1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

van de nong hoi cho moi thoi dai

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi mau_va_nuocmat_vn, 04/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mau_va_nuocmat_vn

    mau_va_nuocmat_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    yêu người mà không được người đáp lại hay yêu nhau mà không được ở gần nhau. Đằng nào đau khổ hơn

    ngheo - buon - co don
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau mà ko đc đáp lại khổ hơn nhưng mà cả hai cùng khổ mà . Vì tình cảm chẳng thể nào đc trọn vẹn và vui vẻ cả
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  3. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    nghe topic cứ tưởng cái gì to tát lắm.
    Lại mấy cái chuyện yêu đương.
    sống độc thân đi cho nó tiến bộ.
    www.ptcnn.net/nga
  4. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Độc thân <-------- Tức là fải sống một mình , tách biệt mọi người áh, kô bạn kô bè áh ( đây là ĐN về Độc Thận một cách chính xác nhất đấy )
    Theo em thì cũng kô cần thiết fải độc thân( theo như ĐN ở trên he':D) Nhưng hiện tại thì em thích đi đú đởn jới bạn bè hơn là cầm tay ngừi yêu đi dưới mưa. hé' :D
    H.O.T 4EVER
  5. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Hớ thế thì các chú các em không hiểu khi yêu cảm giác nó thế nào rồi, chứ cứ thử đi, nếu mà có "em" nào đáp lại thì các chú chả suớng nhảy cẫng lên ấy!
    Cái cảm giác lúc yêu mà đưọc đáp lại nó... thú vị và ... thế nào ấy lắm các bác à!
    Còn khi yêu mà không đwuọc ở gần nhau tuy cũng có cái khó nhưng, đã yêu thì chấp gì ba cái chuyện ấy, dù ở đây xa cách nhưng biết đâu đó ngoài kia, có nguời đang nhớ mong mình thì...
    Hừ đúng là hết chuyện mà nói lại lôi cái vấn đề muôn thuở ra, chán thật!
    Chevalier of Nature
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
  6. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  7. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    khi yêu người ta sẵn sàng chết cho nhau cơ mà ( như Romeo và Juliet ấy ) xá gì 3 cái chuyện xa nhau cơ chứ.
    FOREVER LOVE.
    cas
  8. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    trời ơi toàn truyện tiểu thuyết do người ta viết lên chứ có gì đâu , ai viết chả đuọc nhỉ
    Chán chẳng buồn chết
  9. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ông viết thử đi xem nào.....người gì mà tinh vi quá
    www.ptcnn.net/nga
  10. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    yêu mà không được ở bên ng` mình yêu là khổ nhất, chấp gì nó ko iu mình,cưa nó là xong chứ gì,hic,....
    nhưng mờ cho em hỏi em baby net,"độc thận' theo chị hỉu là chỉ có 1 quả thận???
    bà brit kia,nói thì hay lắm đấy,thôi,sửa đi cho tiến bộ,fải như tui nè,nói là làm nhá.....
    Sometimes i run,sometimes i hide, sometimes i'm scared of u.but all i really want is 2 hold u tight,treat u right, b with u day and night.Baby all i need is time..

Chia sẻ trang này