1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề kì thị

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi bigskyvaley, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigskyvaley

    bigskyvaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề kì thị

    Tôi có kinh nghiệm cá nhân như vậy , người Mỹ gốc Irish rất kì thị nặng người gốc châu Á , có bác nào có kinh nghiệm như vậy không ? Nguyên nhân sâu xa vì sao , có bác nào biết không ? và có cách giải quyết nào hiệu quả không ? Cảm ơn .
  2. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________________
    Chào bạn Bigskyvaley ,
    Theo seaman thì không phải vậy đâu ..chỉ một vài cá nhân thôi ...thật ra Asian mình kì thị lẫn nhau hơn nhiều !!! Bạn cứ thử nghĩ xem mình có bao nhiêu chữ để nói mấy chú Tầu hay Lào .
    Vấn đề kỳ thị này chắc chắn không ít thì nhiều ai cũng đã trải qua một vài lần sau khi sống ở nuớc ngoài 1 thời gian . Nếu bạn sang Europe sẽ thấy dân Đức là kì thị nặng nhất ! Một nguời bạn sống ở Đức hơn 35 năm nay cho biết là nếu có tai nạn xe cộ , cảnh sát Đức đến , bạn lỗi hay phải , nếu bạn là Asian , thì chắc chắn 100% phần lỗi đã về bạn rồi , khỏi cần cãi nhau làm gì
    Cảm ơn bạn đã đem một đề tài rất lý thú để chia sẻ cùng các bạn ở box này
    chúc bạn 1 ngày vui
    seaman
    PS Cách giải quyết tạm thời là bạn thử vào đọc trang Đắc Nhân Tâm có thể bạn sẽ thay đổi thái độ của ông Ái Nhĩ Lan hơi khó tính kia
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 05/11/2004
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Em cũng có nghe kể về vấn đề kì thị. Nó kì thì đến mức mà nó còn dẻo mỏ cãi (1 thèng người Mĩ ạ, kô hỉu nó học hành lịch sử kiểu rì) rằng là lúc đấy VN mình yết kiêu wá, vì đuổi đc giặc ngoại xâm đi. Bọn Mĩ thấy thế đem quân sang dẹp loạn, hehe, thế là cuộc chiến tranh xâm lược VN - Mĩ mới nổ ra. Nó cứ cãi với cái anh mà em quen, rùi là 2 đứa chiến nhau, hehe, khổ thân cái anh kia, vì có nói thế nào nó cũng kô chịu hiểu cho bọn Mẽo muốn chiếm VN. Hơ hơ, rùi còn nhiều chuyện khác nữa cơ.
    Nhưng, đấy cũng chỉ là một phần nhỏ, cũng có những người Mẽo rất tốt. Rất nhiệt tình là đặc điểm chung.
    Đời lắm kiểu người muh.
  4. unicef

    unicef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ùa ùa, ở nhà em cũng nghe mọi người trong gia đình nói về vấn đề kỳ thị. Chị em hồi học bên UK đi xe điện ngầm , còn mỗi chỗ trống cạnh chị í mà con Anglé nó nhất quyết thà chịu đứng chứ đêk ngồi. Sis của em ức chế nhiều lắm, về kể cho roommate nghe ai dè chúng nó cũng experienced vài lần. Còn em à, nhớ hồi ở NJ có thằng Mẽo lắm mồm cứ so VN với Mỹ, thế này thế kia, coi thường nước mình, nó nghĩ nước mình là đảo hoang, đủ thể loại. Em tức wá bảo nó "Mày so VN với Mẽo làm gieè, to tát wá, cứ so tao với mày đây này, tao nói được tiếng nước mày nhưng mày đek nói được tiếng nước tao" Thế là từ đấy ku cậu im luôn

Chia sẻ trang này