1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

van de nong hoi cho moi thoi dai

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi mau_va_nuocmat_vn, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Do_not_Cry

    Do_not_Cry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thế có là gì. Đau khổ nhất là khi người mình yêu chết cơ. Thế mới là đau khổ nhất. Chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thế là quá đủ. :D
    I Want To Spend My Lifetime For Loving U
  2. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    ặc, bác lại lôi cái bài "tôi yêu em" ra đây để nói hả? Từ trước đến giờ tui chưa thấy thằng cha nào mong người mình yêu hạnh phúc với kẻ khác cả. hoạ may có thằng hâm thôi
    I love Song Hye Kyo
  3. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Này Lý Bạch chính chú mới là người hâm khi yêu mà không mong người yêu mình được hạnh phúc đấy, hạnh phúc bất kể với ai, đơn giản chỉ là hạnh phúc .... Như tôi nếu binhminh hạnh phúc với chú tôi cũng mong là thế, chỉ tiếc là tình hình chú như thế này tôi không thể "giao trứng cho ác" được

    Nói giỡn á !

Chia sẻ trang này