1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề khó xử. Mong các anh chị lớn có kinh nghiệm giúp đỡ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CHISURI18, 03/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Được mr_tiamo sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 07/06/2006
  2. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ,cao thủ quá...Bác tư vấn luôn tớ vụ này đi..Gần nhà tớ cũng có 1 thằng oắt con bố láo kinh khủng,sư bác nhà nó,đi qua nhà mình nó toàn bấm chuông ,bình thường nó bấm 1 cái còn đỡ,có hôm nó chập mạch nó bấm đến hơn chục phát liền.Mà thằng ôn này rất lì,có hôm mình rình đúng lúc nó bấm chuông chơi cả xô nước bẩn(tất nhiên là nước lau sàn thôi chứ không fải nước ...k...ứt...đâu.....).Nó chạy không kịp ướt như chuột,mà nó vẫn không chừa.Mà nó rất khôn,nó biết mình ở trên khi nó bấm chuông có chạy xuống dưới cũng không sao kịp được,nên sau hôm đấy nó bấm như mả cha nó bị đào vậy ,tức không chịu nổi.Lại còn thế này,có hôm cái chuông nhà mình nó bị hở điện,chạm mát,mình cũng kô biết nhưng mà hôm đấy nó bấm vào thì ăn quả giật tung đít,thế mà chả hiểu nó hỏi ai lót cái giấy vào tay xong rồi vẫn bấm ầm ầm,mịa,tức thế.Con em mình về bấm chuông cũng bị....giật tung đít luôn,hic,nó bảo em vừa mới thấy thằng ôn con bấm chuông nhà mình bỏ chạy xong,mà nó bấm có sao đâu.Thế mới chuối chứ.Mà rình mãi không tóm được nó.nói với bố mẹ nó thì chỉ được vài hôm,sau đâu lại vào đấy.Chả nhẽ lại cứ đi mách mãi về 1 cái tội không đâu,ngày nào cũng đi mách bố mẹ nó có khi lại bảo mình thừa hơi.Điên không tưởng được.Chả nhẽ hôm nào lại nấu nồi nước sôi dội cho nó thành con Cám luôn,cho chừa cái thói quấy rối người khác.
    Các cao thủ giúp đỡ tớ xem giải quyết thằng oắt này thế nào,cái chính nó là oắt con,chứ nó mà lớn lớn thì tớ cho nó vào viện rồi....hic hic.....
    Ở đời sao lắm thằng trẻ con quái ác thế không biết,lớn lên không biết nó thành cái hệ gì nữa...
  3. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    ôi , đọc bài này xong tớ cười muốn rụng cả răng . Bây giờ nhiều trẻ con mất dạy thật . Khu nhà tớ cũng lắm đứa quái thai . Trước có 1 thằng cũng thuộc dạng " chuông tặc " với bắt nạt cả em gái tớ . Mie , bấm chuông tớ cho bấm thoải , được cái tớ toàn ngủ ở tầng 1 , cho nên hôm nào buồn buồn ko có việc gì làm + tâm hồn đang bức xúc tớ vác chổi ra rượt cho chạy toé cả khói ra quần ( mà toàn rượt kịp thôi nhé ) . Vài lần thế là cậu í chán . Còn vụ bắt nạt em tớ , con bé nó chạy về dấm dứt , nhưng mà được cái thằng bé này tớ lườm cho 1 cái , hỏi yêu 1 cái là nó dạ dạ vâng vâng , chị chị em em ngay . Thỉnh thoảng gặp nó hỏi han nó vài câu tình cảm , nó cũng bớt quái dần . Mỗi tội mấy năm sau về nước chơi , gặp lại nó giờ là 1 cậu chàng 16 tuổi rồi nhưng bố láo kinh khủng , tớ rút ra rằng trẻ con nó đúng là tờ giấy trắng , nó chính là hình ảnh minh hoạ xác thực nhất về gia đình bố mẹ nó . Thằng bé này lớn lên ở 1 gia đình mà chồng vợ chửi nhau , anh em vác dao rượt nhau thì lớn nó thành du côn cũng chả có gì là khó hiểu .
    Nói chung là tớ ủng hộ cách xử xự của bạn mở topic này , trẻ con mà hư là tớ nện luôn . Nếu ai cũng nhịn nó , nó lại tưởng nó là bố tướng mẹ tá ở nhà thì càng sau càng hỏng . Tớ chỉ ko đồng ý với bạn là để im cho mấy người họ hàng chửi kháy cả bố mình . Bố tớ cũng là dân ngoại tỉnh , lấy mẹ tớ lại HN gốc . Cả họ nhà ngoại hở tí là chửi kháy . Tớ ko bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra . Trước kia tớ đã có lần đánh nhau với bác tớ chỉ vì bác dám nói xấu bố tớ . Lần đó tớ bị tát cho sưng cả mặt nhưng mà tớ cóc sợ , vì bản thân người lớn khi nói những điều như vậy là đã tự hạ thấp nhân cách của mình .
    Bên nội tớ cũng có bà bác là chị ruột bố tớ , suốt ngày rình rập để bôi nhọ 2 chị em tớ với bố . Bác ý nói với bố tớ rằng cả họ chỉ có con bác ý là tốt , là ngoan , còn thì 2 chị em tớ là 2 đứa ko ra gì ( đến chính tớ cũng hiểu là mình ko ra gì ở điểm nào nữa khi mình vẫn đảm đương mọi việc , kính trên nhường dưới ).Bố tớ kể hết lại với tớ và hỏi " con nghĩ sao khi bác y nói về con như thế " . Tớ chỉ bảo " bố nhắn với bác là nếu bác có gì ko hài lòng về con thì có thể nói chuyện trực tiếp thẳng thắn để góp ý chứ đừng nói sau lưng như thế " .
    Túm lại là bạn nên nói chuyện thẳng thắn với người lớn . Có thể bạn sẽ gặp sự phán đối theo cách rất tiêu cực , nhưng bạn phải cho người ta thấy được quan điểm của mình .
  4. cabasa2211

    cabasa2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết thấy hay quá! Nếu dạy trẻ con "hư" cách ổn thoả nhất không hẳn là bạo lực! Mà học cách của các cụ "mặt trận": Lấy tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục là chính! Nếu không được mới dùng đến bạo lực vũ trang! Hì... Bạn chưa giáo dục đã "tẩn" cho nó 1 trận như vậy thì... chẳng ai "thông cảm" cả!
    Nhắc 1 lần ko nghe, 2 lần ko nghe, đến lần thứ 3 "tẩn" cho "lên bờ xuống ruộng", lần sau chỉ cần nhìn là "sợ đến già"!
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Con trai thì làm sao, he he
    Khi tớ bằng tuổi cậu bây giờ tớ còn làm nhiều việc theo cậu là không có ý nghĩa gì đấy nhé... Được cái bi giờ bọn em tớ lớn lên, đứa nào cũng quý tớ.... Thỉnh thoảng cũng thích phết đó.
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, chuyện gia đình họ hàng nhiều khi người ta cũng nể nhau thật, nhưng phải tớ, bố láo tớ đập cho toẹt mỏ . Tớ cũng có đợt ở với họ hàng, nhà có cậu con trai cầu tự nên chiều lắm chả ai dám làm gì nó, nó coi trời bằng vung. Hồi đầu đến chơi, thấy mình chả bao giờ thèm chào, nhiều khi mình nạt nó còn dám chửi lại mình chứ. Về sau, sang đấy ở 1 thời gian, có 1 hôm dám láo, tớ oánh cho 1 trên lên bờ xuống ruộng, hé hé, thằng nhóc mới có 5 tuổi nhưng tớ chả thèm đánh vào mông đâu, cứ nhằm mẹt mà vả, lúc đầu còn lì, sau rùi cũng phải mở mồm, hà hà. Nhưng được cái bố mẹ nó bít là thằng nào hư, nên để cho mình trị, không bênh cũng không cho ai bênh. Đánh xong lại ngọt nhạt với nó. Từ đấy nó sợ tớ 1 phép, nhưng vẫn quý tớ lắm. Lừ mắt cho cái là sợ . Nên tớ nghĩ trẻ con vừa uốn nắn vừa dùng roi vọt, nhưng cái quan trọng là bố mẹ chúng nó cũng phải biết điều chứ như mấy bác trên kia thì con cái cũng ra đi sớm thôi
  7. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    em khuyên một câu : "đánh ít thôi nhưng phải ra đánh" .
    CHISURI18 nếu còn phải chăm sóc thằng anh họ một lần nữa . Đừng ngại kiếm cái chổi hoặc dây điện đánh quắn đít vào thì thôi. Đừng ngại nó khóc , nên nhớ lúc đánh thì hỏi : "tại sao lại đánh ? " và bắt nó trả lời. nếu nó mách bố mẹ thì sẵn sàng trừng mắt hỏi cu cậu "tại sao bị đánh" nó sợ ngay. Còn bà bác ý , lần sau có nói cậu đú đởn cứ nhẩm nha mà trả lời bác "tiên trách kỷ" cho tớ . đảm bảo có người bốc khói ngay ý mà
  8. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Chiêu này được, tuy nhiên hơi khó thực hiện, vì khi bị đánh, thằng anh họ sẽ gào lên cho mà coi, mìh hỏi, nó cứ gào, ko thèm trả lời thì ăn thua gì.
    Có vẻ như bà bác cả nhà cậu này ghen ăn tức ở với nhà cậu (vì lý do kinh tế, chẳng hạn) nên cả 2 vợ chồng mới hậm hực nói xấu nhà cậu như vậy.
    CHISURI18 phải xác định sẽ phải tiếp xúc với 2 vị bác, thằng anh họ mất dậy này cả đời. CHo nên, khi 2 anh em ở cạnh nhau, nó hư, là nện thẳng cánh. Còn với bà bác, lần sau, có mang thằng anh họ mất dậy sang gửi, CHISURI18 nói luôn: "bác chửi nhà cháu dân nhà quê, nảy nòi ra cái đồ quái thai, thế thì đừng mang anh sang gửi bên này. Bên này không cao sang, ko nhận được. Bác kiếm chỗ nào sang trong, gốc HN mà gửi. Mẹ cháu là em ruột bác, chứ không phải là ô sin nhà bác". Đằng nào cũng mang tiếng mất dạy rồi, thì đừng sợ bị chửi mất dậy thêm lần nữa.
    Còn với bố mẹ CHISURI18, thì CHISURI18 cứ đàng hoàng công khai như có người ở trên đã chỉ. Khi đi, xin phép đàng hoàng. Và khi tẩn thằng anh họ xong, thì cũng trình bày luôn với bố mẹ đầu đuôi câu chuyện, tại sao mình lại đánh nó. Và dứt khoát với bố mẹ là thằng đó mà còn láo, con còn đánh. Thằng anh họ ăn đòn vài lần tự khắc sợ.
  9. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    oạch! vào đây mới thấy XH thu nhỏ của bọn trẻ con , thằng hàng xóm nhà tớ còn thuộc hàng khủng hơn , hôm nọ đâu như cách đây hơn ... 1 tháng : con em với tớ đang ngồi chơi Picachu ở quán nét quen, ( quán lúc đấy cũng khá đông ) nó mò sang ( nó 5 tuổi thôi ) đứng cạnh chỉ trỏ rồi còn nói linh tinh nữa,
    con em cầm tay nó định lôi ra ngoài, không ngờ trong lúc loằng ngoằng thế nào mà nó đấm thẳng vào ... ngực , ....em biết đấy không phải là vô tình mà nó đc ai đó dạy cho , quân bố láo ! thế có mất dạy không cơ chứ
    thằng này nổi tiếng ở xóm tớ vì một vụ mấy anh lớn đang chơi đá bóng , nó đứng xem rồi cũng chỉ trỏ, nói linh tinh , mấy thằng kia cũng chẳng vừa, mắt trước mắt sau , nhìn không thấy người lớn thì cùng xông vào bụp nó chảy máu mồm ra thế mà em thề là nó không khóc lấy 1 tiếng nào, .....cái mặt nó cứ nhơn nhơn, gan lỳ cóc tía , em nghĩ thằng này sau ra làm tướng cướp mất
    bố mẹ chiều con quá mà

Chia sẻ trang này