1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề này nhỏ nhưng muốn trưng cầu ý kiến mọi người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tokalep, 31/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8kenshin22

    8kenshin22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ai ở nước ngoài thì đừng mang cái văn hoá ngoại quốc vào trường hợp này, thực tế đi, ở vn zai nào để gái trả tiền ăn uống thì một là giẻ rách hai là mặt mo, cả 2 loại này chả gái nào thèm đi cùng lần thứ 2.
    mấy ông bà to còi ở trên chắc dân du học lâu năm nên quên bà nó mất cách sống ở vn rồi. nghĩ thế cũng được, nhưng khuyên về xứ này thì đừng mang cái cách share tiền ấy về vn mà áp dụng nhé, thiên hạ nhổ cho vào mẹt.
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đọc không kỹ hay kỹ năng đọc hiểu có vấn đề? Chủ topic có nói là đi lần đầu con gái trả đâu.
    Có thể nhận xét là bạn gái của chủ topic tính tình khá là sòng phẳng. Thế cũng tốt.
    Đi chơi 1 vài lần, > 4 lần mà gái không giành trả, hoặc ít nhất cũng là không tỏ thái độ muốn giành trả, thì nên xem lại. Gái như thế này là không biết điều. Còn khi đã yêu nhau thì lại càng có vấn đề. Thứ nhất là không biết điều, thứ 2 là không có sự chia sẻ, san sẻ trong tình yêu. Đáng trừ điểm.
    Ngoại trừ những thằng ki bo thì không nói làm gì, còn ngoài ra đàn ông con trai không bao giờ tiếc tiền khi trả tiền đi chơi cả, hay tiếc gì cho người yêu mình cả (tất nhiên là cũng loại trừ cả những thằng dại gái thì không nói làm gì). Nhưng vấn đề ở chỗ từ việc trả tiền, hay chí ít là cũng đòi trả tiền, zai cũng đánh giá được là gái có biết điều hay không, có sẵn sàng chia sẻ khó khăn hay không, có biết nghĩ cho bạn trai mình hay không?
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Rất đồng ý với bác này. Cũng còn phải tùy vào từng cô nữa.
    Nhưng ở VN, đa số vẫn nghĩ rằng việc nam giới trả tiền là 1 hành động ga lăng, lịch sự, gã nào mà mới gặp đã để bạn gái trả tiền (dù bạn gái khăng khăng đòi trả ) thì sẽ bị cho là rất có vấn đề về mặt giới tính hoặc là họ nhà Kẹo kéo gì đó.
    Mình đã từng rất nhiều lần được nghe tâm sự thế này: "rằng hắn được lắm, đẹp trai, thông minh, ..., mỗi tội hôm nọ mình rủ đi ăn mà hắn để mình trả tiền. Thất vọng! Mới đầu đã thế, không biết sau này thế nào..." (sau đó các nàng... bỏ). Mở ngoặc là những anh chàng này không hề thiếu tiền nhé, và mình đoán là cũng không hề ki bo gì, nhưng có lẽ vì bỡ ngỡ quá, vì thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống quá, hoặc vì lí do nào đó mà chậm rút tiền ra trả nên mới gây ra ấn tượng như vậy.
    Nhân nói về chậm rút tiền, thì mình cũng khẳng định luôn là với nhiều cô, việc chàng chậm rút tiền cũng gây mất điểm ghê gớm, đủ để gieo vào lòng các cô một sự thất vọng não nề và hình tượng sẽ bị sụp đổ trong nháy mắt, chỉ vì 1 giây chậm chạp ấy thôi.
    Tuy nhiên, đấy là mình nói về giai đoạn đang cưa. Chứ con gái, khi yêu vào rồi lại khác. Đa số các cô, khi yêu thì lại chẳng tiếc gì cho người yêu. Có cô tâm sự với mình ở trên sẵn sàng hi sinh cả tháng lương của mình để mua cho chàng cái áo đẹp (dù áo của cô ấy chẳng bao giờ có giá quá 1/5 cái áo của chàng) hoặc vay tiền để mua thuốc cho chàng khi nghe tin chàng bị ốm, mà không hề đòi hỏi là anh phải mua cho em cái nọ cái kia bao giờ (chàng có lòng tặng thì nhận mà không phải cứ tặng cái gì họ cũng sẵn sàng nhận đâu).
    Đương nhiên, bây giờ con gái VN cũng tư tưởng mới, phóng khoáng hơn, độc lập hơn nhiều, nên cũng có những trường hợp không thích để bạn trai trả tiền, nhưng vẫn nhắc lại rằng chỉ là rất ít trường hợp như vậy. Cái này có lẽ phổ biến hơn với các bạn gái trong Nam chăng? Ngay như với nhiều em gái 9x bây giờ, tưởng là tân tiến hơn các chị 8x mà cũng chưa khác là mấy. Nhiều em vẫn nói với mình rằng các em ấy vẫn nhìn vào việc chàng có trả tiền khi đi chơi không để đánh giá độ ga lăng đấy.
    Mình cũng nhấn mạnh rằng: đây chỉ như một vấn đề "kỹ thuật", một thủ tục, hay một quy tắc ứng xử - có thể cổ điển nhưng vẫn chưa hề cũ ở VN - khá quan trọng trong giai đoạn đầu giữa các chàng với các nàng. Chứ nó không hề thể hiện ai "đào mỏ" hay thực dụng cả.
    Giống như từ bé, các cô được dậy là ăn cơm thì phải mời, nếu thấy ai ăn cơm mà không mời thì có thể sẽ nghĩ người ta mất lịch sự. Trong khi thực tế, ở môi trường người ấy sống, thì mời lại là một việc thừa thãi và chẳng có ý nghĩa gì. Không ai có lỗi cả, chỉ là va chạm văn hóa thôi!
    Cũng như vậy, bên cạnh đó có rất nhiều cô bây giờ không cho mời là việc cần thiết, dù rằng hồi bé các cô ấy được dạy như vậy, đơn giản là vì các cô đã tiếp thu cái mới và dung hòa với những nền văn hóa khác.
    Và như bác DeutschlandvermisstVN (tên bác làm em sái cả ngón tay gõ bàn phím) nói, không phải chỉ mỗi việc trả tiền khi đi chơi mà đã "xong". Các cô gái sẽ để ý đến thái độ, cử chỉ của chàng trong suốt quá trình yêu đương. Việc chàng lương thiện, hào phóng, chân thành... hay không sẽ dần dần được các cô bóc tách, mổ xẻ ở từng điều nhỏ nhặt tinh tế nhất, chứ không chỉ ở chuyện trả tiền ban đầu mà thôi.
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 01/02/2010
  4. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Ôi giời đơn giản như đan rổ.
    Giả sử một tuần đi chơi với nhau 3 lần, trong vòng một tháng đầu trai trả tiền, gái mà rút ví thì gạt phắt ngay cho tôi nhờ. Sau một tháng thì trai chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chi tiền nhưng gái muốn trả cứ để gái trả không đôi co, còn nếu kéo dài tình trạng trai chủ chi e rằng Gwens đúng, gái họ Đào
  5. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới đang tán tỉnh thì cứ để chàng trả, sau đó nếu yêu rồi thì cũng nên thỉnh thoảng trả , cả 2 người vẫn vui vẻ mà. Nếu có nhìu thì thì thường xuyên ngược lại khó khăn thì hạn chế hơn, tùy hoàn cảnh mỗi người.Mình là G nếu thường xuyên để bạn trai trả tiền cũng thấy ngại ngại. Nhưng trong thời gian đầu mà thường xuyên để bạn gái trả thì dễ mất điểm lắm.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thường thì đi chơi với gái thì mình trả...lúc nào gái đòi trả mà nhẹ nhàng thoải mái không phải cái nặng đô quá thì cứ để cho gái trả, tâm lý thoải mái thì đi với nhau...gái nào cũng vậy. Nói chung là không câu nệ.
  7. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    nếu thật lòng gái muốn trả thì cứ để gái trả
    suy từ bản thân mình thui, cứ để nta trả hoài thấy áy náy & ngại lắm. Ko bằng cách này cũng bằng cách khác làm gì đó để gạt phăng cái áy náy & cái ngại kia
  8. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ^^^ vì thực tế con gái luôn nghĩ thế, nên... đó là lý do em ngu gì để gái trả
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân: mỗi đứa trả một bữa, nhiều tiền quá đi theo nhóm thì có thể share. Nhưng dạo này mấy thằng bạn mình hào phóng phết. Ko cho trả bao giờ. Nhưng CK mà chết thì chắc mình trả
    Nếu biết thừa nó định kua mình:
    - Ko thích thậm chí là ko ưa: cố sống chết đòi trả
    - Thấy ổn ổn: mình đòi trả nhưng nếu cũng đòi thì thường nhường luôn
    - Còn đang cân nhắc, dò xét: Cho trả luôn để xem thế nào
    - Các trường hợp khác: đôi khi đòi trả để nắn gân (nếu zai nhỏ tuổi hơn mình )
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Lần nào Blue cũng cho mình làm giai bao là rơi vào trường hợp nào ở trên hả Blue.

Chia sẻ trang này