1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề nan giải trong tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ttvnol_member, 07/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nan giải trong tình yêu!



    Chào mọi người tôi là thành viên mới ,có chuyện này muốn nhờ đến các bạn chỉ bảo giùm tôi .
    Cách đây hơn một năm tôi có quen một người bạn trai đang là sinh viên và đến chỗ tôi thực tập được hơn hai tháng ,chúng tôi quen nhau qua một chị gái trước thuê nhà bác tôi rồi chị ấy chuyển đi ,có thể nói tôi rất quý chị ấy và tôi quý cả bạn chị ấy nữa .Tôi rất hay lên chỗ các chị chơi cũng như đến chỗ anh chơi sau một thời gian quen biết anh đã nói yêu tôi và tôi cũng cảm thấy yêu mến anh .Hết đợt thực tập tôi tiễn anh về trường ,trước khi về anh nói sẽ quay lại để chúng tôi có thể đến được với nhau.
    Tôi chờ anh hơn một năm anh quay trở về như lời hứa năm nào nhưng tôi thấy tình cảm của hai đứa đã không còn như ngày nào ,mà trong thời gian chờ anh về chúng tôi thường hay chat với nhau và cũng nhiều lần cãi nhau ,tuy chỉ là chuyện rất nhỏ thôi .Chúng tôi cũng nhận ra điều đó nhưng khi anh về tôi và anh đều không nói đến chuyện sẽ chia tay ,khi anh đã lên tàu trở về tôi quyết định sẽ nhắn cho anh vài dòng để anh hiểu rằng tôi cũng buồn khi quyết định như vậy .
    Rồi chúng tôi chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau ,anh nói dù không yêu cũng là anh em mà .
    Sự việc là như vầy đấy anh nói chia tay nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn anh nói vẫn yêu tôi,tôi không biết làm gì mọi người giúp tôi với cảm on nhiều.
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Box đã có chủ đề hỏi đáp rồi mà bạn vẫn lăng xăng chạy vào đây mở một chủ đề và hỏi. Nhưng dù thế nào thì mình cũng xin được trả lời bạn.
    Quả thật là thời gian hai bạn tiếp xúc với nhau chưa được nhiều, chắc trước kia cũng chỉ qua những lần gặp mặt, đi chơi vui vẻ hồi anh còn thực tập. Chắc bạn và anh lúc đó cũng chỉ có thể gặp nhau cùng lắm là tuần 2 lần. Và cho dù có ngày nào cũng ở bên nhau đi chăng nữa thì khoảng thời gian 2 tháng chỉ đủ để hai người nẩy sinh những tình cảm, những rung động ban đầu, chứ khó có thể nói là thực sự hiểu nhau và yêu nhau. Thời gian và khoảng cách chính là một trong những kể thù lớn nhất của các trồi non của những mối tình. Nó làm các bạn không còn thường xuyên được gửi gắm tình cảm, sự quan tâm dành cho nhau. Lúc gặp nhau đôi khi không thật hào hứng, hoặc có lúc lại quá mãnh liệt nhưng lại không có được sự đáp ứn tương tự từ người phía kia. Đó có thẻ là lý do khiến đôi khi các bạn dù chat nhưng cũng không thấy thật hợp nhau.
    Những cảm giác mờ nhạt của bạn sau này có thể là níu kéo, nhưng thực sự mình không nghĩ cả hai bạn đã có được một tình yêu thực sự. Mình cũng không dám khuyên hai bạn chia tay, nhưng nếu hai người cứ luôn ở xa nhau thế này, và khi mọi việc chưa có gì, thì hãy cứ rõ ràng tình cảm với nhau. Bạn hãy nói hết tình cảm của bạn, cũng đừng lưỡng lự, đừng băn khoăn hay sợ rằng sau này mình sẽ chẳng có ai.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    "Tôi chờ anh hơn một năm anh quay trở về như lời hứa năm nào nhưng tôi thấy tình cảm của hai đứa đã không còn như ngày nào ,mà trong thời gian chờ anh về chúng tôi thường hay chat với nhau và cũng nhiều lần cãi nhau ,tuy chỉ là chuyện rất nhỏ thôi .Chúng tôi cũng nhận ra điều đó nhưng khi anh về tôi và anh đều không nói đến chuyện sẽ chia tay ,khi anh đã lên tàu trở về tôi quyết định sẽ nhắn cho anh vài dòng để anh hiểu rằng tôi cũng buồn khi quyết định như vậy .
    Rồi chúng tôi chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau ,anh nói dù không yêu cũng là anh em mà .
    Sự việc là như vầy đấy anh nói chia tay nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn anh nói vẫn yêu tôi,tôi không biết làm gì mọi người giúp tôi với cảm on nhiều."
    Nếu là mình thì sẽ dứt khoát thôi,tình yêu như bạn kể nó cứ mơ hồ quá.Mà con gái trong chuyện tình cảm nên dứt khoát bạn ạ,bạn phải quên hẳn người ấy đi,bạn còn cả tương lai phía trước nếu bạn không dứt khoát sau này bạn sẽ khó tìm được một tình yêu thật sự cho mình ,khi mà vẫn còn nhớ về người ấy.
  4. bogava

    bogava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    đúng là nên dứt khoát,vì thứ tình cảm bạn dành cho anh ấy ko phải là tình yêu,chỉ có điều bạn đang hơi tiếc nuối và có một chút thương anh ấy thôi.
  5. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    [
    Bạn hungdo 3d thân mến!
    Mình cảm ơn bạn đã cho mình một lời khuyên rất có ý nghĩa,có lẽ bạn nói đúng tình yêu cũa mình và anh ấy chỉ là những tình cảm hiện hữu ban đầu và có lẻ mình lên quên anh ấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này