng đã ghê rồi, đường xá bi giờ..lộn xộn..". Thỉnh thoảng đèo mẹ đi chợ, đi thăm bạn bè, em lái xe thật cẩn thận vào, mẹ em yên tâm, ko còn nghe lời bà dì kia nữa đâu.
    Thế nhá, chúc cách mạng thành công.
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 05/06/2006
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 05/06/2006
  5. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    cái này chị có kinh nghiệm lắm. Mấy đứa em họ chị cũng được bố mẹ chúng nó chiều nên hư lắm. chị kể ra đây em xem thế nào.
    1. Đứa thứ nhất cứ 10h đêm lại lên quấy giấc ngủ của ông chị. Gặp hôm chị về nhà thăm ông bà bắt gặp nó như thế... Chị bảo ông không được bênh nó, ông già rồi, phải nghỉ ngơi, không ai được làm phiền. Sau đó chị bê nó ra ngoài sân thượng tối om, cho đứng giữa đống cây cảnh rồi chị đóng cửa vào nhà. Đứng ngoài khóc khản cổ thì chị lôi vào bảo "hôm nay thế này thôi, nếu tái phạm thì sẽ bị đánh." sau đó gọi mợ chị lên, có mặt ông chị thì chị bảo "từ này mợ chú ý các em, khuya rồi phải ru nó ngủ, ông già rồi cần được nghỉ ngơi, đừng để em nó lên quấy ông như thế, lần sau nó như thế chắc chắn cháu sẽ đánh nó!"
    2. Đứa thứ 2 là 1 thằng ranh con rất mất dạy, ai nó cũng đánh, ai nó cũng chửi (y như thằng anh họ em). Chị ngồi với Bà chị, nó chạy vào, bà bảo nó "chào chị đi", thế là nó đá bụp một phát vào ống chân chị. Chị ôm ngang bụng thằng lỏi lên, phát lia lịa vào mông nó. Nó khóc rống lên. Bà chị bảo "thôi, xin lỗi chị đi!" Chị bảo "thằng này hư quá bà ạ, để con cho nó một trận..." Mẹ nó không dám vào can, sai osin ra can, chị bảo "bác đi ra, trẻ con bé tí mà không dạy dỗ rồi mai sau đánh lại cả bố mẹ à?" Thế là chị oánh cho nó một trận tơi bời.
    Nói chung chị có lợi thế hơn em là khi chị nổi nóng lên thì mọi người dẹp hết. Ông bà chị cũng chẳng can nổi. he he he. Lần sau em cứ lừa lúc không có ai, nhốt thằng ôn dịch đó vào nhà xí, tắt đèn đi. bọn trẻ con rất sợ bóng tối.
    Còn nữa, chị rất không đồng ý chuyện em núp trong phòng để cho mấy bác em chửi mắng bố em như thế. Nếu là chị hả, nhất là bét, xông ra đấu trang đòi lẽ phải ngay, kể cả ngày mai bác cháu không nhìn mặt nhau nữa. Bác cháu cũng chẳng bằng bố mẹ ruột thịt nhà mình. Mama... ngoại tỉnh mà không là người à? Không có nhà quê thì tự dưng có thành phố đấy hẳn? Nếu truy ra đến khởi tổ ngọn nguồn thì các cụ ăn lông ở lỗ hết, chẳng thằng quái nào là tỉnh thành sẵn cả. Vớ vẩn! Vỗ ngực là thành phố mà coi thường người khác... việc này đến bác nông dân 10 đời người ta cũng không thèm làm
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ớ, chị nghe mà thấy ấm ức quá đi mất thôi, họ hàng cái kiểu giề vậy, dân Hà Nội mà ăn nói vậy lại còn đi chê người ở tỉnh khác. Thú thực ko đáng xách dép cho nhà em đâu. Thôi thì họ tốt họ hưởng, xấu họ chịu, chiều con cái kiểu đấy thì mai sau ráng nhận cái hư của nó. Đúng sai thế nào, em cứ nói, chị nghĩ chẳng việc gì phải sợ cả. Như mấy bạn bên trên nói ý, lần sau mà gặp cái thằng ku mất dạy kia, cứ vác cái ghi âm đi, nó chửi câu nào record lại câu đấy. Em không cần nói nhiều, ko cần hành động nhiều, trừ khi nó chửi quá đáng, phát cho vài phát vào mông ấy , bây giờ nó cũng kinh em gòy. Gặp nó, làm mặt lạnh cho chị, nghiêm vào, nó mà nói năng láo lếu, quắc mắt lên nhìn, dù sao nó cũng còn trẻ con, nên còn biết sợ sợ đôi chút. Làm em thì làm em, nhưng nó láo, mình lớn, mình vẫn phải dạy nó, miễn là đừng print thêm vài ngón tay nữa lên cái mẹt của nó là được.
    Còn về phần họ hàng của em ấy mà, chị nói thật , bó ... tòan thân, hết thuốc chữa gòy. Em ko nói được, mà còn bị cho là láo, lần sau cứ lôi bằng chứng ra, rõ ràng minh bạch; chỉ cần bố mẹ con cái hiểu nhau, thì đếch thằng nào dám phá hay nói xấu gì cả. Như chị embemuathu nói ấy, cứ quang minh chính đại, chẳng sợ bố con thằng nào. Em đừng buồn em ạ, ko đáng với những người họ hàng như thế đâu, quá lắm thì em phải lên tiếng mà bênh vực gia đình mình, bây giờ thì có thể là chưa, nhưng 2 năm nữa em đủ tuổi trưởng thành rồi, em có quyền và đó là nghĩa vụ của em đó. Đừng để họ lấn tới nữa, con run xéo mãi cũng quằn, mình có thể ko giàu, ko khá như họ, ko phải dân thủ đô, nhưng mình cũng là con người, cũng sống như bao người khác, họ ko có cái quyền khinh thường hay sỉ vả gia đình mình như vậy.
    Cố gắng lên em, ko đáng để buồn, em phải đấu tranh, phải bảo vệ và lên tiếng vì gia đình của em. Trên đời có luật nhân-quả mà, hãy làm những việc ko trái với lương tâm của mình, thế là được.
  7. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Khi chị ở tuổi của em chị cũng không kiềm chế được nóng nảy, chị cũng đã tẩn mấy lần thằng em họ rồi ạ, cả chị gái ruột của chị nữa chị cũng cho bà í mấy trận rồi , nhưng mà sau này lại thấy hối hân lại ra xin lỗi em , xin lỗi chị lần sau cứ thế..he he.. Theo chị thì em nên thực hiện chính sách của mấy bác trước dậy em í , mượn 1 cái máy ảnh KTS có quay phim , quay lại hết, thu thập thật nhiều chứng cứ vào, cứ thỉnh thoảng quay 1 phát , được nhiều nhiều thì cho nó xem trước xong rồi cảnh cáo tống tiền bảo là tao có bằng chứng rồi đấy, mày có muốn công khai không, à mà em nên cho mọi người xem trừ bác em ( cái loại bác này phải đối phó từ từ...) để mỗi làn bác í réo tên ai ra chửi thì mọi người lại được cười thầm trong bụng... À quên chị khuyên em nên đối mặt với tất cả mọi sự việc, đằng nào thì em cũng bị chửi là đồ mất dậy rồi, đằng nào cũng mang tiếng ác cho ác luôn , chị bảo em nhé , em ra đường mà gặp bác em, em lại gần và cúi chào lễ phép rồi hỏi : bác ơi, mấy cái vết tay trên má anh cháu đã lành chưa ạ.!...kệ chứ, cứ xoáy vào nỗi đau của bác em cho chít... nếu bác em lại chửi , em cứ kính cẩn đứng nghe, rồi trả lời , cháu biết lỗi rồi ạ, may mà lúc đấy bên cạnh cháu không có cái gậy chứ có thì chẳng may cháu phang anh bé thì còn nguy hiểm hơn... hi hi. dùng chiêu nầy bảo đảm có hiệu quả, thứ 1 bản thân em sẽ rất hả hê, thứ 2 bà bác em sẽ tức nhẩy câng cẫng lên , càng sướng , đối với bà này càng chọc cho bà í tức càng thích... thử áp dụng nhé, chúc em thành công
  8. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chiêu của bác Hoài Anh độc thật. Em là em phục bác đấy
  9. bongcaykonia

    bongcaykonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này cẩn thận quá, dạy trẻ con mà cứ như đi bắt tội phạm hình sự vậy, phải cố gắng thu thập đầy đủ chứng cứ rồi trưng ra cho bố mẹ nó xem nữa rồi mới dạy nó thì có mà loạn xã hội. Cái loại bố mẹ nó như thế thấy quá bình thường với những cái gọi là "chứng cứ" rồi, vì nếu họ còn biết "dị ứng" với những cái gọi là "chứng cứ" đó thì tự họ đã biết dạy con họ ngoan từ lâu rồi. Theo góp ý của mình, thằng trẻ con cậu cứ lôi vào tẩn thật mạnh vài trần cho chừa đi, ko ngại ai nói hết, người lớn vị nào mà nói lăng nhăng thì cũng tần luôn, nếu ngại là bác, ko tẩn nổi thì nhờ mấy thằng thanh niên hay đi "bảo vệ lẽ phải" nó tẩn hộ luôn cả mấy ông bác đó luôn. Làm như thế thoạt nhìn thì có vẻ hơi ngược, anh em con cháu đánh nhau lộn tu nhưng thực chất đó là mình đang góp một phần bảo vệ trật tự xã hội đó, vì những thành phần kiểu đó, cả người lớn lẫn trẻ con đều là những thành phần có thể làm đảo lộn hết cả trật tự xã hội mất thôi.
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    keke, phải chi em ở gần chỗ chị, chị cho em mượn cái máy ghi âm . Nếu sắm được rồi thì để chỗ nào khuyất khuyất em nhé, đừng cho thằng oắt con thấy (nhưng phải bảo đảm là trong tầm nghe thấy được của máy), rồi để cho thằng oắt nổi điên chửi bới .Chứng cứ rành rành rồi, phải để cho mẹ con nhà họ nhục thì họ mới tránh mình, ko là vẫn lu loa lên đấy ...
    Chị nói thật chứ con nít láo chị thấy nhìu lắm rồi .Ngày xưa kế nhà chị có gia đình đông con cháu, mấy đứa mới 4,5 tuổi đã nghe nó chửi Đ.M suốt ngày .Chả trách, kể cả bà ngoại nó còn chửi người ta xoang xoảng nữa là, hỏi sao chúng ko như thế (trẻ con ưa bắt chước) .Có hôm cái lũ mất dạy thấy con bé hàng xóm đi mua đồ ăn về thì liệng sỏi dù con bé đó chả qua lại đụng chạm gì , thế mà bà nó thấy ngay đó lại ko biết can ....Chị nghĩ bụng, sinh con ra mà để cho nó thành cái thứ đầu đường xó chợ như thế thì thà sinh quả trứng ăn còn sướng hơn .Cha mẹ mà ko biết dạy con nữa thì quá xá tệ, nó ko giúp ích cho xã hội thì thôi, có khi thành bọn đầu trộm đuôi cướp thì loạn .Chừng đó các bậc cha mẹ mới sáng mắt ra ....Mô phật, mình thà mang tiếng ác chứ sau này nhất quyết ko có chiều chuộng thái quá cho con nó hư người

Chia sẻ trang này