1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vấn đề là ai sai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi imizzu, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imizzu

    imizzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là ai sai

    [pink] 4 tháng đầu yêu nhau mà giận dỗi hết lần này đến lần khác, cứ vài tuần là 1 vụ, chia tay chia chân nhiều đến mức chán chả thèm nhìn mặt mũi nhau nữa. châm ngòi đều là từ cái mặt bí sị + thái độ anh mún làm khỉ j` thì làm, chả liên wan wái j` đến tui cả của tớ. nhưng ng/nhân sâu xa là tớ ko chịu nổi OX của tớ , chứ còn bản thân tớ là ng` dễ tính, luôn muốn đại xá thiên hạ đâu có rỗi hơi mà giận ng` dưng như thía
  2. imizzu

    imizzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chiện mà tớ bỏ bụng nhứt là mấy vụ cao su giờ.
    Đám cưới thày giáo, tớ đường đường là thân nhi nữ, phải lóc cóc dậy từ sớm để đi đón OX (lý do là vì nam nữ bình đẳng, mà nhà em tiện đường còn nhà anh ngược đường. cơ mà tại phụ mẫu sinh ra tớ vốn dại zai nên...) .Sớm mùa đông rét phải bít, trời thì mưa lâm thâm (câu này là của Bác hehe), tớ 1 thân 1 mình đứng đợi ở ven đường. Mà nào có phải vỉa hè vỉa lộ j` cho cam, cái đường đấy đang làm, mới xong có làn bên ngoài nên chỗ tớ an toạ chẵng khác j` giữa dường giữa chợ cả. Yên fận hơn tiếng đồng hồ (bh nghĩ lại thấy ngux nhưng mà...) gọi điện thì OX bảo ngủ quên. lại chờ thêm 2o'' nữa, tức phát khóc, thằng bạn hơi thân qua gọi nên mới đi. dạo 1 vòng, lau khô mắt mũi roài mới đến chỗ hẹn, đến nơi bị bọn nó chửi là con này đầu têu mà lại đến muộn nhât, ko dám cãi vì thấy nhục nhục, nỗi khổ ko giãi bày được nên nó cứ chất chứa, chan chứa luôn...huhu ngux ngux. Đang đi dọc đường lại 1 thằng bạn fone roài nhắn nhủ: H nhà mày đến từ lâu roài, ăn sáng chưa? sang ăn với tao, đói quá. Đến lúc đấy thì đã là sự căm hờn vì bị xỏ mũi, đùa giỡn,... sự căm tức ko thể kiềm chế
  3. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    bỏ nó đi e ạh
  4. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Thể loại bắt người yêu chờ 1 tiếng ở ngoài đường rét mướt thế mà em cũng yêu .
    Con gái anh sau này lớn mà dại giai như em , anh đánh cho tung mỏ :D
    Giải tán đi em ạ
  5. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nàng chỉ cần bớt dại dzai đi ,một tí và biến lão ta thành gà ngậm dây thun là lão ta sợ ngay ý mà .
  6. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ôi ai lại để thân gái phải đợi 1 tiếng đồng hồ ngoài đường như vậy cơ chứ nhỉ ? Bạn nên nghiêm khắc với zai nhà bạn chút nữa ,nếu không có gì biến chuyển thì ok mình chia tay đi. Con trai phải là chỗ dựa cho con gái dù rằng nhiều khi cũng có thể thông cảm cho các ông trong vài chuyện nhưng chuyện này thì ..........no
  7. imizzu

    imizzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đời thật wa'' fiền fức. Tiện đây tớ kể luôn vì OX nhà tớ kêu: cổ nhân có câu "tốt thì phô ra, xấu xa đậy lại" đại khái thía, thế nên tớ ko nỡ kể lể với mấy con bạn thân cũng như hơi thân. Kiếm được miếng đất tốt thía này fải tranh thủ xả xì trét cái. Zai nhà tớ bản lĩnh hơi cao nên tớ ko bỏ được, thấy iu ko chịu nổi. Hết lần này đến lần khác cho tớ chờ hàng ..n.. fút, nhứt là đứng chờ ở sân gần nhà tớ nên có rất nhìu ng` wen nhìn thấy ==> roài thì mẹ tớ cũng bít là tớ dại zai, mắng mỏ nhìu lân nhưng tớ mặc kệ, vì hồi đấy tớ iu zai nhà tớ lém Với cả nhìn thấy cái kiểu cười cầu hoà của hắn tớ lại mềm lòng huhu. Tớ bi jờ thấy mệt mỏi lém nhưng bít làm j` chứ vì gần đây zai ngoan dễ sợ. Chờ đợi ko bít mệt mỏi làm tớ...Tớ còn phát hiện ra 1 diều là: dập máy or ko thèm gặp mặt hoá ra dễ dàng kinh khủng. Vấn đề là tớ ko bít phải talk thía nào với OX rằng thì là mà mẹ tớ ghét hắn lém, toàn chỉ trích khích bác tớ thui. thật chẳng thấy ai như mẹ tớ cả. Mà tớ thì đang bắt đầu thấy thấm thía... Tớ luôn nghĩ mình dễ dàng bỏ qua 1 số chiện trong qkhứ của OX nhưng mà thật ra càng ngày tớ càng hay suy nghĩ. Liệu có phải tại ngày xưa nó ko iu tớ nhìu như bi jờ nên mới có thái độ đấy ko nhỉ? Thế sau này nếu lỡ đến lúc cưới xin roài, cảm giac iu đương lại jảm xuống roài, chuyện ngày xưa có còn tiếp diên nữa ko?
  8. imizzu

    imizzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới bít 1 câu hay ho: nhân vô thập toàn. Ng` ta khuyên tớ là làm 1 bài trắc nghiệm nho nhỏ, mỗi lỗi nhỏ xíu của zai mà làm tớ bị dồn cục trong lòng thì cứ thẳng tay mà trừ điểm. Nếu trừ đến 9d roài thì đúng là cần phải xem xét lại. Tớ đang định bắt đầu đây nhưng mà fải nhờ xóm giềng giúp chứ tớ lúc nào cũng mún tự bào chữa cho zai thui. Đọc lại topic thấy 90% là đáng để trừ 1d lém nhưng mà xét thái độ gần đây của hắn, mong các đạo hữu chỉ giáo nương tay 1 chút.
  9. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bạn kiên trì nhỉ, đôi lúc gặp khó khăn thật sự thì chả sao, nhưng mà toàn những lý do vớ vẩn mà bạn phải nghĩ ngợi như thế, ai đời dậy muộn vàđể bạn đợi thế, chẹp cứng rắn lên bạn, đôi lúc cũng phải bỏ rơi hắn tý chớ, nếu yêu thật thì mấy chuyện đó chẳng làm cho người ta chia tay, dưng mà không iu thì cái gì mà chả là lý do được.
    Zai không phải là tất cả, hị hị
  10. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    sao o nói thằng ra lun hết suy nghĩ với cái bác Õ kia cứ chất chứa im im như này mệt lém :(

Chia sẻ trang này