1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Vấn đề nan giải)_Làm thế nào để vẫn ăn được mà ko mất lòng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bbichduong, 26/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bbichduong

    bbichduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    cái này tế nhị lắm trước lúc ăn nên múc một bát riêng múc ra vừa đủ mình ăn .kiếm lý do nào đó có thể chữa bệnh gì đó trộn mốt thứ gì mà những người khác khó ăn như ớt hay mặn hoặc nhạt bảo lý do như đang cao huyết áp phải ăn nhạt cái đó do bạn
  2. phuongnam72

    phuongnam72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cám ơn các bác đã comment / tư vấn.

    Đi làm thì em ăn cơm đĩa --> ko vấn đề.

    Liên hoan, ăn nhậu thì e đành phải ăn ít thôi!
  3. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Thế bác này không đi ăn lẩu được rồi!:P
  4. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    cái thói của bác thật khổ, đôi khi gây hiểu lầm, khó chịu cho người khác. nên khắc phục
  5. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác khó tính thế.

    Em chưa thấy ai như bác đâu [:D], thế này thì làm sao đi ăn bên ngoài được, mà nhiều khi có người mời/liên hoan thì nhịn à :-?

    Mà chắc bác này chả dám uống trà đá đâu nhỉ :))
  6. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì chắc ít bạn bè lắm đây!
  7. thangsla

    thangsla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hoho, cái này ra ngoài thì tự chịu đựng, ở nhà mình thì chia sẻ đc. Múc riêng ra bát mình mà chén b a :))
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhiều người khó tính quá nhỉ :-ss
  9. phuongnam72

    phuongnam72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác,

    Em có vấn đề này rất nhỏ thôi nhưng mà ngày nào cũng gặp phải nên cũng không thỏai mái. Xin các bác cho ý kiến tư vấn giúp.

    Chẳng là 2 vợ chồng em ở riêng + 1 cô giúp việc. Con em 2 đứa còn bé nên có mời bà ngoại (mẹ vợ) trông cháu giúp thêm. Vấn đề phát sinh là ở bữa ăn. Em là người có tính hay "mè hè". Nghĩa là nếu canh / thức ăn ai đó (tất nhiên trừ vợ em) đụng đũa đang ăn vào là em ko thể ăn tiếp đựoc chỗ thức ăn đấy nữa (em chỉ ăn chỗ chưa đụng đũa thôi).

    Nhà em cũng có một đôi đũa dùng để gắp chung rồi nhưng khổ nỗi, bà ngoại em thì lại hay quên, cứ dùng đũa gắp canh (cái), thức ăn lung tung cả lên.

    Nhiều bữa thức ăn ngon, canh ngon còn nhiều mà em lại phải ăn cơm nhạt cho xong bữa.

    Vấn đề rất nhỏ nhưng lại không nhỏ. Đâm ra cứ đến bữa ăn là nhiều khi mình ăn uống cứ như người mất lịch sự. Ăn canh trước (tranh thủ trước khi bị thò đũa vào) + gắp nhiều (để chỉ gắp 1 lần ) + ăn nhanh.

    Vấn đề này em ko thể chia sẻ với vợ em được. Cũng không nói thẳng cho bà được.

    Theo các bác trường hợp này em phải làm gì đây? Em biết tính em như thế là cũng không hay nhưng trời sinh tính như thế rôi biết làm sao được.
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bác nói với vợ bảo là: Chồng con dạo này không ăn được đồ mặn hoặc đang bị gì đó, Viêm gan A chẳng hạn, nên chia riêng thức ăn ra để khỏi lây.

    Thế là lúc sắp cơm chia cho bác 1 bát canh riêng, 1 đĩa thức ăn riêng, thế là xong :))

    Nhưng bác đi làm chắc là đói nhe răng vì ăn chung thế quái nào đc nhỉ?!

Chia sẻ trang này