1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề là không có ai để mà iêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi svnl, 24/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ci_Ci

    Ci_Ci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Năm cuối à , thế thì mới có 23 hoặc 24 tuổi đúng 0 . Thế thì sinh năm 80 hay 81 ? Nếu cứ cố tìm thì còn lâu mới thấy , mọi chuyện để tự nhiên đê , con gái bây h người ta cũng 0 thích yêu sớm đâu . Nhưng mà gặp người phù hợp thì tiến lên , cố lên , bao h tớ với người yêu tớ chia tay tớ sẽ yêu ấy
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với đồng chí. Đồng chí bớt chess, bớt bia, bớt vào ttvn thì chắc là có thêm thời gian cưa gái.
    Đồng chí làm tớ hơi ớn. Biết đâu vài năm nữa tớ cũng vậy nhỉ???
  3. buddi

    buddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cái trò đời là thế đấy, cứ thấy người ta có mà mình không có thì cảm giác là phải có cho bằng được Đến khi có rồi thì lại thấy nó đâu thật sự hay ho như thế.
    Tôi cũng như ông đấy thôi. Nhưng tôi nghĩ cái gì đến thì sẽ đến, có muốn cũng không được Bây giờ con độc thân cứ enjoy life cái đã, thôi thì cứ hết game rồi lại đá bóng, hết xinê rồi lại bar, bia bọt thì cứ đều đều, rồi đi du lịch nữa chứ, đời còn nhiều thú vui lắm (khì khì, yêu đương cũng là một thú vui thôi). Nhưng mà tôi không tán thành cái quan điểm lấy đại như ông (vừa khổ cho con gái người ta mà mình thì cũng chẳng sung sướng gì:)) ^_^
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Một phần còn phụ thuộc vào môi trường nữa chứ. Như con gái học ở các trường có nhiều nam ( BK, XD ...) thì sức mấy mà không có người yêu. Còn những nơi nào nam hiếm hoi (hay ngược lại) thì khó kiếm người yêu lắm. Như tui đây, từ cấp II lên đến cấp 4 số nam sinh cùng lớp chưa đếm hết 1 bàn tay. hi hi hi nên là... Nhưng kệ thui, cái gì đến sẽ đến thui, mình đâu đến nỗi mà phải lo lắng cho già người (xấu thêm..) Cứ bình tĩnh Svnl ạ !!! Nhớ giữ các mối quan cũ và thiết lập thêm quan hệ mới. Tiềm năng trong tương lai cả đấy !!!
  5. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Nhóm bạn gái tớ đứa nào cũng học trường dương thịnh âm suy hết, đứa nào cũng hiền lành, dễ thương, vậy mà tới giờ ra trường rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai đấy cậu ạ. Cuộc sống nhiều điều lạ lắm, không có một công thức nào hết.
  6. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 1 số bạn gái đã an ủi tớ Hí hí hí , nhưng thực ra tớ cô đơn là đáng đời thôi . Câu : " những kẻ yêu nhiều khi trọn kiếp / chẳng dám xin và không nhận được gì " quả là đúng với gã tuy quần không hồng nhưng xem ra khá bạc mệnh svnl này
    Báo cáo các bạn là tớ biết cầm tay bạn gái từ hồi lớp 2 . Hồi tớ học phổ thông và năm nhất đại học ở VN thì gái chết vì tớ đông như kiến cỏ , 1 số em còn hăng say viết thư tình dài ngoằng như sớ tâu vua để tớ đọc nữa xinh trai học giỏi hiền lành em nào không thích ( hề hề hề , phét vật [​IMG])
    Nhưng thời gian học đại học ở VN thì tớ hỏng hẳn . Đại loại là hay đọc và xem các văn hoá phẩm đồi ...trọc , rồi thì chuyên dỡ ngói nhìn các chị sinh viên ở nhà trọ ... tắm . Sang tây thì lại còn hỏng hơn 100 lần ở VN . Quả là :
    " Xưa kia anh xấu nhất trần
    Ngày nay anh lại vạn phần xấu xa "
    Từ đó bản chất tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường trong tâm hồn tớ coi như là mãi mãi cách xa . Và tớ mắc bệnh thèm gái quá liều [​IMG] 3 năm ở tây tớ tán 4 em . 3 em đầu thì đại loại là tớ ... iêu đơn phương . Cụ thể là hôm trước hôm sau gặp gỡ thì tớ đã đòi cầm tay hôn hít sờ mông sờ má nên các em ấy chạy bạt mạng . Em thứ 4 thì yêu tớ thật lòng nhưng cũng không chịu nổi tính tán gái lung tung của tớ nên cũng cao chạy xa bay . Trước khi từ giã thì nàng chân thành khuyên rằng : " anh muốn có người thương thì cần phải thay đổi đi " . Tớ quát lên rằng : " yêu thì nói là yêu , không thì dzẹp , nhá , đây là đây đếc cần thay đổi , nhớ "
    Từ đó trở đi tớ ế hẳn . Với lại việc học hành đã vào giai đoạn quá căng thẳng đâm ra chẳng có thời gian để ve vãn em nào nữa . Lâu lâu nhìn chúng nó tay trong tay mà mình thèm nhỏ dãi . Phải chi mình cũng có 1 em người yêu để đêm đêm nằm chung cho nó sướng
    Túm lại tớ là 1 tên vô cùng gian ác . Đề nghị chị em cấm cảm thông an ủi tớ bằng mồm .Chị em nào muốn iêu tớ thì cứ việc ( giá mà có đứa nào dẫn xác đến yêu anh , LÀM THỊT NGAY
  7. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi tim gái mênh mông quá
    Bơi mãi anh nào thấy bờ đâu ?
    Gái ơi anh đâu là gỗ đá
    Mà sao thương nhớ cứ vời xa
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hí hí! Ngộ vật!
  9. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
  10. ironman_kivill

    ironman_kivill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    anh bạn ơi , đang tự do vậy mà buồn làm chi , như tui đây , thật chẳng giám kiêu ...hi , nhưng dọc ngang giang hồ có phải vui không , yêu mọi thứ ,yêu cảnh ,yêu người , và lúc nào cũng thích ...yêu cầu , thoải mái zậy mà anh muốn buộc mình chi cho khổ !? chính thoải mái nên cái face coolhandsome của tui không hề tàn phai theo long time ! hihi ........ vui lên nào , con gái chỉ để thêm chút gia vị cho đời thôi ! đừng vì thiếu nó mà buồn nhé !ở zậy không cho gái nó thèm !ihihi , làm cốc bia cho vui nào

Chia sẻ trang này