1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề muôn thủa của người đang,đã ,sắp yêu và những cái tương tự

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dauphu_sotcachua, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề muôn thủa của người đang,đã ,sắp yêu và những cái tương tự

    Vấn đề 1: Bạn muốn tiến tới QH nhưng chưa biết phải làm như nào. Lời khuyên trước hết là bạn phải chọn một ngày nào đó hết sức đặc biệt ( tất nhiên không thể vào ngày " ấy" của bạn gái rồi ), 2 người sẽ đi chơi thật vui vẻ và thoải mái, sau chọn một không gian thật an toàn và lãng mạn, ban đã hoàn thành cái mà người ta gọi là " thiên thời địa lợi". Bước tiếp theo,bạn phải chuẩn bị cho bạn gái một tâm lí yên tâm, thoải mái khi dâng hiến ,bằng cách chứng tỏ bạn là người đáng tin cậy,sẽ mãi yêu và cưới cô ấy, nếu cô ta nói là để sau thì bạn nói rằng hôm nay là ngày đặc biệt và chúng ta đã đến mức độ đó rồi, phải tin tưởng nhau, phải bước sang một giai đoạn mới với tình cảm sâu sắc hơn..... Khi người con gái đạt được tâm lí đó thì bạn đã đạt được mức " nhân hoà". Bây giờ, bạn đã đạt được " thiên thời địa lợi nhân hoà" ngày 8/3 đang tới, còn chờ gì nữa....
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề 2: Bạn rất yêu anh và muốn từ chối khi anh đòi hỏi
    Chắc chắn, bạn trai bạn sẽ dùng nhiều lí lẽ và đôi khi bạn bị cuốn theo nhưng cái vuốt ve mơn chớn. Bạn phải xác định ngay . KHÔNG QH. Bạn sẽ cũng phải giải thích một cách tế nhị cho anh ấy. Với nhưng đôi mới yêu, người con gái thường lấy lí do là đang " bị".... cái đó khá hiệu quả với các anh chàng non nớt và chưa biết nhiều về bạn. Nếu như, bạn cũng đang muốn làm việc đó thì sang vến đề 3 vậy.
  3. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi hử ku? Thía mờ cũng thích đậu fụ sốt cà chua
  4. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thôi, vấn đề 3 gác lại kẻo con mụ bà già nó vào nó lắm mồm.
    Tôi xin kể lại câu chuyện đầu đời hết sức ngây thơ của mình, ai thích thì đọc ( nhưng đừng lắm mồm như mụ già đấy)
    Hồi xưa, khi tôi mới lớp 9, một em lớp 7 viết thư xin " làm quen", tôi không đáp lại, sau đó 1 năm, bé ấy lại viết thư tiếp và tôi đã viết đáp lại rằng sẵn sàng làm bạn. Đến năm tôi lên 11, tôi đến chơi nhà em theo lời mời của em. Trong nắng chiều, má em hồng, khoé mắt hơi nhíu nhíu dễ thương hết biết. Tôi thấy thích thích em. Em nhí nhảnh khoe tôi mấy bức hình chụp với đám bạn, nhưng sau đó lại cứ không cho xem hẳn hoi, chạy chỗ nọ chỗ kia, dấu cả ra sau lưng..... Tôi hứng chí, đuổi theo quanh bàn, đến tủ kính, không còn chỗ chạy nữa, cô bé bị cùng đường, nhướng mày nhìn tôi vẻ lúng túng
    _ Nào, cho anh xem đi
    _ Không được....
    _ Nào, cho anh đi _ vừa nói tôi vừa tiến tới , em cuống cuồng dấu ảnh sau lưng, tôi quoàng 2 tay ra sau lưng em để kiếm tìm cái mà mình cũng không cần thiết lắm.... Cơ thể của hai người sát vào nhau, tôi cảm nhận rõ hơi ấm từ làn da trắng hồng của em. Gần như thế, khoảng trống nhỏ nhoi giữa các cúc áo có vẻ được phóng to hơn, lấp nó sau lớp vải mong manh một số thứ càng hấp dẫn. Tôi mạnh dạn hơn, hai má đã áp sát nhau, tôi kìm chặt em trong vòng tay....
    _ Anh, không được đâu
    _ Sao không được? Cho anh xem đi ( lúc đó tôi cũng chẳng hiểu mình bảo cho xem cái gì nữa). Nhanh thôi mà.
    Giọng em bối dối: Không
    Từ việc tranh giành tấm hình, không hiểu chúng tôi đang làm gì, chính tôi cũng choáng váng, không kiểm soát nổi.... Những câu 2 người nói lúc đó chẳng câu nào có nghĩa, và thường đứt đoạn. Cuối cùng, thì chẳng hiểu sao, tôi cũng đưa được em nằm xuống chiếc ghế kép gần đó....
    ......
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tiếp theo là của thằng bạn tôi, tin hay không tuỳ, vấn đề là cười ruồi fán bừa như con mụ già kia.
    Nó biết tin đậu đại học cùng với tôi, nó quyết định học thêm tiếng anh để có tí vốn gọi là hành trang bước vào giai đoạn mới cho tự tin. Thế là cu đi học thêm, học bạn gái của anh trai. Được vài hôm, thấy cu về cứ xuýt xoa cô giáo đẹp lắm. ấy thế là mưa hay nắng cu đều đi chăm. Lúc đầu, cô trên bảng giảng bài, trò dưới gật gù ngắm nghía, sau trò đề nghị: tại sao chị không ngồi ngay cạnh em để giảng bài cho rõ hơn nhỉ?. Ấy thế mà hiệu quả, chị ấy ngồi xuống bên cu bạn sau một lúc lưỡng lự. Nó kể, mùi hương tóc cô toả ra làm chẳng thiết gì sống nữa. Thế là nó tấn công, nó cứ gật gù tỏ vẻ hiểu bài, cười nói rồi tiến sát vào cô. Chà! một bên đùi của nó đã chạm sát vào đùi cô. thích thật.... được một lúc, khi mà mắt nó đang chớp chớp miệng đớp đớp thì cô giáo nhẹ giọng bảo
    _ Em có biết, chị và anh của em đang thích nhau không?
    Thôi xong! kế hoạch end.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bà già you đang nói là ai chop không cần biết...chỉ biết hình như chop cũng thuộc dạng bà cô nhiều chiện trong box này thì fải...
    Dc sốt cà chua sao hay thích bàn về vần đề qh khi yêu nhau nhỉ...Đành rằng nó là hot stuff , mà mỗi lần nói ra thế nào cũng ì xèo tranh luận này nọ...vậy mục đích topic này của you là để kể chuyện hay bày cách để tấn công con gái à....
    Cái này hợp vời tvty hay GDGT đây nhỉ....let c...
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chúc 8/3 vui vẻ
    Được dauphu_sotcachua sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 08/03/2005
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi lập cái box này để cho bất kì ai, có chuyện gì hay hay về tình yêu thì post. Đúng với tinh thần tên thảo luận, cũng mong các cao thủ vào " giãi bày" kinh nghiệm tình trường ( không chỉ của con trai). Tất nhiên, đây đâu chỉ là cách tấn công bạn gái, mà ngay cả cách phòng thủ nữa mà... nói chung là vv..
  9. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hức, gian truân vất vả quá cơ bác đậu fụ sốt cà chua ạ. Chả là nhà em tính chuyện vào đây buôn chiện mí bác 1tí, mí ngày ko gặp nhớ cứ gọi là...ghê cơ. Cơ mà cái PC "đất tả" ( í chít nhỡ mồm) nhà em nó cứ fập fà fập fù, nó rên là bin con trojan Spyware bác ạ. Mà em thì suốt nãy đến giờ tìm xem có cái búa nèo trong nhà táng cho nó fát mà ko thấy. Mót buôn chiện mí bác quá nên đành để đấy đã.Mà nào có vèo ngay được, fải khởi động lại mấy cái cục này mí lần í. Ấy chết nhà em lại lạc đề. Vầng, thế nên em mới bảo là mò được vào đây mí bác nó cơ cực qúa, hay là nhà em mí nhà bác nó ko có duyên nhở, hí hí. Thôi thương tình nhà em vất vả, bác cho nhà em vèo cái topic này nhà bác hầu chiện bác tí nhá
    Gớm nữa, sao nhà bác nặng lời thế, bảo em lắm mồm, em có dị dạng đâu cơ chứ. ( vả nào có khác gì sung). Nhưng thôi thì hàng xóm láng giềng bác nói nhà em tiếp thu vậy. Mà bác cũng có vẻ nhớ nhà em ghê nhỉ, bác ít nói, à quên, ít mồm thế mà bài nèo cũng thấy nhắc đến nhà em. Cảm động quá cơ ( bác thông cảm cho em mượn ít khăn giấy, đấy, cái tật hay xúc động đậy, hề hề). Bác thế mà cũng dẻo mỏ fết nhờ, gọi nhà em là con mụ cứ ngọt xớt như.... một con mụ chính hiệu í, chết, hay nhà em nhìn nhầm, nhưng rõ ràng là chỗ cái nick nhà bác là cái cung tên chớ có fải cái gương đâu, chẹp, ( dụi mắt), vưỡn thía mà, hay bác đăng kí nhầm. Thôi thì nhầm cũng ko seo, hum nay là mùng 9 roài, cơ mà muộn còn hơn ko, em xin gửi đến nhà bác lời chúc mừng 8/3 nồng nhiệt nhứt, chúc bác khoẻ mạnh để còn buôn típ vúi nhà em.
    Hẹn gặp lại bác nhá, làm fiền nhìu quá ngại chết, nhà em xéo đây
  10. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Sai toét, chẳng có công thức nào cả. Muốn QH mà dàn trận như đánh giặc nghe không vào không phù hợp với TY đích thực. Với TY đích thực - cái gì đến nó sẽ đến, QH chỉ là một trong nhiều tỉnh cảm của TY, không ai ép được ai - nếu ép thì mất sướng

Chia sẻ trang này