1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề nhạy cảm đây! Nhuận bút!!!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Voldo, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề nhạy cảm đây! Nhuận bút!!!

    Sau khi bài được báo đăng, sung sướng rung đùi đọc lại bài viết của mình trên báo, sau đó một thời gian, ta lại lóc cóc đến các toà soạn lấy... nhuận bút.

    Có lẽ phần lớn những người viết báo free lance như tôi đều có sự so sánh giữa một số toà soạn báo về cách đưa và nhận này.

    Có một tờ báo tôi khá khoái đọc, đó là tờ Văn Nghệ. Tuy nhiên cách mà tờ báo này trả nhuận bút thì hơi... không văn nghệ. Có lần tôi đến đó lấy nhuận bút. Bà trả tiền nhìn nhìn mình (chắc tại thấy thằng cha này... hơi bị trẻ), sau đó nói: "Khoảng nửa tiếng sau cháu quay lại nhé!". Híc! Tất nhiên nửa tiếng sau vẫn quay lại thôi nhưng mà thấy cứ... kỳ kỳ.

    Tờ Tuổi Trẻ (đại diện ngoài HN) thì hay phải... chờ. Vấn đề là vì anh phụ trách hay phải gọi vào SG để hỏi bài này, tác giả này được bao nhiêu tiền nhuận bút. Được cái ngồi phòng máy lạnh, nước nôi thoải mái và tán chuyện cũng vui vui nên đỡ chán hơn.

    Tờ Thanh Niên, Tiền Phong. Lao Động: he he. Nhanh gọn. Very good!

    Tuy nhiên có một số tờ báo như báo Phụ Nữ, Văn Nghệ, Thanh Niên v.v... không thấy kế toán nhắc đến lấy nhuận bút. Thực ra đôi khi người viết bài viết sau đó khó có thể theo dõi được xem bài viết của mình có được đăng hay không.

    Với những tờ báo như Thanh Niên, Lao Động, Tuổi Trẻ, ít ra còn có báo điện tử nên CTV còn theo dõi online được nhưng những tờ như Văn Nghệ, Phụ Nữ thì chịu chết. Có lần bài mình đăng trên báo Phụ Nữ, sau đó lên thư viện Quốc Gia, tình cờ đọc thấy bài của mình chình ình trên số báo ra trước đó... 9 tháng. Bó tay! Thành ra bỏ luôn, cũng chẳng muốn lên toà soạn lấy nhuận bút nữa, chỉ đem ra pho to bài viết của mình làm kỷ niệm mà thôi.

    Trong các kiểu lấy nhuận bút, vẫn khoái nhất ra bưu điện. Ký! Bụp xoẹt. Xong. Nhanh gọn.
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ. Bạn này bị giống hệt tớ. Hồi trước mình còn suýt bỏ sót 1 bài trên Tuổi trẻ, quả đấy mà sót (hình như được 800K) thì khéo đập đầu vào tường mà tiếc mất. May mà ở hiền gặp lành...
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em viết mấy báo linh tinh. Hoa học trò nhuận bút khá, lấy nhanh gọn. An ninh thủ đô cũng rứa (mỗi tội phải cái bàn lĩnh nhuận bút nó hơi bị khuất nẻo). Kiến thức ngày nay thì ở tp. HCM nên nhuận bút gửi bưu điện, có sau 1 tuần, cũng khá. Nhưng có một lần KTNN quên nhuận bút số Tết đến lúc mình nhắc thì gửi nhuận bút số thường, bài nhỏ nên em cũng không cự nự. Gần đây làm CTV thường xuyên cho một cái tạp chí ảnh đẹp in giấy láng. Quẳng cho nó cái số tài khoản để chuyển tiền. Thời đại ATM bùng nổ, thế cho nó gọn!
  4. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Đây cũng không phải chuyện nhạy cảm lắm đối với các báo đâu, chuyện đăng bài và trả nhuận bút là chuyện đương nhiên!
    Nếu các bạn viết bài theo dạng CTV tự do thì nên để ý bài của mình đăng số nào mà... đòi nhuận bút không thì có khi người ta quên thật đấy! Nhưng đây không phải lỗi cố ý, mà đa phần là do bộ phận tính nhuận bút nhiều việc quá nên sót, đến phóng viên bọn tôi nhiều lúc cũng bị tính sót nữa là
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    He he. Voldo quên ko nhắc đến cái kính của u Thu. Kiêu kỳ lắm đó.
    Thích nhất là chị Hương (báo khác), 1 lần, tôi đã yêu chị đến mức tặng chị một ôm hồng, 50 bông, chỉ vì nụ cười quá tử tế của chị.
  6. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    He he. Tớ thì chưa viết cho HHT lần nào nhưng có viết cho Sinh Viên. Thấy chú Hoàng Tùng trả nhuận bút cũng rất dễ thương.
    ANTĐ thì chưa viết lần nào. Nhưng thấy có ANTG nhuận bút hơi bị ổn.
    KTNN rất đàng hoàng trong chuyện nhuận bút. Trong khi đó, một tạp chí khác là Thế Giơí Mới thì lại thấy cứ.... thế nào ý. Bác nào đã đi lãnh nhuận bút của TGM ở HN chưa?
  7. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Có một chỗ lấy nhuận bút rất... mệt, đó là Đài tiếng nói Việt Nam. Síc.
    Nơi đầu tiên là ở trụ sở phố Bà Triệu. Đi vào đến nơi là nghe tiếng quát của lão bảo vệ. Tinh vi con gà ri thế.
    Sau đó lên đến nơi, nhận tờ giấy lấy nhuận bút, đóng dấu đỏ. Tưởng thế là đưa tiền.
    Nhưng hoá ra chưa hết ạ. Lại phải sang phố Quán Sứ nữa. Lấy nhuận bút mất toi 2 tiếng.
  8. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    hht thường thì sau khi gửi bài 3 tuần sẽ được đăng và 3 tuần sau sẽ có tiền, tờ 1 và tờ 2 cùng same same, trả nhanh gọn, mức tiền rất cao :-D.chú Tùng nhớ mặt kinh khủng hichic,nghề rồi, nhìn mặt là biết là ai :-D,chả phải giấy tờ gì, gặp 1 lần nhớ được mãi hichic,bái phục bái phục.giờ trên đấy đã bắt đầu ứng dụng IT nên roẹt 1 cái là search ra cả những khoản từ đẩu từ đâu bị quên mất :-D. chẹp chẹp, 2 năm trời sống trong không khí tuyệt vời của hht, nhanh thật, đã 1 năm kể từ ngày ko làm nữa...
  9. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tiện thể hỏi luôn phát:
    Có bác nào ở VNN trả lời hộ: một bài đăng ở phần Bạn Đọc Viết thì có nhuận bút không vậy ta?
  10. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Phải đấu tranh chứ bác. Bao nhiêu cái khoản sót ấy mà gộp lại thì cũng xót đấy. Mà nó sẽ vào túi ai, nhỉ?

Chia sẻ trang này