1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề không mới nhưng không biết giải quyết thế nào????giúp mình nhé

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lagia81, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lagia81

    lagia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không mới nhưng không biết giải quyết thế nào????giúp mình nhé

    Mọi người ơi, giúp bạn mình với. Đứa bạn thân mình rơi vào hoàn cảnh này, mình thương nó quá mà chẳng giúp j được nó cả. Đành nhờ mọi người tư vấn zùm nha. Hoàn cảnh của nó là thế này: Nó và Bf của nó (hơn nó tận 4t) yêu nhau được gần 3 năm rùi, hai đứa nó hợp nhau lém, cũng đã tính chuyện cưới xin rùi nên tết vừa rùi ông kia đưa gia đình sang. Khổ nỗi bố con bạn mình lại thật thà quá, kể với bố mẹ ông kia là mẹ nó bị mất vì ung thư. Chẳng hiểu thế nào nên ông bà kia về kiên quyết ko cho nó và anh kia lấy nhau. Ban mình buồn lắm, nó kể mẹ ông kia khóc lóc và ko cho cưới. Hôm T7 vừa rồi, ông ấy sang nhà nó thì bị bà mẹ gọi điện lại bắt về nhà nói chuyện chọn 1 trong 2 người. Bây h con bạn em nó rất buồn, nó bảo chẳng biết làm thế nào, anh giai kia thì đang bế tắc, nói là muốn giải thoát cho nó vì ko muốn nó lãng phí tuổi thanh xuân. Nhưng mà 2 đứa vẫn yêu nhau lắm. Ông ấy bảo không muốn mất bố mẹ và cũng rất thương nó, nhưng mà ông ấy chẳng biết làm thế nào...Các bạn ơi, mình thấy chuyện cưới xin gia đình phản đối trong xã hội ko phải là nhiều nhưng mà nhiều người vẫn vượt qua được đúng ko..mình thấy ông này có vẻ yếu đuối qúa, mới gặp rắc rối ty đã nản lòng, làm con bạn mình đã buồn càng buồn hơn.
    Các bạn cho bạn mình lời khuyên với, nó có nên tiếp tục theo đuổi mối tình này ko? hay làm theo lời của ông kia??Chia tay???
  2. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cái gì không phải của mình thì sớm hay muộn nó cũng không thuộc về mình!
    Nhưng với 1 nguời đàn ông hèn như vậy, cũng không có gì phải tiếc cả. Vì nếu trong cuộc sống còn rất nhiều sóng gió mà chúng ta phải đương đầu... Mới có chuyện bé tí như vậy mà cậu kia đã không vượt qua được thì sau này làm thế nào để tiếp tục....
    Giải tán đi, " Thà có 1 kết cục không ra gì còn hơn để những việc không ra gì mà không bao giờ kết thúc"
  3. dongvi_paic

    dongvi_paic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì bệnh ung thư vú có di truyền thì phải, mọi người lo lắng cũng đúng thôi. Nhưng cũng có chắc là lấy người k có bệnh gì thì ít nữa cũng thế k? Mình nghĩ không phải vậy, đây là một thử thách đối với tình yêu của hai bạn ấy. Mình nhớ đã đọc được về tình yêu của một đôi vợ chồng có vợ bị ung thư trên ungthu.net, rất xúc động. Nếu như 2 bạn của bạn đọc được những tâm sự của người chồng trên đó hẳn hai bạn ấy sẽ biết làm thế nào để vượt qua khó khăn "nhỏ " này và sẽ thầm cảm ơn là mình vẫn khoẻ mạnh để yêu nhau.
  4. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn dongvi_paic nói đấy. Mọi người cho rằng ung thư là căn bệnh di truyền nên phụ huynh của bf lo lắng cũng có thể thông cảm được (mặc dù quan điểm này chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định cả - theo mình là như vậy). Điều kiện sống bây giờ chắc là do áp lực công việc, ô nhiễm môi trường, thực phẩm độc hại nên ngày càng có nhiều người mắc căn bện này (chứ không phải chỉ do di truyền đâu nhé). Tuy nhiên mỗi cơ thể có một sức đề kháng và chịu đựng khác nhau và nhất là khi sống điều độ và biết quan tâm đến sức khoẻ của mình thì cũng không bi quan đâu. Nên hi vọng 2 bạn có thể đả thông tư tưởng của phụ huynh. Chúc hạnh phúc.
  5. bipbip16

    bipbip16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương cho cô bạn gái và đáng trách cho anh kia vì mới có chuyện cỏn con vậy mà đã hoảng..he..he.. Chẳng lẽ cô gái kia vì có mẹ như vậy mà phải chịu thiệt thòi hay sao..Bất công quá Bao Thanh Thiên ơi...hố hố theo tôi thì bỏ đi cho nhẹ nợ. Thà đau một lần còn hơn đau mãi về sau
  6. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Anh trai mình trước đây cũng yêu một cô gái mà mẹ đã mất vì bệnh ung thư. Bố mẹ mình tuy có suy nghĩ một chút nhưng không ngăn cản vì chuyện đó. Chỉ có mẹ mình không chịu vì cô gái ấy hơi gầy, và gò má cao, sợ ...không tốt cho chồng. Anh mình chẳng nghe, cứ yêu, rồi sau này họ chia tay vì một lý do chẳng liên quan gì tới bệnh ung thư cả.
    Còn bạn thân của anh mình nữa. Anh ấy yêu một chị, định sang năm cưới thì mới đầu năm nay đã phải cưới vội vì mẹ chị ấy bị ung thư, sắp mất. Bố mẹ anh này đều là bác sỹ đấy, nhưng họ không thể ngăn cản con mình, nên đành cho anh ấy tự lựa chọn (mặc dù 2 bác cũng buồn).
    Mình kể chuyện này để bạn lagia81 thấy nhân vật quan trọng và nắm quyền quyết định trong những việc thế này chính là người con trai. Họ phải cứng cỏi, tin tưởng người yêu và biết trấn an người nhà, ở đây chính là bố mẹ họ. Trở lại chuyện của bạn bạn, nếu người con trai ấy ngay trong những ngày mới phát sinh vấn đề này mà đã dao động rồi (mặc dù quen nhau tới 3 năm), thì làm sao có thể hy vọng anh ta chịu đựng được nếu phải cần tới một thời gian dài để thuyết phục bố mẹ? Nhất là một khi đã nói cái kiểu "muốn giải thoát cho em, không muốn em lãng phí tuổi thanh xuân". Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại khuyên bạn của bạn hãy chia tay, thế thì đơn giản qúa.
    Việc cần làm bây giờ là, nếu bạn của bạn qúa yêu anh ta thì hãy thử tỉm hiểu kỹ hơn về căn bệnh này, và khả năng di truyền của nó cũng như phải ăn uống và tập thể thao thế nào để cơ thể có sức đề kháng tốt. Ung thư có thể di truyền, cũng có thể không, mình tin là như thế. Đồng thời tìm hiểu xem có những người nào đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng vẫn lấy nhau và vẫn sinh con khoẻ mạnh và sống thọ không? Nếu đưa ra được những bằng chứng có sức thuyết phục, thì hy vọng 2 bác sẽ có cái nhìn bớt cực đoan. Bạn của bạn cũng cần nói ngọt ngào với anh bạn trai, để vực tinh thần của ông này dậy, chứ bây giờ mà giận dỗi thì chẳng giải quyết được gì cả đâu.
    Chúc bạn của bạn có đủ tự tin và nghị lực để giữ được tình yêu của mình.
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Giải tán là giải tán thế nào hả ông anh ? Giải tán thì để em gái tôi đợi vài năm nữa thành bà cô à ?
    Đã gắn bó vài năm rồi thì cứ bình tĩnh mà tìm cách tháo gỡ. Trên đời này cũng lắm người đàn ông bị sự chi phối của bố-mẹ dù đã lớn tuổi. Bảo họ yếu đuối, hèn hạ cũng ko hẳn đúng.
    Tóm lại ngoài việc kiên trì nhẫn nạy bám dai như đỉa (sướt mướt, tỉ tê), cần sự hỗ trợ của các vai quần chúng (bạn bè, anh-em). Không thắng lớn vụ này mới là lạ !
    @em gái viết bài này : anh biết có vài cặp, lúc đầu bố mẹ chồng phản đối kịch liệt, thậm chí ko tổ chức đám cưới. Nhưng về sau bằng tài khéo léo của người con dâu, và thằng cu (làm con tin). Cuối cùng thì cũng phải thuận hết. Cố lên thái bình dương !
    Tóm lại : từ từ rồi khoai cũng phải nhừ !
  8. lagia81

    lagia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã dành cho bạn mình những lời khuyên chân thành. Thú thực mình cũng không dám khuyên bạn mình bỏ người yêu vì nó yêu anh ấy lắm. Mẹ bạn mình mất sớm, nó thiếu thốn tình cảm, gặp được anh ấy - rất quan tâm và hợp với nó thế nên nó nghĩ mọi việc sẽ suôn sẻ chỉ chờ đến ngày cưới, vậy mà...Bạn mình cũng đã nghĩ đến chuyện hai người sẽ đi đăng ký và ra ở riêng, khi nào có con sẽ mang về cho ông bà, Zưng mà ông kia có vẻ không thích làm theo biện pháp này vì nghĩ rằng như vậy không phải là biện pháp tối ưu. Trước đây mẹ anh ấy cũng đã từng phản đối rùi vàcon bạn mình toàn phải chấn an tinh thần cho anh kia thui, đến bây h cũng vậy. Có lẽ chuyện này phải cần đến thời gian và sự nỗ lực của cả hai bên nhỉ. Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mình

Chia sẻ trang này