1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vấn đề lớn cần mọi người giúp...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovech1105, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovech1105

    lovech1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    vấn đề lớn cần mọi người giúp...

    em đã post lên phần câu hỏi và trả lời vui vẻ nên mong mod xoá bài đấy hộ.Giờ em xin hỏi luôn:
    Em với bạn gái em xa nha.Nói chính xác hơn là 2 người ở 2 quốc gia khác không ở VN.Đứa em gái em nó ở VN.1Hôm bạn gái em nó nhờ em kiếm 1 người ở VN để buôn bán,thế là em cho 2 người nói chuyện với nhau.Không hiểu thế nào đứa em gái nó lại nói hết chuyện về em đuổi nó khi nó cứ lải nhải khi ol với bạn gái em.Rồi bạn gái em nó hỏi em là em chắc cũng làm thế với người đó ,chắc em ghét nói nhiều lắm,em không biết sử trí thế nào nên nói chuyện với dứa em gái,sau đó dứa em gái nó còn cứng đầu nói bạn gái em là con này con nọ .Tình hình chưa đơn giản đến mức đấy khi mà bạn gái lại cùng quê,mà cái quê em thì chuyện bé xé ra to.Kiểu gì nhà em cũng mang tiếng dậy dỗ con cái thế này thế nọ.Còn trong công việc nữa,khoá bọn em mà biết được thì em đi làm tin đó sẽ đi theo em (chú ý là bọn bạn em trên toàn quốc ) giờ em không biết sử lí thế nào.Bạn gái em thì em không biết mở lời thế nào để cho hiểu và bỏ qua vấn đề này?Còn đứa em thì không biết nói gì cho nó hiểu chuyện và đừng thế nữa?và thế nào cái tin kia nó biến mất trên cõi đời này luôn.Em sống thì tốt với mọi người và em hiểu bọn bạn nó cũng chắc bỏ qua,nhưng bọn xấu thì chết em luôn.Các anh chị và các bác giải quyết hộ vấn đề này....
  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là em chả hiểu bác viết gì cả . Bác ko phân biệt được giữa văn viết và văn nói à
  3. lovech1105

    lovech1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    ac...Em dốt văn từ bé nên rất khó nói.Tóm lại là thế này:
    Đứa em gái nó chửi bạn gái em,những đoạn Chat giữa em và nó nó gửi cho bạn gái em (đa số là em đuổi con em gái đi vì nó làm phiền em quá)
    Bạn gái em nghĩ rằng chắc em cũng thế với nó nên nó có thể và sẵn sàng từ bỏ em luôn.
    Bọn bạn thì nó nghĩ rằng nhà em không dậy dỗ đàng hoàng,cả xóm,cả tỉnh cũng nên.Mà ông cụ thì đang làm cũng to ở tỉnh.
    Giờ giải quyết vấn đề kiểu nào cho 3 vấn đề kia biến mất
  4. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    1. là óanh cho con em gái 1 trận cho chừa cái tội hỗn láo cái đã .
    2. Xin lỗi cô bạn kia và bảo cô í đừgn có buôn bán các loại dưa
    3. Ngồi im chờ kết quả .
  5. lovech1105

    lovech1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    1.Không đánh được nó vì không ở VN để đánh nó.Đợi tết vể thì mọi chuyện đã nỡ hết rồi.Với lại nó mặt dầy quá rồi,đánh nó gần 20 năm rồi mà nó vẫn thế.
    2,giờ không thể nói chuyện được vì cô ý không nói chuyện nữa,với lại em giờ rất ngại nói chuyện vì em xấu hổ lắm rồi.
    3,ngồi đợi thế này thà em chết luôn còn sướng hơn
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em gái bạn chửi bạn gái bạn, bạn đuổi em gái bạn đi, vậy có nghĩa là bạn bênh bạn gái bạn. Hay là bạn có hùa vô chửi bạn gái bạn với em gái bạn?
    Bạn gái bạn biệt chuyện đó thì theo bạn bạn gái bạn sẽ kể cho mọi người nghe hay sao?
    Thiệt tình tớ cũng k hiểu lắm í, đọc 1 hồi lộn tùng phèo cả lên
  7. lovech1105

    lovech1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là giờ nó cứ lung tung beng trong đầu em đây này.Các bác cứ hỏi,em trả lời hết mong các bác giải quyết nhanh vụ này hộ em là được.
    thứ nhất : Không phải em bênh bạn gái em mà em đuổi đứa em gái trước đó,sau đó nó mới nói với bạn em.Thế là cái vụ anh em trong nhà cãi nhau nó lộ ra.Thực lòng là em cũng không muốn đuổi đứa em gái em đi đâu,nhưng lúc em đang bận mà nó cứ lải nhải trên yahoo thì ai chịu được.Mà em không tắt yahoo được vì đang bàn bạc việc học hành nên không thể.
    Bạn gái em thì em không biết,nhưng mà giống em,cả phòng em nó hay đi lung tung,đang chat cái gì nó để ý được là xong.Mà bạn gái em với đứa em gái đang nói chuyện buôn bán,kiểu gì cùng có thêm bạn bè bên cạnh để hợp tác làm ăn. Bọn bạn em mấy đứa biết rồi nhưng tốt xấu thì đang học nên em không dám chắc
  8. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    -thứ nhất bạn có kinh nghiệm sống và giao lưu hơi ít
    -thứ 2 có chuyện nhỏ như con thỏ mà bạn lại quan trọng hoá vấn đề quá mức, làm như bí bích ko có lối thoát ...
    -thứ 3 khuyên bạn tạm thời ko phải làm gì cả, mọi chuyện sẽ ok. Khi nào gặp lại cô em gái phải có biện pháp đào tạo lại, ko để láo xược như thế dc.
  10. lovech1105

    lovech1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế nào cũng được.các bác phải dính phải thì mấy bác không nói em cái kiểu đấy được.Em sẽ nói rõ từ đầu hơn nữa,các bác không hiểu thì em bó tay luôn rồi đấy:
    Bạn gái em ở tỉnh em.Cũng đi du học như em.
    Đứa em gái ở nhà
    Bạn gái em và đứa em gái không quen biết nhau
    Bạn gái muốn tìm nơi buôn quần áo nên em đưa nick đứa em gái vì nó ở nhà dễ liên lạc hơn
    Em thường hay đuổi đứa em gái vì khi em ol để trao đổi bài với các bạn và thầy,nói chung là lúc em học thì nó cứ nhảy vào làm phiền
    Điên lên em hay đuổi nó đi
    Không biết nó thế nào tự nhiên 1 hôm nó gửi hết cho bạn gái em
    Em vào hỏi nó sao thế thì nó chửi bạn gái em (em không biết là nó có chửi thẳng mặt bạn em không vì em không dám hỏi.Chẳng may nó không chửi mà em hỏi thế cũng lộ ra luôn)
    Kết quả:
    Bạn gái không nói chuyện với em nữa.
    Đứa em gái hiện rõ ra bộ mặt của dân chợ búa.Em không ở nhà mấy năm tưởng nó vẫn như xưa ai dè...
    Mấy đứa bạn em nó biết chuyện,Mà có thể mấy đứa bạn của bạn gái em cũng biết

    Đặt câu hỏi:
    Sao giải quyết để bạn gái quên đi và như xưa??
    Làm sao để đứa em gái nó đừng như vậy nữa,dù gì nó cũng lớn rồi nhưng sau này mồm mép nó vậy thì không sống nổi trong xã hội mất??
    Sao để bọn bạn không còn cái ý nghĩ là gia đình không dậy dỗ 2 anh em???

Chia sẻ trang này