1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề khó

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 13151719, 12/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 13151719

    13151719 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề khó

    Trước hết tôi phải xin lỗi ông bạn nối khố vì ông ta không dùng nick này nữa, nên tôi xài tạm để xin tư vấn cho việc của mình
    Thưa cả nhà, tôi đang có 1 vấn đề nan giải với câu hỏi nghe rất chuối là "LÀM THỂ NÀO ĐỂ TIẾN TỚI TÌNH YÊU VỚI 1 NHÂN VIÊN CẤP DƯỚI"
    Dạ mong các bạn đừng chửi mắng tôi. Tôi xin trình bày như sau:
    a) Tôi: xấu trai, 29 tuổi (1978), mặt bình thường, hơi lùn (1m52), đã từng yêu nhưng nay tan rã, trình độ cử nhân. Hiện đang là Phó giám đốc kiêm trưởng phòng NS của 1 công ty có khoảng 100 NV
    b) Nhân viên: là 1 trong khoảng 70 NV nữ của Cty, sinh 1981, đoan trang, có học thức
    c) Hoàn cảnh: Gặp lần đầu tiên khi PV tuyển dụng, khá ấn tượng vì nét đoan trang, duyên và học vấn, khả năng tiếng Anh tốt. Sau PV xác định nhận luôn vì đây là ứng viên mà công ty đang rất cần. Sau khi tuyển dụng thì cùng với hàng chục NV khác được tôi chủ trì và cùng với nhiều người khác hướng dẫn học việc 1 tháng. Chưa bao giờ gặp riêng cả, chỉ gặp trong môi trường làm việc (ngày đi qua lối đi mấy lần), và gặp khi có hoạt động chung của Cty (ăn cưới, công đoàn). Khi hết hợp đồng thử việc tôi đã gặp để ký hợp đồng chính thức, đã khéo léo lấy danh nghĩa công ty mời bạn đó cùng bạn trai gặp mặt (uống caife ) để thăm hỏi, thực chất tôi muốn thăm dò xem đã có bạn trai chưa. Sau khi thu xếp cô ấy nói sẽ đi 1 mình, không dám hỏi là bạn trai đâu (hỏi thế không tiện). Tuy nhiên mãi không gặp được vì cô ấy phải làm ca. Lần cuối thì đã hẹn ngày nhưng đến giờ tôi gọi thì máy tắt. Sau đó gặp ở Cty thì vẫn bình thường. Hôm qua đi ăn cưới thì ngồi cùng bàn, tôi tế nhị đã không ngồi đối diện, đến thay mặt BGD 1 chút rồi về.
    Vấn đề là tôi rất có cảm tình với cô gái này, muốn tiến xa hơn thành tình yêu? Nhưng làm thế nào bây giờ?
    Bản thân tôi có mấy cái khó:
    1. Không cao to đẹp trai để xứng đôi vừa lứa với người đẹp
    2. Là Phó giám đốc, trong khi cô ấy chỉ là NV. Việc này nếu công khai thì rất dở vì nó sẽ làm khó cho cô ấy. Tôi sợ tiếng đồn không hay. Và thêm nữa tôi làm việc rất độc lập và cứng rắn nên không phải lúc nào cũng được lòng NV
    3. Mình cũng nghèo, chẳng giàu có gì (Phó GD vẫn là đi làm thuê thôi, khi tôi vào đã làm trưởng phòng rồi mới lên)
    4. Người như cô ấy rất có thể đã có người yêu, chỉ chờ ngày cưới (đi ăn cưới NV suốt mà lòng tan nát, hồi hộp chờ đến ngày cô ấy mời cưới). Nếu chưa có người yêu thì cô ấy cũng giữ ý vì khoảng cách xa quá, mà có thể cô ấy cũng không thích mình (ngày hôm trước hẹn tối mai gặp, tối mai gọi lại thì tắt máy, đến giờ vẫn không giải thích)
    Xin mọi người tư vấn dùm là tôi nên làm gì? Làm như thế nào để có được tình yêu cho mình. Thực sự tôi đã loay hoay với tình cảnh của mình cũng được mấy tháng rồi. Rất lúng túng nên đành phải xin các bạn lời khuyên.
    Xin tặng trước các bạn và
  2. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như cô NV của bạn lảng tránh tiếp xúc riêng với bạn, điều kiện số 1 của một cuộc theo đuổi thất bại. Lý do có thể là cô ấy không thích bạn hoặc cảm thấy không tiện (vì bạn là cấp trên, cô ấy sợ mang tiếng chẳng hạn). Bạn nói bạn không có ưu điểm về ngoại hình và kinh tế, vậy thì khả năng mong manh (có thể là duy nhất) để thu hút cô ấy là tài năng của bạn. Tuy nhiên điều này chắc phải cần thời gian và cơ hội may mắn nữa. Nhưng mong manh không có nghĩa là hết hy vọng. Hãy sống có tâm và cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn. Chúc bạn lạc quan.
  3. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Phó giám đốc và nhân viên đấy là quan hệ ở Cty , tất nhiên trong công việc bạn có nhiều điều khó xử .Còn ở ngoài đời thường thì ai cấm bạn đi cưa cô bé đó (trừ khi người ta đã có chồng), cho nên phải tỏ ra quan tâm (nhưng đừng quá đà nếu không sẽ phản tác dụng ) hãy là 1 người bạn bình thường biết lo lắng chia sẻ với người ta trong cuộc sống (lưu ý tránh động chạm đến công việc), theo quan điểm là thích thì phải quan tâm , bạn không đẹp trai ngời ngời thì phải dùng đòn mưa dầm thấm lâu , tình huống này phải kiên trì .Good luck
  4. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tự ti quá, đúng là những người có tuổi rồi thường hay ngại ngùng không tự tin và ....liều lĩnh như cánh trẻ tuổi. Bác cứ cố lên ạ. Tình yêu phải dũng cảm mới được.
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    theo như cái cách anh diễn đạt ở đây , em nghĩ anh là người rất thông minh . Biết mình biết ta sẽ làm được việc lớn,có điều có thể anh đang làm cho mình hồ đồ và ở thế bị động ,bình tĩnh , ắt sẽ có hướng giải quyết .chúc anh thành công.
  6. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    vứt cha nó quan niệm đi ong anh, muốn yêu còn sợ điều tiếng.Hỏi xem người ta co người yêu chưa, có thì thôi, không có thì từ từ tính tiếp.Có điều yêu thì phải biết cách bảo vệ người ta khỏi điều tiếng.còn về mình thì chủ động tìm cơ hội mà tới, cấm mặc cảm, đó là điều tối kị.........
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài của anh em thấy anh là người thông minh và tế nhị.
    Phụ nữ không phải ai cũng trọng ngoại hình hay kinh tế trước mắt đâu anh ạ, nhưng em đảm bảo là ai cũng trọng người giỏi, nhất là người có có bản lĩnh và có chí, vì thế anh đừng tự ti nữa nhé. Tự tin quan trọng lắm anh ạ. Nó không thể giúp anh là 200% con người thực của anh, nhưng giúp anh thể hiện được 100% phẩm chất của mình, thế là tốt rồi. Anh hãy quan tâm đến cô ấy hơn, chứng tỏ sự chân thành của anh, cho cô ấy những lời khuyên trong cuộc sống chẳng hạn (mà em nghĩ đấy là điểm mạnh của người thông minh và từng trải như anh), đầu tiên hãy cứ coi cô ấy như em gái đi, để cô ấy đừng ngại, sau này từ từ hẵng thay đổi cho phù hợp anh ạ.
    Chúc anh thành công trong công cuộc tìm đường vào trái tim người đẹp nhé!
  8. tungnt_neo

    tungnt_neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của quote-gwens83 hay lắm!
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với Bác chứ em còn chẳng đc như bác, cơ mà cái quan trọng là bác phải tìm hiểu xem cô bé kia có bạn trai chưa thôi, em thấy cô đấy cũng khá kín đáo đấy, bác cứ tìm hỉu cho kỹ, còn về việc tấn công thì cứ từ ưừ, đôi khi vội vã cũng hok làm lên chuyện ji cả, thử tìm hiểu sở thích của cô ý, chứ con gái 81 thì em nghĩ cũng khó em nào chưa có BF lắm bác ạ, nhưng cơ mà số zời rồi tránh hok đc,bác cứ mạnh rạn lên
  10. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Nhận định hơi vội vàng.
    Có thể nhận định chung bác ý là người biết mình biết ta, có chút tự ti.
    Theo em bác muốn thành công thì phải sử dụng thế mạnh của mình: tài năng và thời gian ư
    Vì bác yếu điểm về hình thức và tài chính chưa mạnh nên phải đánh từ từ và lâu dài.
    Con gái cũng thích ngoại hình, nhưng không phải là quan trọng nhất.Tất nhiên là tùy người và tùy thuộc vào cả đối thủ của bác nữa
    Bác cứ tiếp cận dần, anh em thân mật hiểu nhau. Phải sống tâm lí, thể hiện tài năng và bản lĩnh, thêm chút hài hước, luôn làm cho cô ấy thấy thú vị khi ở bên bác....và chờ đợi
    Làm được những điều thế rồi mà cô ấy không chịu đổ thì thôi đi bác ạ. Kiếm em nào hình thức bình thường nhưng sẽ là vợ tốt, dạy con ngoan sau này mà cưới. Chứ không cứ thích các em trẻ đẹp thì mệt lắm, hơi sức đâu mà làm ăn và phát triển sự nghiệp chứ

Chia sẻ trang này