1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề muôn thủa của người đang,đã ,sắp yêu và những cái tương tự

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dauphu_sotcachua, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Nếu bạn gái từ chối một cách rứt khoát, kiên quyết -->có hai tình huống xảy ra tương ứng với hai kiểu phản ứng của người đàn ông
    1. Làm liều, nhào vô, miên là đạt được mục địch --->với chú này thì bạn gái nên say good bye khẩn trương
    2. ấm ức (nuốt nước bọt ) ngoan ngoãn hoặc phản ứng yếu ớt đợi đến đêm giao thừa hoặc đến thời khắc như đã hứa của bạn gái ---> chú này đáng mặt gửi vàng
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chào bà già, kể ra bà già cũng đáng yêu lắm, nếu ta quá lời thì cho ta xin lỗi nhé ( nhìn bà già quen quen , không biết tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải ).
    Chào bác nq 9 6 3 0. Nghe cái nick của bác em cứ liên tưởng đến hàm răng bà ngoại em, nó cũng thuộc vào loại 9630 nhai trầu bằng nhiễn. Bác có ý kiến bảo em đưa công thức sai mà bác chẳng cho em xem công thức của bác. Thì muốn đi đến kết quả một bài toán cũng có nhiều cách, ứng với các công thức khác nhau. Bác nhiều tuổi chắc nhiều kinh nghiệm có thế cho em mục sở thị cái công thức " bắt gái" của bác được không?
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thấy dạo này you vào box, đóng góp cho box wé...Chop chỉ cho vài chiêu nè...
    Đơn giản lém: Hằng ngày á, you cứ cho nàng ăn đâu fụ với sốt cà chua...Để nàng có sự mới mẻ, thì mình thay đổi...Hôm nay đâu fụ luộc, với sốt cà...Ngày mai cà luộc với sốt đậu fụ...Ngày mốt cà luộc với đậu luộc...Ngày kỉa ngày kia thì sốt cà và sốt đậu fụ...
    chop đảm bảo ăn như thế tới 1 tháng...cái tên đậu fụ, sốt cà chua nói mà không thấm vào mind của nàng thì thôi á...Nhất you roài nha....
    Thôi, out đây..Hôm nay rảnh chút, bombard box một tí...xì pam chút...sorrie nhé...Mod lâu lâu xì pam một bài chắc no problem hen....
  4. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Kể chop cứ nói thế chứ. Tôi ăn ...cà, thì bổ quá còn gì, nhưng nàng ăn cà chua thì không hay lắm. Lúc nào bếp nàng cũng bận sốt cà chua thì làm sao tôi nhờ để nấu cà được chứ.
    Còn cái đậu fụ thì không ảnh hưởng lắm tới tình hình thế giới
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin mạn fép kể về một cuộc tình của tôi, đây có thể coi là vấn đề 3....
    Người ta bảo, biến đổi về lượng sẽ biến đổi chất và ngược lại, ấy thế nhưng chuyện của tôi lại hoàn toàn khác. Tôi và nàng yêu nhau cũng khá lâu rồi, nói chung là cũng đạt đến giai đoạn động chạm .. Lúc đầu, nàng nhất định không cho tôi quan hệ. Thì trong thâm tâm tôi, tôi không chủ động làm việc đó, có điều, đôi khi bên nàng, trong phòng vắng, tôi lại nổi hứng... Những lúc đó tôi thường tìm cách tháo bỏ quần áo nàng. Bao giờ cũng thế, lúc đầu nàng ngăn cản tôi kịch liệt, sau giảm dần theo sự mạnh bạo của tôi, đến khi cái công việc gọi là " bung áo trôi quần" đã đạt được, tôi lại thích khám fá cái khác. Nàng không cho fép, nhưng lại cứ để tôi làm những cái tôi đã đạt được kia. Lúc này, tôi thấy thật nhàm chán khi chỉ có cái công việc kéo khoá cởi cúc ấy, tôi thờ ơ hẳn đi. Thật lạ, lúc này, nàng hình như lại rất thích tôi làm thế ( cái mà lúc đầu phản đối ), ấy nhưng tôi đã thấy không hứng thú và làm một cách uể oải... Nhưng cũng không dám liều lĩnh làm cái việc mà theo nàng là "dại dột" kia.
    Tôi đang nghĩ, chắc nếu mình đạt được cái cuối cùng của người con gái, mình sẽ chán nàng mất.... Và, cuối cùng, chúng tôi thống nhất là không đi " sâu" thêm vào " tội lỗi" nữa. Điều ấy về mặt sinh lí thì không có gì đáng bàn, nhưng về một số quan niệm thì cũng vẫn phải xem lại.... Tôi sẽ đưa nó vào vấn đề 4 sau đây ( mai viết tiếp)

Chia sẻ trang này