1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Van de lam them cho h/s

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi miss-hanoi, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss-hanoi

    miss-hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hoc sinh vn muon di lam them nhung hau nhu khong co co hoi, viec lam them nhu hien nay hau het chi danh cho sv, h/s khong co nhieu co hoi viec lam...Vi the ma h/s VN bi che la khong nang dong, thu dong trong cuoc song, it kinh nghiem thuc te...
    Vi the ma em muon di lam them, vay neu bac nao tim duoc hoac có cơ hội việc làm thì giới thiệu voi bà con ... Cam on nhieu.
    Nhan the ve van de viec lam cho hoc sinh, sv, cac bac cho them y kien nhe.


    Miss Ha Noi
  2. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Chà một vấn đề nhức nhói đây ! Có ai có ý kiến không ạ ? Chắc là câu hỏi này phải dành cho các anh chị cựu thành viên.
    [to miss_hn] Bạn vẫn chưa cho mình biết năm tốt ngiệp.
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tui chẳng bít nói gì cả, chỉ bít chia sẽ tình cảnh tui đã từng trải qua thui!!!tui cũng đã từng đi làm, hồi hè năm 11 ấy, nhưng chán lắm!!! tui làm (không ăn lương-"vừa làm vừa học"!!! hic) trong một công ty kinh doanh máy vi tính trên đường Trần Hưng Đạo (cũng khá gần trường mình), công ty đó thì nhìn có vẻ rất lý tưởng, công chiện làm cũng thế, nào là lắp máy, sữa máy, lắp đặt sữa chữa các hệ thống mạng LAN cho các công ty khác!!! tui mê tít thò lò, vì cứ tưởng là mình sẽ được làm những việc mình thích!!! nhưng mà, có ai dè đâu, 2 tuần đầu tui được cữ đi coi chừng xe cho công ty đó, ngồi ngóc mỏ cả ngày, chẳng làm việc gì chỉ nhìn mấy cái xe rùi cười, thấy người vào thì mở cửa, thấy người ra cũng mở cửa. 2 tuân sau, hình như là đã có người khác có "uy tín" hơn tui trong việc coi xe nên tui được chuyển lên phòng máy làm, mang danh là làm nhưng cũng chỉ được sai vặt mà thui, nào có được đụng đến cái ốc con vít nào đâu. sau đó, có 1 anh tự nhiên hỏi tui, "có mu'n học không???", trời, cứ như người chít đuối mà thấy được cây tre, tui gật đầu lia lịa "còn gì bằng", ảnh phán 1 câu : "mày phải sắm đồ nghề", ngay lập tức, tui ù ra chợ mua ngay 2 cây vít, và cả 1 bộ đĩa, tốn gần hít tiền dành giụm, hí hửng chuẩn bị được mó tay mó chưng!! ngày đầu, ảnh chỉ tui jump trên mainboard (cái nì hình như chỉ cần đọc cuốn hường dẫn của main board là được) nhưng tui vẫn mặc kệ, cứ học!!! ngày thứ hai, được ảnh chỉ cách lắp CPU, chỉ thấ nào là chưng số 1 và quăng 1 đống mainboard, cùng 1 dống CPU cho tui làm, tui vẫn cứ làm với đinh ninh là qua giai đaọn này mình sẽ "thành tài", nhưng (cái chữ này nghiệt ngã lắm) đ61n ngày thứ 5 thì hay tin anh ấy chiển ra công tác ở chỗ chi nhánh khác!!! từ đó tui lại có những chuổi ngày dài ngóc mỏ nhìn xe, rùi nhìn cửa, rùi lại nhìn người, sáng đến, chiều về, nhàm chán, chẳng được gì!!!! thế là xong một kì hè!!! hic hic
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  4. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thực sự nếu muốn kiếm việc làm thêm thì bạn phải tùy vào năng lực của mình. Ví dụ như anh O-O đó. Ảnh chuyên về máy tính chẳng hạn, thì sẽ thích đi làm thêm tại các trung tâm sửa chữa. Dung thì không rành cái chi hết. Tại vì từ chuyên Anh nhảy sang ban A, nên tin học chỉ ở mức độ tương đối thôi. Không biết lập trình, không biết tạo website. Nếu được, bạn có thể nhận đánh máy thuê như một số chỗ hồi trước Dung có làm. Mình có thể nhận về nhà đánh máy, đến đúng thời gian thì đem lên. Nhưng công việc này lại không tốt lắm. Bởi vì chỉ có tác dụng nâng cao khả năng đánh máy của mình lên thôi chứ không nâng cao kiến thức được. Trừ khi nào bạn gặp được một bài viết nào cần đánh liên quan đến khoa học thì bổ sung kiến thức thêm được một chút.
    Nói chung thì tùy khả năng mỗi người thôi. A, mình biết một người học trường mình đã xin làm thêm việc giữ xe ở một công ty nào đó. Đó cũng coi như là năng động, bởi do chính mình xin việc làm. Sau này ít ra còn có kinh nghiệm đi xin việc chứ...
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chuyện này đúng là hơi khó! Nếu như bạn là con 1 của 1 gia đình khá giả thì nhiều khi cha mẹ cũng kô cho đi làm đâu. Dĩ nhiên là nếu bạn quyết tâm. Tui thì chưa có kinh nghiệm như O-O. Lí do là năm lớp 10 học tệ quá, hè nghỉ 1 tháng rồi vào trường học thêm. Đến hè 11 thì đi chơi với lớp xong thì củng về lao đầu vào luyện thi ĐH. Hết lớp 12 thì đi du học. Bây giờ có muốn đi làm cũng kô được. Sv quốc tế chỉ có thể làm trong campus thôi, còn nếu làm bên ngoài thì chỉ có nước làm lậu trong các nhà hàng hay tiệm của Trung Quốc/Việt Nam, lãnh cash. Nhưng mà làm cái đó thì phải chịu lương rẻ, nên tui hổng cam tâm, mí lại gần chỗ tui hổng có VN. Nếu như học giỏi thì có thể xin làm tutor trong trường.
    Thật ra chương trình học trung học ở VN mình rất khó để cho bạn có thể vừa học vừa làm. Nếu có thì chỉ làm được trong hè. Mặt khác, bạn rất khó xin được những công việc như ý (O-O là 1 VD), vì bạn chẳng có kinh nghiệm cũng như tay nghề gì cả. Nói chung là nên đi làm khi đã yên ổn ở ĐH. Khi đó thì mình cũng tự chủ được nhiều hơn. Ở trung học thì lo thi ĐH cho tốt (ai mà chả biết thi ĐH ở nước mình khổ như thế nào), nếu mà rớt ĐH thì bảo đảm sẽ có công chuyện để làm liền.
    Si l'amour existe encore
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hì hì... mình chả hỉu í ấy...làm việc theo kiểu chân tay hay sao.. hic hic... mình từ năm lớp 7, 8 có dịch bài... những mẫu truyện nhỏ, tin tức.... những bản trắc nghiệm tâm lý...bằng francais sang tiếng V gửi lên báo á ( mình may mắn có thêm nguồn dịch từ bệnh viện mama nữa)... .. nếu làm cái đấy thì...ko tốn thời gian mấy.. vừa học thêm nhìu từ vựng... hay lắm đấy..cũng kiếm dc số tiền nho nhỏ..gọi là.. kiếm dc tiền.... ko fải tiêu wà xin tiền nhà nữa... bạn thử cách đó xem sao...
    Chúc vui nhá...
    Hì hì...các bác OO và Huy công tử... siêu thía??.. hì hì.. tui muh làm kiểu đó chắc đứng hạng bét wé.. hic hic....
    hì hì... ai vẽ đẹp.. thì làm nghe làm thiẹp đi... xin fụ việc thui... tiền cũng in ít.. hình như thú lắm đó.. hì hì..... thui.. tui nói thía thui..
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    hic, tui có siêu chổ nào đâu á???? kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng chả có siêu gì đâu á. Tui lười chết luôn. Hi vọng là sau này sẽ kiếm được chân tutor, kiếm thêm chút đỉnh tiền sách vở. À, mà Gorillaz dùng ngôn ngữ kiếm hiệp sai rồi nhá. Ai đời tên lại đi chung với công tử, hic..hic...? Trên này cứ dùng nick thôi.
    Si l'amour existe encore
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hì... các ông cứ khiêm tốn... dân LHP thuờng hay khiêm tốn dzậy lắm á hì hì...
    Gì thì gì.. tui thấy các ông vẫn siêu hơn tui.. nhất là ông O-O.... vừa học vừa làm ở " tuổi đời còn rất trẻ"... muh học vẫn siêu.. tui nể là nể cái đó...
    Kiều Fong da.i hiệp.... gọi tên là vì tui wên mất họ của ông.. chỉ đọc luớt wa ấn tuợng cái tên Lan Huy wá đó thui.. nên chỉ nhớ tên... ko nhớ họ... xin bỏ wa cho... bỏ wa cho...
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  10. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    tui nè, hay ra ngoài chợ của mẹ bán hàng
    trùi ui, mới có mấy tuần mà mặt tui béo ú ra
    tiền thì rủng rỉnh trong túi
    nhưng mà tui 0 vui
    vì sao á?
    làm cho mẹ, ăn tiền của mẹ thì hay ho gì
    tui thích xài tiền của người khác hơn
    vả lại, như vậy là phải nhờ vào mẹ
    tui muốn tự lập kia
    tui thích làm việc .... để kiếm tiền mua truyện, xem phim, ăn hàng , và đi shopping
    ai biết việc gì hay hay chỉ cho tui với
    Cổ Thiên Lạc _i love you

Chia sẻ trang này