1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề liên quan tới gatrongchoai và hamatma (Các bạn chú ý những vấn đề liên quan đến 2 người này c

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi pham_duc_trung, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    phamductrung ơi là phamductrung ,tôi thì không dám nói tôi người lớn hay là tôi trẻ con ,tôi cũng chẳng cãi nhau với bạn làm gì mà tôi cũng chẳng muốn như thế .nhưng mà tôi cũng nói cho bạn biết người đang mất bình tĩnh là bạn chứ chẳng phải tôi .tôi thì có cái gì liên quan đến việc này đâu mà tôi phải mất bình tĩnh ,mà mọi người có thấy tôi cố tình đì ai hay bênh ai không cơ chứ ,thôi chả cãi nhau nữa mất hay ,
    phamquynhhoa hôm nay mới thấy lên mạng đúng không ,tôi cũng thấy nick lạ nên đọc bài thấy hơi lạ ,
    nhưng mà dù sao thì dù mọi người cũng đừng có nóng quá như thế chứ ,lúc nào cũng như muốn nhảy lên đánh nhau ấy ,hoà bình thì không được à .có biết câu " dĩ hoà Vy quý không thế" ..chuyện này kéo dài quá rồi mà thực ra nó chẳng đáng để được kéo dài như thế .
    chán thật
  2. conang_ngo_ngao

    conang_ngo_ngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đúng là động chạm thật đấy. Nói ai đây, gatrongchoai . Chính thức gây chiến với pham_duc_trung rồi hả.Lại có chuyện hay để xem rồi.
  3. pham_duc_trung

    pham_duc_trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lên tiếng rồi đấy hả mày, gatrongchoaihp. Không cần phải trước mặt mọi người mà mày phải anh em với tao đâu. Mày là thằng như thế nào, tao biết rõ mà . Nhưng lên tiếng được là tốt rồi , ít nhất thì phải thế mới xứng đáng là một thằng đàn ông chứ.
    Hẹn tao hả, không cần phải đi đâu cho xa xôi cả. Một là mày xuống lớp tao, hân hạnh đón tiếp mày. Hai là tao sẽ lên phòng chat ở trường. Mày chọn đi.Sao phải đi đâu xa, ở trường mày sợ người ta nhìn thấy cái bản chất của mày à. hồi âm nhanh nhé
  4. pham_duc_trung

    pham_duc_trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người , nhưng tôi phải giả quyét xong vụ này đã. Mọi người thông cảm nốt lần này nhé.
  5. hoang_quynh_hoa

    hoang_quynh_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã xin lỗi mọi người rồi mà. Chẳng qua tôi không có cách nào liên lạc nên mới phải làm phiền mọi người. Tôi đâu phải trẻ con mà thích gây sự trong này đâu. Mọi người không hiếu hết nên nói thế thôi, thông cảm được không.
  6. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    hông thông cảm được chửi nhau như vậy là seo thông cảm được cơ chứ ,nếu oánh nhau mới thông cảm được ^_^ .
    Nói vui vậy thôi mọi người nên lấy câu " dĩ hoà vy quý " của HK để trên hết là hơn có gì mình từ từ giải quyết mình là người ngoại cuộc cũng ko biết gì nhiêu những dạo gần đây rất nhiều người lên diễn đàn để nói về gatrongchoai nên theo mình nghĩ bạn cũng nên xem lại mình ko phải tự nhiên nó mới xảy ra như thế ,còn về mọi người thì cữ bình tĩnh đừng xúc động quá có gì hiểu lầm thì từ từ giải quyết
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    "dĩ hoà vy quý" là gì vậy
    em ko hiểu đâu nhé
    nói thật đấy
  8. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Ra ngoài đi ỏ trường rắc rối lắm .Tôi đi làm chứ ko phải như bạn ,yên tâm tôi ko trẻ con đến mức làm gì bạn đâu đừng lo
  9. pham_duc_trung

    pham_duc_trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Gatrongchoaihp ơi! Tôi cũng không phải trẻ con như ông nghĩ đâu mà ông làm gì được tôi. Một khi đã chơi thì làm sao mà phải sợ nhỉ??? Mà ông tự tin quá đấy, đã chăc là ông làm gì được tôi mà tôi phải sợ chứ.Ông lại nhìn nhầm người rồi.
    Thôi, không cần phải nói nhiều nữa. Nếu không dám xuống lớp tôi, thì ngày mai tôi lên phòng chat. Ông việc gì mà phải sợ thế, tôi sắp thi tốt nghiệp rồi mà còn không sợ thì thôi, ông sao phải ngại nhỉ. Mà giải quyết ở đâu thì cũng thế thôi, tránh làm sao mà không lộ với mọi người được. Có gan làm thì có gan chịu thôi.
    Thế nhé, nói đi nói lại dài dòng lắm. Nặng về trình bày, cứ thế được không
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt vấn đề này ở đây đi các đồng chí, các đồng chí đang làm phân tán tinh thần của cả box lên rồi đấy, mà có cái dì đâu mà cứ léo nhéo mãi, thật thì là thật, mà ko thật thì là ko thật,thế thôi, rách ruột!

Chia sẻ trang này